Phẫn nộ cùng cực siêu sao hạng A hành hạ, đánh đập, bạo hành con nuôi đến suýt đi tù: Câu chuyện thật trở thành phim huyền thoại Hollywood!

Chi Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 28/12/2021

Hollywood từng bị lên án dữ dội khi che giấu tội ác của một minh tinh nổi tiếng, liên quan trực tiếp đến xâm hại và bạo hành trẻ em.

Hollywood hào nhoáng là vậy mà vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em đáng sợ. Trong đó, rúng động nhất là trường hợp của cô bé Christina Crawford - một câu chuyện có thật về người mẹ minh tinh tàn độc, sẵn sàng bức hại con gái nhỏ tuổi để thỏa mãn thú tính. Và đấy cũng chính là nguồn cảm hứng đằng sau bộ phim Mommie Dearest năm 1981, một trong những tác phẩm chân thực nhất về bạo lực gia đình, với nạn nhân chính là trẻ thơ vô tội.

Mommie Dearest do đạo diễn Frank Perry cầm trịch, kể về những tổn thương về thể xác và tinh thần mà Christina Crawford phải chịu đựng dưới sự “chăm sóc” của mẹ nuôi Joan Crawford - nữ diễn viên gạo cội và lừng lẫy một thời của Hollywood.

Với sự tham gia của Faye Dunaway, Mara Hobel và Diana Scarwid, bộ phim được chuyển thể từ cuốn tự truyện cùng tên năm 1978, do chính nạn nhân Christina Crawford viết. Đáng chú ý là Mommie Dearest được phân phối bởi Paramount Pictures, hãng phim lớn duy nhất mà Joan Crawford chưa từng hợp tác làm việc.

Xuyên suốt thập niên 1930 - 1950, Joan Crawford được Hollywood coi là “nàng thơ vàng”, chuyên trị những vai diễn kinh điển và là gương mặt bảo chứng phòng vé. Tuy vậy, đời tư của minh tinh này lại ẩn chứa nhiều phức tạp, nhất là sau khi nhận nuôi 4 người con, bao gồm cô bé tóc vàng Christina.

Phẫn nộ cùng cực siêu sao hạng A hành hạ, đánh đập, bạo hành con nuôi đến suýt đi tù: Câu chuyện thật trở thành phim huyền thoại Hollywood! - Ảnh 2.

Joan Crawford thời hoàng kim

Phẫn nộ cùng cực siêu sao hạng A hành hạ, đánh đập, bạo hành con nuôi đến suýt đi tù: Câu chuyện thật trở thành phim huyền thoại Hollywood! - Ảnh 3.

Joan Crawford và con gái nuôi Christina

Sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Joan Crawford dần hết thời và bị ám ảnh bởi sự nghiệp xuống dốc. Việc yêu đương không thành và lạm dụng rượu cũng khiến bà trở nên “điên loạn”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách dạy dỗ con cái.

Phẫn nộ cùng cực siêu sao hạng A hành hạ, đánh đập, bạo hành con nuôi đến suýt đi tù: Câu chuyện thật trở thành phim huyền thoại Hollywood! - Ảnh 4.

Trong Mommie Dearest, nữ diễn viên Faye Dunaway thủ vai người mẹ bạo lực Joan Crawford

Đằng sau cuộc sống xa hoa của 5 mẹ con là vô vàn quy định kỷ luật hà khắc. Joan Crawford còn từng vô lý tới độ chấp nhặt chuyện… bơi thua con gái. Một ngày nọ, bà nhốt cô bé Christina (lúc này khoảng 10 tuổi) vào phòng chứa đồ chỉ vì bơi nhanh hơn mẹ, mặc cho nạn nhân liên tục kêu gào, khóc thét.

Tiếp đó là chuỗi ngày Christina bị mẹ bạo hành đủ kiểu: từ cắt phăng mái tóc đẹp vì tội nghịch đồ trang điểm, đánh đập bằng móc quần áo kim loại, đến ngày bị cấm tiếp xúc với bạn bè dù đã bước vào tuổi lớn.

Cảnh bạo hành trẻ em trong phim

Căng thẳng nhất là trong một lần 2 mẹ con tham gia phỏng vấn. Joan thẳng tay tát mạnh 2 lần vào mặt Christina vì không chịu trả lời theo kịch bản. Khi phóng viên hỏi về lý do tại sao Christina không chịu gọi “mẹ”, Joan nóng giận tới độ đè con gái xuống sàn rồi bóp cổ, không chịu buông tay cho tới khi trợ lý và phóng viên can thiệp.

Mâu thuẫn dữ dội là vậy mà Joan Crawford chưa bao giờ bị dư luận để ý. Nhiều người cho rằng bà được giới thượng lưu Hollywood che chắn, cố tình xây dựng hình ảnh nhận con nuôi hiền từ để lôi kéo người hâm mộ. Bởi thế mà mãi tới năm 1978, cô con gái Christina mới sẵn sàng lên tiếng ở tuổi trưởng thành, cho ra mắt tự truyện để ghi nhận hành động ghê người của một minh tinh nổi tiếng.

Phẫn nộ cùng cực siêu sao hạng A hành hạ, đánh đập, bạo hành con nuôi đến suýt đi tù: Câu chuyện thật trở thành phim huyền thoại Hollywood! - Ảnh 6.

Christina Crawford lên tiếng tố cáo mẹ nuôi khi đã trưởng thành

Trong buổi trò chuyện cùng The Guardian năm 2019, Christina Crawford (nay đã 80 tuổi) khẳng định: “Đáng ra bà ấy (Joan) phải ngồi tù! Bà ta nên bị bắt vì tội cố ý giết người. Lý do cho hành động bạo lực là gì? Chẳng có gì cả. Không một nguyên nhân cụ thể. Và đó chưa bao giờ là lỗi lầm của tôi".

Sau khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1977, Joan Crawford làm công chúng khó hiểu khi gạch bỏ tên 4 con nuôi ra khỏi quyền thừa kế.

Nguồn ảnh: Tổng hợp