Phận đời của bộ tứ "Vương Triều", "Mã Hán", "Trương Long", "Triệu Hổ": Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3

IMACHO, Theo HELINO 13:56 23/02/2018

Trên phim oai phong lẫm liệt được đông đảo khán giả yêu mến nhưng phận đời của các ngôi sao lại chẳng thể lung linh như trên phim.

Nhắc đến những nhân vật nổi tiếng của phủ Khai Phong, bên cạnh Bao Công, Triển Chiêu và Công Tôn Sách thì không thể bỏ qua bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Vương Long, Triệu Hổ oai phong lẫm liệt. Phận đời của các diễn viên đảm nhận thể hiện 4 nhân vật này trong Bao Thanh Thiên năm 1993 sau 25 năm hầu hết đều lận đận, người làm ăn thất bại đến phá sản, kẻ phải chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 để trang trải cuộc sống.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 1.

(Ảnh Internet)

Cao Niệm Quốc vai Vương Triều

Trước Bao Thanh Thiên, người ta không hề biết đến tên tuổi của nam diễn viên Cao Niệm Quốc mặc cho ông chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy, vai diễn Vương Triều đầy khí khái trong phim đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của Cao Niệm Quốc. Tiếc thay, đây cũng là lần duy nhất Cao Niệm Quốc tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ bởi những tác phẩm sau này của ông như: Vận mệnh đào hoa, Giấc mộng ngôi sao, Hắc tường vi câu hồn… đều không thành công như mong đợi. Thậm chí, khi Cao Niệm Quốc thử sức làm đạo diễn, bộ phim Anh hùng đối anh hùng của ông cũng thất bại thảm hại.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 2.

Cao Niệm Quốc không thành danh trên con đường diễn xuất có lẽ một phần là do ông không đủ đam mê. Trước đây, Cao Niệm Quốc mong muốn trở thành nhà thiết kế thay vì diễn viên nhưng vẫn nhận vai Vương Triều do đạo diễn Bao Thanh Thiên hết lòng nài nỉ bởi cảm thấy ông rất phù hợp với nhân vật này. Sau nhiều lần thất bại, Cao Niệm Quốc âm thầm rút lui khỏi làng giải trí. Cuộc sống hiện tại của ông không được truyền thông nhắc đến và khán giả cũng chẳng còn quan tâm.

Từ Hanh, Lưu Việt Đích vai Mã Hán

Từ Hanh tên thật là Từ Kiến Vũ, sinh ra trong gia đình nghèo khó và sống cuộc đời lang bạt từ nhỏ. Năm 1980, ông may mắn được giúp đỡ và bắt đầu dấn thân vào showbiz. Từ Hanh đảm nhận vai Mã Hán từ tập đầu tiên. Nhờ vai diễn này, sự nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió. Năm 2006, Từ Hanh nhận được giải thưởng Kim Chung cho danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Tình đầu khó phai.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 3.

Không chỉ được biết đến là diễn viên có tâm với nghề, Từ Hanh còn nổi tiếng là một người đàn ông hoàn hảo, không đam mê rượu chè, thuốc lá, bài bạc. Ông chọn đóng phim làm niềm vui và đầu tư không ít tiền của vào lĩnh vực giải trí. Thế nhưng, công việc kinh doanh của Từ Hanh không suôn sẻ như mong đợi, đầu tư đến đâu, thua lỗ đến đó, khiến ông phải tuyên bố phá sản vào tháng 5/2012 và gánh trên vai món nợ 50 triệu Đài tệ (37 tỷ VNĐ). Từ đó, thông tin về Từ Hanh cũng ít được báo chí nhắc đến.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 4.

Thay thế Từ Hanh vào vai Mã Hán là Lưu Việt Đích cũng là nam diễn viên có tiếng xứ Đài trong bộ môn nghệ thuật tướng thanh truyền thống. Thú vị hơn, trước khi được chọn trở thành 1 trong 4 cận vệ của Bao Công, Lưu Việt Đích tham gia Bao Thanh Thiên từng vào vai vua Tống Chân Tông trong án Li miêu tráo thái tử.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 5.
Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 6.

Dương Hùng vai Trương Long

Sau vai diễn Trương Long, Dương Hùng mất hút trên màn ảnh để theo đuổi đam mê trở thành huấn luyện viên thể hình. Ông mở phòng tập để kinh doanh thêm nhưng bị đối tác lừa đảo mất trắng, đến nỗi phải nhận lời đóng phim cấp 3 để kiếm tiền trang trải nợ nần. Trong thời điểm khó khăn nhất, cả gia đình 5 người của Dương Hùng phải sống trong căn hộ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 10m2.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 7.

Chưa hết xui xẻo, năm 2009, Dương Hùng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Toàn bộ tài sản tích góp của gia đình đổ hết vào tiền viện phí để chạy chữa cho ông. May mắn những năm gần đây, bệnh tình của Dương Hùng thuyên giảm, sức khỏe cũng ngày một khá hơn. Ông được vợ khích lệ chuyển hướng sang hoạt động trong lĩnh vực chính trị và hiện là trưởng thôn Đông Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 8.

Triệu Trường Sâm vai Triệu Hổ

Thời điểm tham gia Bao Thanh Thiên, Triệu Trường Sâm đã là diễn viên nổi tiếng khắp xứ Đài, nhất là vào những năm 90. Ngoài vai diễn Triệu Hổ, ông còn quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ và được yêu mến thông qua nhiều bộ phim khác như Nhạc Phi truyện, Thiếu Lâm Tự, Nhất đại nữ vương Võ Tắc Thiên… Tuy nhiên, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Trường Sâm bất ngờ rút khỏi làng giải trí khiến truyền thông lẫn công chúng vô cùng bất ngờ. Nhiều tin đồn cho rằng ông từng hợp tác với Cao Niệm Quốc thành lập công ty thiết kế nội thất song thông tin này vẫn không được xác nhận.

Phận đời của bộ tứ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ: Người rời làng giải trí đến phá sản, kẻ chịu tủi nhục đóng phim cấp 3 - Ảnh 9.

(Nguồn: Tổng hợp)