Phát hiện cửa chính có hơn 70 vết dao chém, gia chủ tái mặt sau khi kiểm tra camera: Lập tức báo cảnh sát

Tiểu Lam, Theo Phụ nữ Số 13:06 19/10/2023

Không gây thù chuốc oán với ai nhưng cửa nhà luôn xuất hiện những vết chém lạ, gia chủ vội vàng lắp camera và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

“Tôi đã sợ điếng người và không dám mở cửa, rõ ràng gia đình tôi không gây thù chuốc oán với ai, không hiểu sao lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy”, khi chia sẻ những lời này người phụ nữ tới từ Chiết Giang, Trung Quốc vẫn không hết bàng hoàng về việc trên cửa chính nhà cô có tổng cộng 76 vết dao chém.

Phát hiện cửa chính có hơn 70 vết dao chém, gia chủ tái mặt sau khi kiểm tra camera: Lập tức báo cảnh sát - Ảnh 1.

Phát hiện cửa chính có hơn 70 vết dao chém, gia chủ tái mặt sau khi kiểm tra camera

Phát hiện cửa chính có hơn 70 vết dao chém, gia chủ tái mặt sau khi kiểm tra camera

Theo đó, sự việc diễn ra tại Chiết Giang, Trung Quốc thời gian gần đây khiến cộng đồng mạng nước này bàn tán xôn xao.

Cô Trương (đã thay đổi danh tính) cho biết, gia đình cô đã chuyển về khu tập thể sống được 5 năm. Mặc dù ở đây chất lượng sống không quá cao cấp nhưng mọi thứ lại rất đầy đủ, lại thuận tiện đi làm, đón con, đi chợ… Chính vì vậy vợ chồng cô rất hài lòng khi chuyển về đây sinh sống. Duy chỉ có một vấn đề mới phát sinh gần đây khiến gia đình cô Trương không khỏi bất an. Đó chính là việc chiếc cửa nhà cô liên tục bị ai đó dùng vật sắc nhọn chém lên, để lại những vết cắt dài trên cửa.

Ban đầu cả hai vợ chồng đều rất lo lắng, thậm chí nghi ngờ bản thân đã vô tình ghi thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên sau khi điểm lại, hai vợ chồng vẫn không thấy có khúc mắc với ai, cũng không nợ nần ai cả. Nghĩ rằng ai đó hiểu lầm, sau khi họ phát giác ra sẽ không làm phiền gia đình nữa nên hai vợ chồng cũng thấy đỡ lo hơn.

Không ngờ ngay đêm hôm sau đó, khi chồng cô Trương vắng nhà. Cô Trương cùng các con bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Nghe như tiếng vật cứng nhọn ghim trên cửa chính nhà mình. Quá hoảng sợ, cô không dám mở cửa ra kiểm tra, thay vào đó cô vội gọi điện cho chồng về nhà. Lúc này âm thanh kia tiếp tục thêm vài phút rồi cũng biến mất.

Ngay sau đó chồng cô đã có mặt tại nhà, hai vợ chồng kiểm tra thì thấy trên cửa lại có những vết chém dài và sâu. Quá hoảng sợ gia đình chị Trương vội vàng lắp camera để tìm hiểu chân tướng vụ việc, xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Người hàng xóm đáng sợ

Ngay sau khi lắp camera, hình ảnh thu lại sau đó khiến cả hai vợ chồng điếng người. Chỉ thấy, giữa những đêm hôm sau đó, một người mặc kín mít cầm dao gõ vào tường và chém lên cửa nhà cô Trương.

Phát hiện cửa chính có hơn 70 vết dao chém, gia chủ tái mặt sau khi kiểm tra camera: Lập tức báo cảnh sát - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh tượng có người lạ mặc kín mít cầm dao tới gõ lên tường và chém lên cửa nhà cô Trương

Hình ảnh được camera ghi lại sau đó đã được vợ chồng cô giao nộp cho cảnh sát. Sau khi tiếp nhận và tiến hành điều tra, phía cảnh sát xác nhận người cầm dao chém vào cửa nhà cô Trương chính là người phụ nữ ngoài 70 tuổi sống ở tầng dưới.

Người này ngay sau đó đã bị cảnh sát đưa đi, tuy nhiên sau đó lại được thả.

Vốn nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ ngay hôm sau, khi đi làm về cô Trương phát hiện trên cánh cửa mới sửa nhà mình có 76 vết dao chém. Quá sợ hãi, cô vội vàng kiểm tra camera thì tái mặt khi thấy người hàng xóm tầng dưới cầm một con dao quắm điên cuồng chém lên cửa nhà cô Trương.

Phát hiện cửa chính có hơn 70 vết dao chém, gia chủ tái mặt sau khi kiểm tra camera: Lập tức báo cảnh sát - Ảnh 3.

Người hàng xóm ngoài 70 tuổi điên cuồng cầm cao quắm lên chém và cào vào cửa chính nhà cô Trương

Thái độ cuồng loạn của người phụ nữ khiến gia đình cô Trương vô cùng bất an. Không thể lý giải được vì sao người phụ nữ này lại có thái độ thù địch với gia đình cô như vậy.

Gia đình cô Trương thêm một lần nữa cầu cứu cảnh sát khu vực.

Lần này, người nhà của người phụ nữ đứng ra giải thích người phụ nữ lớn tuổi bị vấn tâm thần dạng nhẹ, cộng thêm bị alzheimer nên mới có hành động gây hiểu lầm như vậy. Phía gia đình người phụ nữ mong muốn hoà giải và bảo đảm sẽ quản lý người phụ nữ lớn tuổi cẩn thận.

Tình huống khá khó xử nên gia đình chị Trương tạm thời lựa chọn hoà giải. Tuy nhiên, sự việc này vẫn là bóng ma tâm lý khiến gia đình chị sống trong sự lo lắng và bất an. Không biết được ngày nào người hàng xóm kia lại xuất hiện trước cửa nhà cùng một con dao sắc.