Park Jin Young bị "làm gỏi" vì dám hôn chưa xin phép, Item thành "phiên bản lỗi" của Hồi Ức Alhambra

TEAM CINE, Theo Helino 14:04 03/04/2019

Trong những tập phim mới nhất, He is Psychometric đã khiến khán giả "cười bò" vì cảnh nữ chính "xử" nam chính Jin Young tội hôn không xin phép. Đồng thời Item cũng đi đến hồi kết với những tình tiết bí ẩn gây tranh cãi tương tự Hồi Ức Alhambra mùa trước.

Cục diện phim Hàn tối thứ ba ngày 02/04 không có nhiều thay đổi so với đêm trước. Haechi (Thời Đại Haechi) của Jung Il Woo và My Fellow Citizens (Cặp Đôi Oan Gia) của Choi Si Won cùng dẫn đầu đường đua với mức rating cao nhất đạt được là 8.4%. Item (Vật Chứng) lên sóng tập cuối cùng nhưng vẫn không thể bứt phá và "ngậm ngùi" chấp nhận thành tích 3.5% và 4.2%. He is Psychometric (Chàng Trai Ngoại Cảm) đạt được 2.7%. Dù đã dần bước vào chặng kết nhưng có thể thấy các phim thứ hai - thứ ba vẫn chưa có được sự bứt phá cần thiết.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 1.

Tỉ suất người xem phim Hàn khung giờ tối thứ hai - thứ ba

Item: Kết thúc mở gây tranh cãi, số phận của Joo Ji HoonKim Kang Woo đều bị bỏ ngỏ

Item (Vật Chứng) đã chính thức đi tới hồi kết. Việc giải cứu thành công Kang Da In (Shin Rin Ah) và vạch trần mọi tội ác của Jo Se Hwang (Kim Kang Woo) đã phần nào khiến khán giả yên tâm. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút cuối cùng của bộ phim, khán giả đã “ăn” một cú lừa ngoạn mục về số phận của công tố viên Kang Gon (Joo Ji Hoon) và Jo Se Hwang.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 2.

Tất cả đều là "cú lừa", giống như cách Jo Se Hwang đã "khóc lóc" về quá khứ bị bạo hành nhằm thoát tội vì rối loạn tâm lý.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 3.

Khán giả còn chưa kịp thương cảm cho số phận của kẻ sát nhân, hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối.

Cụ thể, công tố viên Kang Gon đã trở lại được thế giới thực hay không, điều này vẫn đang được bỏ ngỏ cho khán giả tự suy luận. Tuy là nhân vật chính, Kang Gon xuất hiện vô cùng mờ nhạt trong tập cuối cùng. Và dấu hiệu duy nhất giúp khán giả biết Kang Gon còn sống là nhờ tiếng nhạc phát ra từ chiếc đàn của Kang Da In, thứ đã giúp cô bé cùng chú của mình liên lạc khi bị nhốt tại "căn phòng ước nguyện".

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 4.

Kết thúc viên mãn này không hiểu là mơ hay thực ?

Bên cạnh đó, những tưởng tội ác của Jo Se Hwang đã bị vạch trần và kẻ "ác nhân" sẽ phải đối mặt với bản ác thích đáng, cái chết khó hiểu của Jo Se Hwang trong những phút cuối cùng khiến Item bỗng chốc "đi vào ngõ cụt". Sự xuất hiện của một cô gái cùng những vật thể mới, xác chết mặc áo tù của Jo Se Hwang nhưng không được quay rõ mặt, tất cả trở thành câu trả lời bỏ ngỏ cho mọi nỗ lực vạch trần tội ác của Jo Se Hwang. Hành tung của Jo Se Hwang được chia ra làm hai ý kiến trái chiều: "ác nhân" thực sự đã chết dưới tay nhân vật mới, hoặc ý kiến được ủng hộ nhiều hơn, nhân vật mới đã sử dụng vật thể huyền bí giúp Jo Se Hwang thoát khỏi ngục tù, thay thế một xác chết dưới hình dạng y hệt bằng vật thể để làm giả cái chết của Jo Se Hwang. Tất cả đều thuộc quyền suy luận của khán giả.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 5.

Cho đến cuối cùng, Jo Se Hwang vẫn chẳng có gì là hối lỗi về những tội ác đã gây ra.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 6.

Với cái kết bỏ ngỏ như vậy, liệu sẽ có phần hai để giải đáp mọi thắc mắc của khán giả?

