Pep Guardiola nổi đoá quát mắng dàn sao Man City

A Phi, Theo Tiền Phong 13:14 23/02/2023

Pep Guardiola đã nổi cáu mắng các cầu thủ Man City ngay sau trận hòa 1-1 với RB Leipzig.

Pep Guardiola nổi đoá quát mắng dàn sao Man City - Ảnh 1.

Pep Guardiola nổi cáu khi các cầu thủ Man City bộc lộ sự thất vọng

Rạng sáng nay, Man City đã bị RB Leipzig cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cho dù ghi bàn trước nhờ công Riyad Mahrez ở phút 27, nhưng Man City không thể bảo toàn lợi thế. Họ bị RB Leipzig ép ngược trong hiệp 2 và bị Josko Gvardiol đánh đầu tung lưới ở phút 70. Không những vậy, đội bóng của HLV Pep Guardiola còn bị mất một quả phạt đền ở cuối trận khi tiền vệ Leipzig, Benjamin Henrichs dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Có lẽ vì vậy nên HLV Pep Guardiola không giấu được sự thất vọng. Sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu các ngôi sao Man City tập trung lại giữa sân để nhắc nhở. Pep Guardiola tỏ ra rất tức giận khi một số học trò cúi đầu chán nản.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Pep Guardiola giải thích về sự tức giận bất thường của ông: “Tôi đã mắng họ vì họ cúi đầu rời sân. Tôi hỏi họ tại sao lại phải cúi đầu? Nếu người khác không thích màn trình diễn của chúng tôi, đó không phải là vấn đề. Chúng tôi cần phải thi đấu theo cách của chúng tôi, theo từng trận đấu. Đây là Champions League, mọi đội bóng đều rất mạnh. Tôi không muốn thua 3-4 ở đây”.

“Chúng tôi đã tạo ra sự kiểm soát mà tôi nghĩ là chúng tôi cần có. Tôi có cảm giác trận đấu này chỉ được quyết định ở trận lượt về và không có lý do gì chúng tôi phải mạo hiểm”.

Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola không đồng ý khi các chuyên gia cho rằng Man City chơi tệ trong hiệp 2. Hiệp 1, Man City cầm bóng 74% với tỷ lệ chuyền chính xác 94,6% và chỉ cho Leipzig đúng 1 cơ hội dứt điểm. Đến hiệp, đội khách chỉ còn cầm bóng 49%, tỷ lệ chuyền bóng chính xác giảm xuống 84,7% và chịu 6 pha dứt điểm từ Leipzig.

HLV người Tây Ban Nha nói thêm: “Có nhiều khái niệm đang bị đánh tráo trong bóng đá. Mọi người thích nói Man City chơi tệ trong hiệp 2 và hỏi tại sao, trong khi lẽ ra họ phải hiểu rằng Leipzig là một đội bóng mạnh và chơi tốt như thế nào”.