Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm Chủ nhật, 20/4 vừa qua tại quận Min Buri, thủ đô Bangkok của Thái Lan. Một người phụ nữ tên là Worawan đã rất lo lắng khi phát hiện chồng mình đột nhiên mất tích vào tối hôm thứ Bảy, 19/4.
Sáng hôm sau, 20/4, Worawan đã tìm ra được nơi ở của chồng. Hóa ra anh ta đang ở cùng nhân tình là Phonchanat tại một khu nghỉ dưỡng. Nhân viên của khu nghỉ dưỡng này xác nhận người đàn ông đã đưa cô Phojchanat đến đây vào tối hôm trước.
Người phụ nữ đến đồn cảnh sát sau khi khiến nhân tình của chồng tử vong.
Chứng kiến chồng mình đang ở bên nhân tình khiến Worawan vô cùng tức giận. Người phụ nữ đã xông vào resort này để đánh ghen. Worawan đã tấn công Phonchanat, kéo cô đến khu vực làm thủ tục nhận phòng của khu nghỉ dưỡng. Bị thương nặng, Phojchanat được một người dân lo lắng đưa đến Bệnh viện Nawamin 9, nơi cô đã tử vong sau đó. Ngay sau đó, Worawan đã đến đồn cảnh sát để đầu thú.
Netizen lên tiếng chỉ trích sự thiếu chung thủy của người chồng đã gây ra bi kịch.
Đại tá cảnh sát Somphot Thongmun, giám đốc đồn cảnh sát Min Buri, tiết lộ rằng các cuộc điều tra ban đầu cho thấy người chồng đã đưa nhân tình đến khu nghỉ dưỡng. Khi vợ anh ta đến và phát hiện họ ở bên nhau, một cuộc cãi vã và ẩu đả dữ dội đã xảy ra, dẫn đến cái chết của nhân tình. Worawan phải đối mặt với cáo buộc gây thương tích khiến cô Phonchanat tử vong khi các thủ tục pháp lý vẫn đang tiếp tục, KhaoSod đưa tin.
Năm ngoái, tại tỉnh Phatthalung của Thái Lan cũng từng xảy ra một vụ việc đánh ghen bạo lực tương tự. Theo đó, một người phụ nữ, vì tức giận và bị phản bội, đã tấn công nhân tình của chồng mình bằng dao và nổ súng sau khi phát hiện ra vụ việc thông qua camera giám sát.
Đội ứng cứu khẩn cấp đã đưa một người phụ nữ 52 tuổi đến bệnh viện sau khi một người qua đường cảnh báo họ về vết thương của nạn nhân do vụ tấn công bằng dao. Vụ tấn công khiến nạn nhân bị ba vết thương ở đùi trái và lưng và xảy ra tại Lam Pam, huyện Mueang, tỉnh Phatthalung.
(Theo The Thaiger)