Ra mắt với kỳ vọng lớn, Crushology 101 – bộ phim ngôn tình học đường mới nhất của đài MBC nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Tập mở màn ghi nhận mức rating chỉ 1,3%, thấp kỷ lục trong lịch sử phim cuối tuần của nhà đài, khiến nhiều khán giả vô cùng quan ngại cho ông lớn MBC.
Phim theo chân Bunny (Roh Jeong Eui), cô gái tưởng chừng như bước ra từ truyện cổ tích: thông minh, xinh đẹp, tốt bụng – hình mẫu bạn gái lý tưởng trong mắt mọi người. Thế nhưng Bunny lại có quan điểm tình yêu khá độc lạ: chỉ hẹn hò với người có vẻ ngoài bình thường, vì cô tin vào sức nặng của "tâm hồn". Trớ trêu thay, chính niềm tin đó khiến cô rơi vào lưới tình của một gã tồi – người không chỉ "xấu trai" mà còn có ý định lợi dụng cô, chỉ hẹn hò để được qua đêm với nữ thần. Sau cú sốc đầu đời, Bunny mất niềm tin vào tình yêu và trở nên tự ti.
Câu chuyện bắt đầu rẽ hướng khi lần lượt 4 chàng trai cực phẩm xuất hiện: chàng sinh viên thiết kế lãng tử (Lee Chae Min), thiếu gia tài phiệt lạnh lùng (Kim Hyun Jin), nam sinh ngành giáo dục giỏi thể thao (Kim Min Chul), và nghệ sĩ điêu khắc chững chạc (Hong Min Gi). Thêm vào đó là cậu bạn thân âm thầm che chở cho Bunny (Jo Joon Young). Sau tập 1, khán giả được thấy màn xử lý tay bạn trai tồi của Bunny và những cuộc gặp gỡ tình cờ của cô với những "định mệnh" mới.
Tuy nhiên, dù có dàn cast trẻ đẹp lại được chuyển thể từ webtoon khá hot, phim vẫn vấp phải vô số phản ứng tiêu cực ngay tập đầu đánh giá là rỗng tuếch và thiếu chiều sâu. Cách xây dựng nhân vật gượng ép, phi logic; các tình huống thì sến súa và thậm chí cổ hủ khi chia nhân vật nam thành hai kiểu rõ rệt: "xấu trai là xấu tính, đẹp trai là tử tế". Nhiều người cho rằng đây là kiểu tư gây phản cảm và mang tính miệt thị ngoại hình.
Diễn xuất của Roh Jeong Eui được xem là điểm sáng hiếm hoi, nhưng dàn nam chính vốn được kỳ vọng vì ngoại hình lại gây thất vọng vì cách thể hiện gượng gạo, thiếu cảm xúc. Một khán giả thẳng thắn bình luận. Trên trang Mydramalist, chỉ ngay sau khi tập 1 lên sóng đã có vô số bình luận tiêu cực chê bai, chỉ trích nội dung ngớ ngẩn của phim và diễn xuất không thể ngấm nổi của dàn cast.
Dàn diễn viên nam bị chê là không thể diễn xuất
Bình luận của khán giả:
- Diễn xuất quá tệ, kịch bản sáo rỗng vô lý, ngớ ngẩn nhất trên đời.
- Cất hết tế bào não đi thì xem phim này cũng thấy tạm.
- Tôi đã lãng phí 20 phút để xem bộ phim này. Dàn nam chính không thể diễn xuất, họ chỉ tạo dáng thôi đúng không?
- Ai góp tiền chung với tui để mấy anh nam chính này đi học lại diễn xuất không? Nữ chính cũng được đấy nhưng gánh không nổi khi trời ạ, phim có nam chính.
- Nhìn này, Hàn Quốc có những diễn viên xinh đẹp và tài năng, nhưng MBC lại đưa những diễn viên tệ nhất vào cũng một bộ phim. Một nửa trong số họ thậm chí còn không biết diễn và trông giống như đang đọc kịch bản.
- Tôi đã dành 24 phút cho tập một, và thật kỳ lạ khi chỉ vì người yêu cũ không đẹp trai nữ chính chính lại kết luận rằng những người xấu trai sẽ khốn nạn.
- Họ chỉnh sáng như thể sợ khán giả không xem được, nhiều cảnh lóa mắt đến mức mất hết nét trên khuôn mặt của diễn viên. Là sao vậy?
Nữ chin không gánh nổi tác phẩm này
Nguồn ảnh: MBC