Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm!

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 21/03/2017

Một cuộc marathon các tựa phim hoạt hình Walt Disney chắc chắn bạn sẽ bàng hoàng, khi nhận ra một số nhân vật phản diện lại dễ khiến ta mủi lòng hơn dàn kép chính rất nhiều.

Nhắm đến đối tượng khán giả chính là thiếu nhi, mỗi tựa phim hoạt hình của Disney đều có sự phân biệt thiện ác rạch ròi. Nếu phía người hùng thánh thiện đến không tưởng, thì phe phản diện lại độc ác đến phi logic. Thậm chí, một số ác nhân thực chất chỉ là "nạn nhân hoàn cảnh", biên kịch bắt ác thì phải ác thế thôi.

1. Lady Tremaine - Bà mẹ tiêu biểu của năm!

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 1.

Trong phim Cô bé Lọ Lem: Mụ mẹ kế độc đoán, tàn nhẫn, hết năm lần bảy lượt đày đọa nàng Lọ Lem

Sự thật: Làm sao có thể trách được một người mẹ, vì hạnh phúc của hai cô con gái mà sẵn sàng mang tiếng ác? Quý bà Tremaine, cũng như gần hết phụ nữ thời bấy giờ, tin rằng con đường tiến thân duy nhất là cưới hoàng tử. Giống như bố mẹ chạy trường chạy điểm để con được vào Đại học vậy. Có trách thì trách Hoàng tử, mặt của người thương mình mà không nhớ, mà lại đi quan tâm đến… cỡ giày của nàng.

Dù sao mẹ kế vẫn còn tử tế chán, chưa bắt Lem lựa giữa hạt me và hạt é thì thôi…

2. Captain Hook - Vị thuyền trưởng tội nghiệp mãi lạc mất tuổi thơ

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 2.

Trong phim Peter Pan: Gã thuyền trưởng đê hèn tìm mọi cách để đánh bại cậu bé bay Peter Pan và thống trị Neverland

Sự thật: Đáng ngạc nhiên khi Jack Sparrow và Hook đều là những gã cướp biển lập dị, ích kỷ và tự yêu bản thân, nhưng Sparrow lại vào vai anh hùng. Hook thì sao? Mối thù của hắn dành cho Peter Pan đến từ việc gã không còn có thể mãi mãi là một đứa trẻ nữa. 

Hook đại diện cho sự nghiệt ngã của tuổi trưởng thành, của sự ngây thơ bị tước đoạt. Nhân tiện, gã có thể cướp bóc để sống qua ngày, nhưng đoán xem ai mới là kẻ dụ dỗ con nít ở chốn loài người đến sống mãi tại Neverland? Ai đã nhẫn tâm chém cụt tay Hook rồi cho vào miệng cá sấu, để gã cướp biển mãi hằn một vết sẹo tâm lý? Peter Pan!

3. Ursula - Người đàn bà tội nghiệp bị đày vào "lãnh cung"

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 3.

Trong phim Nàng tiên cá: Mụ phù thủy bạch tuộc đã ban cho Ariel đôi chân, bù lại cướp đi giọng hát trong trẻo của nàng

Sự thật: Trong bài hát giới thiệu bản thân, Ursula từng sống trong cung điện của Vua Thủy Tề, nhưng sau đó bị trục xuất vì "một lý do không rõ". Có lẽ nào mụ từng là một mỹ nhân, nhưng sau đó vì làm phật ý Vua Biển mà bị lưu đày.

Chưa hết, Ursula còn khá "chơi đẹp", khi đưa cho Ariel một bản hợp đồng để ký kết rõ ràng. Nếu mụ thuần ác, chẳng phải đơn giản hơn nếu mụ cứ nguyền rủa nàng tiên cá sao? Đồng ý là sau đó mụ bỏ bùa hoàng tử Eric để chàng yêu mụ, nhưng một người phụ nữ mưu cầu hạnh phúc thì có gì sai?

4. Sid - Thần đồng sáng tạo, đạo diễn phim kinh dị tiềm năng

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 4.

Trong phim Câu chuyện đồ chơi: Cậu nhóc hư hỏng hành hạ đống đồ chơi của mình, khiến Woody và các bạn một phen hoảng hồn.

