Park Bo Gum từng tiết lộ mình rung động vì "mặt chó Reply 1988", Hyeri chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi?
Những chia sẻ cũ của Park Bo Gum về bạn diễn Ryu Jun Yeol ở Reply 1988 một lần nữa khiến khán giả thích thú.
- Song Hwa (Jeon Mi Do) bất ngờ rơi nước mắt ở hậu trường Hospital Playlist 2, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Khán giả Hàn - Việt tranh cãi về Kingdom của Jeon Ji Hyun: Phim dở hay người xem đòi hỏi quá nhiều?
- Đừng trách Han So Hee lao đầu vào bad boy Song Kang ở Nevertheless nữa, anh ta có cả xe hơi 6 tỷ cơ mà!
Reply 1988 là bộ phim đưa khán giả về lại với tuổi mới lớn hồn nhiên, tươi trẻ nhưng cũng đầy những lắng lo, đắn đo của hội bạn 5 người tại con ngõ nhỏ Ssangmun-dong. Không chỉ thành công trong việc đưa đến cho khán giả một câu chuyện quá dễ chịu, dễ thương, 5 diễn viên Reply 1988 còn nhờ bộ phim này mà có với nhau những mối quan hệ rất tốt đẹp, tiêu biểu như Park Bo Gum và Ryu Jun Yeol. Mới đây, một bài phỏng vấn, nơi Park Bo Gum chia sẻ về "tình địch" Ryu Jun Yeol đã được khán giả tìm đọc lại để thấy được sự gắn kết của hai anh chàng này.
Cụ thể, khi được hỏi về tiền bối Ryu Jun Yeol, Park Bo Gum đã dành rất nhiều lời khen cho đàn anh, rằng Jun Yeol là người có năng lực lãnh đạo, tài năng, hoàn hảo, giỏi chăm sóc người khác và cuốn hút ăn đứt trên phim. Park Bo Gum cũng nhấn mạnh: "Bất cứ khi nào các anh ấy gọi tên em, trái tim em đều cảm thấy rung động."

Park Bo Gum và Ryu Jun Yeol thân thiết hơn hẳn so với những người khác
Cách Park Bo Gum dùng từ "rung động" khi nhắc đến đàn anh khiến cho khán giả không thể nhịn cười khi nghĩ tới nữ chính là trong phim lẫn đời thực - "Duk Sun" Hyeri. Có khi nào chị nhà chỉ là nữ phụ đam mỹ không đấy Hyeri ơi!

Nguồn ảnh: Tổng hợp