Trích đoạn phần kết gây tranh cãi của "Item"

Haechi: Jung Il Woo phát hiện ra âm mưu đầu độc vua Gyeong Jong, diễn xuất của dàn diễn viên bùng nổ và nhận mưa lời khen từ khán giả

Hành trình tiến tới ngai vàng của thái tử Lee Geum (Jung Il Woo) cùng câu chuyện chính trị vô cùng gay gắt tiếp tục thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Trong những phút cuối cùng của tập mới nhất, sau khi xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, Lee Geum đã bất ngờ phát hiện về âm mưu đầu độc vua Gyeong Jong (Han Seung Hyun). Thái tử Lee Geum chạy tới cung vua và nhanh tay hất đổ bát thuốc, bất chấp phản ứng sợ hãi và bất ngờ của phi tần cùng cận thần của vua Gyeong Jong. Vua Gyeong Jong trước đó cũng đã nói thật về ý muốn của của Suk Jong trước khi mất, rằng ông muốn Lee Geum kế vị chứ không phải ai khác trị vì đất nước. Vua Gyeong Jong nhờ cậy Lee Geum ngăn cản vòng xoáy chính trị, điều mà ông không thể tự mình ngăn lại.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 8.

Trước đó, hoàng tử Lee Tan (Jung Moon Sung) đã bị bắt giữ trước tội danh mưu sát. Mọi âm mưu trước đó nhằm vấy bẩn thanh danh của Lee Geum giờ đã quay lại chĩa mũi dùi vào Lee Tan. Sự bất công và tuyệt vọng mà Lee Tan nghĩ mình không đáng phải nhận đã khiến hoàng tử Lee Tan giết hại một binh lính. Với khuôn mặt đầy máu tươi, Lee Tan ra mặt trước Lee Geum và vua Gyeong Jong. Trước đó, Park Moon Soo (Kwon Yul) cũng đã buộc tội Wi Byung Joo (Han Sang Jin) với tội danh mưu sát Han Jung Seok (Lee Pil Mo). Hàng loạt "ác nhân" từ phe phản diện đã bị bắt giữ, nhờ đó, khán giả phần nào cảm thấy nhẹ lòng khi Lee Geum dần loại bỏ được bớt mối nguy hại xung quanh mình. Hình ảnh đẫm máu cùng diễn xuất bùng nổ của Jung Moon Sung đã nhận được lời khen lớn từ phía khán giả. Bên cạnh đó, khán giả không khỏi mong chờ sự trở lại của Chun Yeo Ji (Go Ara) trong tập tuần tới.

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 9.

He is Psychometric: Nụ hôn dưới tuyết tình như cái bình của cặp đôi oan gia

Tập 8 của He is Psychometric vừa lên sóng tối qua đã bắt đầu tiết lộ kĩ hơn về vụ án bi kịch năm nào. Nhưng điều khán giả quan tâm nhất lại chính là nụ hôn trong tập 7 liệu có phải là thật hay lại là một cú lừa từ nhà đài. May thay là nụ hôn giữa Lee Ahn (Park Jin Young) và Yoon Jae In (Shin Ye Eun) là thật. Có điều sau khi đánh bạo hôn "crush" thì Lee Ahn đã bị Jae In cho ăn đập vì tội dám lừa cô và vì tội hôn không có sự cho phép của chính chủ.

Phân cảnh Shin Ye Eun "tẩn" Park Jin Young trong tập 8 của "He is Psychometric"

Nhưng chưa hết đâu, trong tập 8 biên kịch còn tặng người xem thêm một cảnh hôn siêu lãng mạn giữa Jae In và Lee Ahn dưới trời tuyết trắng trong ngày hẹn hò đầu tiên của cặp oan gia. Thế là khán giả lại được mãn nhãn với cảnh hôn đẹp mê hồn giữa đôi trai xinh gái đẹp.

Cảnh hôn dưới tuyết lãng mạn trong tập 8 của "He is Psychometric"

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 12.

Phân đoạn này cũng gây sốt trong cộng đồng mọt phim ở Hàn Quốc và vươn lên top 1 video được chú ý nhất ở Naver TV.

Tập 8 cũng cho thấy được sự lo lắng của cảnh sát Eun Ji Soo (Kim Dasom) khi thấy Lee Ahn và Jae In tình cảm với nhau. Cô lo sợ cả hai sẽ tổn thương khi biết sự thật là bố Jae In có liên quan đến vụ án giết chết bố mẹ Lee Ahn năm xưa. Công tố Kang (Kim Kwon) cũng đã nhận thức được việc mình đang bị theo dõi bởi kẻ năm xưa đã bạo hành mẹ con anh. Có nhiều phỏng đoán cho rằng kẻ tình nghi trong vụ hỏa hoạn năm xưa và người đâm Lee Ahn chính là bố của công tố Kang. Vụ án đang dần dần được hé mở. Liệu Lee Ahn và Jae In vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau?

Park Jin Young bị làm gỏi vì dám hôn chưa xin phép, Item thành phiên bản lỗi của Hồi Ức Alhambra - Ảnh 13.

Khi những bí mật dần hé lộ, liệu hai nhân vật chính có thể "cùng nhau đi đến cuối con đường"?

He is Psychometric và Haechi sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20:00 (giờ Việt) vào thứ hai - thứ ba trên đài tvN và SBS. Tiếp nối Item trên MBC vào tuần sau sẽ là Special Labor Inspector, Mr. Jo của Kim Dong Wook.

Teaser #3 của "Special Labor Inspector, Mr. Jo"