Bộ phim Kick Kick Kick Kick của đài KBS2 hiện đang là một chủ đề nóng rất được truyền thông xứ củ sâm quan tâm. Lý do không phải bởi chất lượng vượt trội hay bất cứ drama nào đó xoay quanh dự án mà bởi thành tích không thể bết bát hơn được nữa của tác phẩm này. Ở tập mới nhất, rating phim tụt xuống con số 0,4%, đánh dấu mức thấp kỷ lục của dự án nói riêng và cả đài KBS nói chung.
Đây là lần đầu tiên một đài truyền hình công cộng, không thu phí người dùng, luôn ghi nhận rating phim thuộc hàng top như KBS lại phải nếm trải mùi vị của sự ê chề, cay đắng như vậy. Đó là chưa kể đến việc 0,4% còn là con số rating thấp nhất trong lịch sử truyền hình Hàn (đối với phim chiếu trên đài công cộng, không tính đài cáp trả phí). Điều này càng nhân đôi nỗi ê chề, tủi hổ của đài KBS.
Từ khi chưa công chiếu, Kick Kick Kick Kick đã được rất nhiều khán giả mong chờ bởi có sự xuất hiện của 2 tài tử đình đám là Ji Jin Hee và Lee Kyu Hyung. Thế nhưng khi phim lên sóng, cả 2 nam diễn viên này đều không thể gánh được phần kịch bản thảm họa của Kick Kick Kick Kick. Những mảng miếng hài nhạt nhẽo, vô duyên, hai nhân vật chính quá ồn khiến người xem không thể tập trung vào câu chuyện, càng không thể hiểu được diễn biến tâm lý nhân vật.
Ji Jin Hee vốn nổi tiếng với những vai diễn nghiêm túc, dáng vẻ tài tử lịch lãm, đầy nam tính nên việc chọc cười khán giả ở dự án này có vẻ khó đối với anh. Đó là chưa kể diện mạo của Ji Jin Hee còn gây nhiều tiếc nuối, khán giả cho rằng anh đã già, xuống sắc quá nhiều ở độ tuổi 54.
Ji Jin Hee giảm phong độ rõ nét
Hiện tại, trên những diễn đàn phim ảnh xứ Hàn, khán giả nội địa để lại vô số những bình luận gay gắt về tác phẩm. Nhiều người gọi Kick Kick Kick Kick là "kiếp nạn" của truyền hình Hàn, phải xui rủi mới xem trúng. Một số bình luận nặng nề hơn còn yêu cầu nhà đài cắt sóng tác phẩm và nhanh chóng sản xuất, phát hành những bộ phim chất lượng hơn.
Bình luận của khán giả:
- Vì là phim giờ vàng nên nhà tôi hay mở để cùng nhau xem vào buổi tối nhưng thực sự nó khiến cả nhà tôi phát điên luôn. KBS nhanh chóng giảm số tập hay cắt sóng luôn đi, trả lại khung giờ phim yêu thích cho chúng tôi.
- KBS mới đầu năm đã gặp kiếp nạn, ai xui lắm mới xem phải phim này.
- Nó nực cười chứ không phải gây cười, buồn cười nha. Tôi từng kỳ vọng lắm khi thấy Ji Jin Hee đóng phim hài nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, anh ấy nên quay lại với phim chính kịch đi.
- Nam chính phách lối, ồn ào, bệnh ngôi sao, xem khó chịu kinh khủng.
Hai nam chính của phim
Kick Kick Kick Kick xoay quanh Ji Jin Hui - người từng là một diễn viên, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng. Anh đã thành lập công ty sản xuất Kick Kick Kick Kick Company cùng với Cho Yeong Sik, người cũng từng là PD nổi tiếng bị một vụ bê bối nhấm chìm sự nghiệp. Khi còn hoạt động trong showbiz, họ vốn không ưa nhau nhưng vì cùng gặp khủng hoảng trong sự nghiệp nên họ đã quyết định hợp tác, mở ra một chương mới cho cuộc đời của mình ở độ tuổi trung niên, sắp xế chiều.