Tan trận Bournemouth gặp Man City rạng sáng ngày 14/2 (giờ Hà Nội), HLV Pep Guardiola đã tiến về phía cầu thủ Harry Arter và nói: "Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Chúc cậu mọi điều tốt lành".
Hôn thê Rachel của Arter năm ngoái bị sảy thai cô con gái đầu lòng Renee. Cầu thủ Bournemouth khi đó suy sụp tinh thần và không còn tinh thần thi đấu. Nhưng đầu năm nay, Arter và hôn thê mong chờ sự ra đời của một sinh linh mới. Đó là lý do khiến HLV Guardiola gửi lời chúc đến cầu thủ Bournemouth.
"Tôi thực sự rất cảm động. Ông ấy đã gửi lời chúc đến đứa con sắp sinh của tôi", Arter chia sẻ. "Pep là HLV mà tôi rất tôn trọng. Tôi rất thích xem Barcelona của ông ấy và giờ là Man City. Đối với tôi, Pep là HLV giỏi nhất thế giới".
Chiến lược gia người Tây Ban Nha trong buổi họp báo sau trận cũng xác nhận biết chuyện buồn trong quá khứ của Arter. Cầu thủ Bournemouth năm ngoái còn xăm hình cô con gái chưa chào đời lên cánh tay.
Man City đánh bại Bournemouth 2-0 nhờ công của Raheem Sterling và bàn phải lưới của Tyrone Mings. Đội chủ sân Etihad nhảy lên vị trí thứ hai, kém Chelsea 8 điểm.