Sự thật: OK, làm sao mà cậu nhóc Sid biết được đám đồ chơi có cảm xúc, biết cử động y-như-bị-ma-ám được? Và có gì lệch lạc ở một nhóc tì ưa lắp ráp và sáng tạo. Khoa học đã chứng minh rằng, những đứa trẻ thích nghịch ngợm và thay đổi cấu trúc của các món đồ chơi thường có năng khiếu trong những lĩnh vực thiên về sáng tạo. Chưa hết, chỉ mới độ tuổi tiểu học, mà Sid đã có thể thiết kế đống đồ chơi của mình thành các quái vật rùng rợn không thua gì những đạo diễn tên tuổi của Hollywood!

Ấy thế mà BÙM! Chỉ vì bị sang chấn tâm lý do đám đồ chơi biết nói gây ra, mà đến phần ba phiên bản trưởng thành của cậu nhóc chỉ làm nghề… dọn rác…

5. Shere Khan

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 5.

Trong phim Quyển sách rừng xanh: Lão hổ độc ác tìm cách săn lùng và ăn thịt cậu bé loài người Mowgli.

Thực tế: Việc một bầy sói để con người gia nhập vào đàn của mình đã là việc trái tự nhiên. Hổ Shere Khan chỉ đơn thuần muốn bảo vệ muôn thú khỏi một hiểm họa tiềm ẩn mà thôi. 

Điều này càng hợp lý hơn, khi lão từng là nạn nhân của sự tàn ác mà con người gây nên. Con người là những kẻ đã tạo ra súng, lửa, cháy rừng, săn trộm; là thiên địch thực sự của các loài động vật. Cùng nhớ lại xem là loài nào đã cầm súng bắn chết mẹ của Bambi nào? Nói cho chính xác, Shere Khan là lão hổ thông minh và biết lý lẽ nhất trong cả cái khu rừng toàn động vật ngờ nghệch.

6. Edgar

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 6.

Trong phim Gia đình mèo quý tộc: Lão quản gia đã tìm cách sát hại của chú mèo bà chủ nhằm chiếm trọn tài sản thừa kế.

Sự thật: Bác quản gia tội nghiệp, bác mà là người xấu thì không ai dám nhận mình lương thiện! Đối với một người vốn không ưa gì lũ mèo, Edgar đã làm tròn bổn phận chăm sóc chúng. Ấy thế mà trong bản di chúc của mình, bà chủ lại để tài sản thừa kế cho… lũ mèo… 

Điên không chứ! Edgar không thông minh, và gã cũng không giàu có, số tài sản kếch xù đó có thể là cơ hội để đời gã bước sang trang mới. Nhưng bao năm tháng tận tụy không được đồng xu nào, lại phải nhìn đám mèo lười nhát hưởng hết thành quả. Đúng là bác muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho bác lương thiện?

7. Gaston - Tráng sĩ đẹp trai dũng cảm, liều mạng với quái vật vì người đẹp

Phản diện Disney? Hóa ra chỉ là những thanh niên tử tế bị hiểu lầm! - Ảnh 7.

Trong phim Người đẹp và Quái vật: Tên thợ săn cục súc, lỗ mãng tìm cách chia rẽ tình yêu của Belle và Quái thú

Sự thật: Rất là buồn cười khi Disney quan niệm một hoàng tử bạch mã xông vào hang ổ của mụ tiên ác để cứu người đẹp ngủ trong rừng thì được xem như người hùng, nhưng khi Gaston làm điều tương tự để cứu Belle, chàng lực điền lại bị gán nhãn tội đồ. Gaston yêu bản thân, nhưng hắn đẹp trai thật! Gã kỳ thị phụ nữ học cao, nhưng đó là cách mà xã hội Pháp thời bấy giờ "nhồi sọ" tất cả cánh đàn ông. 

Ít nhất, Gaston dám sống thật với tham vọng của mình, gã sẵn sàng giành giật tình yêu nếu cảm thấy bản thân mình xứng đáng. Và nhìn lại thì Beast cũng có tính cách dở hơi đâu thua gì gã. Thật đúng như channel hài hước Honest Trailer đã mỉa mai: Nàng Belle bỏ rơi một gã đàn ông cục súc, lỗ mãng, lắm lông này, để đến với một gã đàn ông khác cũng cục súc, lỗ mãng và lắm lông không kém. Khác mỗi trai kia nhà có điều kiện và sở hữu cả một tòa lâu đài.