Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?”

Nhật Chung x Bống / Ảnh: Mai Lân / Design: Bi / Clip: KingPro, Theo Helino 10:21 18/04/2018

Cùng gặp Osad - người đang khiến hàng ngàn bạn trẻ "say thính" vì loạt ca khúc tỏ tình vô cùng đáng yêu của mình như "Người âm phủ", "Củ lạc", "Yêu đương" nhé!

"Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ vì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ."

"Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn chỉ đợi em remix là anh sẽ lên luôn...

"Em có yêu bản thân mình không? Nếu có thì làm tình địch với anh nhá!

Trong suốt những ngày qua, những câu hát trên trong ca khúc "Người âm phủ" đã xuất hiện trên status của hàng ngàn bạn trẻ. Osad (tên thật Mai Quang Nam) - tác giả của loạt ca khúc thả thính "Người âm phủ", "Yêu đương", "Củ lạc" bỗng trở thành cái tên được phủ sóng ở mọi nơi và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. 

Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 1.

Hẹn gặp Osad tại một quán cafe, cậu sinh viên năm 3 bỗng chốc vụt sáng thành hiện tượng của mạng xã hội và được gọi là "thánh thả thính" quả thật... không có một chút nổi bật nào của một người nổi tiếng. Cũng phải thôi vì Osad còn rất trẻ, tự nhiên nổi tiếng vì bài rap sinh ra... chỉ cho vui, vậy mà cái thú vui đấy lại được đón nhận rộng rãi đến vậy khiến Osad dường như không kịp trở tay. Đành từng bước tập quen với việc điện thoại réo chuông và tin nhắn liên hồi, các cuộc hẹn phải xếp lịch tới tấp vào những buổi được nghỉ học nhưng xen lẫn vào đó vẫn là cuộc gọi nhắc nhở từ mẹ: "Nhớ tập trung học hành đấy nhé!" 

Mai Quang Nam (Osad) đúng là một trường hợp cá biệt, đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về một nam sinh viên khoa Cơ khí chế tạo máy của Đại học Bách Khoa. Osad ở ngoài đời chính xác là y hệt như những gì cậu ta tự miêu tả về mình. Mắt tuy không to, da cũng không được trắng, nhưng cũng đúng là cao được 1m74. Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ và suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn. Hình tượng một cậu em trai, một cậu sinh viên thân thiện, hoạt ngôn và dễ tính điển hình. 

Đó là Osad - chủ nhân của những câu thả thính ai nghe xong cũng phải nói "Aww" vì quá sức dễ thương. Cùng trò chuyện với chàng trai đang là crush của rất nhiều bạn trẻ này nhé!

Thánh thả thính Osad ngoài đời: abc - Ảnh 2.

Phải cảm ơn Khánh VyLink Ka rất nhiều vì đã giúp "Người âm phủ" trở nên nổi tiếng! 

Chào Osad, ngoài tên thật Mai Quang Nam ra thì khán giả vẫn chưa biết quá nhiều về bạn. Osad có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?

Mình là Mai Quang Nam, sinh năm 1997, năm nay vừa tròn 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 3 Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Cơ khí chế tạo máy.

Osad đã làm quen và luyện tập rap trong bao lâu trước khi chính thức ra các sản phẩm trên mạng?

Thật ra không chuẩn bị hay luyện tập gì quá nhiều đâu. Mình tự thấy bản thân có khả năng cảm nhận nhịp điệu và âm nhạc tốt hơn người bình thường. Cứ khi nào mà cảm thấy có hứng thì mình viết lời rồi đọc theo thôi.  

Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 4.
Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 5.

Một bài rap hoàn chỉnh của Osad thường mất bao lâu để hoàn thành?

Cùng tuỳ nữa. Có những bài được viết ra lúc cảm xúc thăng hoa nên chỉ mất tầm 1 ngày là xong. Còn có những bài mà mình phải mất vài ngày mới hoàn thiện được. Cứ mỗi ngày mình lại nghĩ ra được một thứ gì đó mới rồi cứ thế đắp vô dần để nó thành hình thôi.  

Có bao giờ bạn nghĩ những sáng tác của mình sẽ trở thành hiện tượng trên MXH không?

Trước đây mình đã từng mơ ước về ngày hôm nay, về một lúc nào đó mà sản phẩm của mình sẽ được nhiều người đón nhận và trở nên nổi tiếng. Nhưng mình chỉ nghĩ cùng lắm là được 1-2k like thôi chứ không nghĩ mọi thứ lại vượt quá tầm tưởng tượng của mình như bây giờ. Vui, bất ngờ nhưng cũng không kém phần áp lực. Hiện tại mình đang vẫn học cách để làm quen và cân bằng những thứ này.   

Osad nghĩ sao khi có nhiều người nhận xét cho đến lúc Khánh Vy và Link Ka cover “Người âm phủ" thì ca khúc này mới thật sự hot?

Rõ ràng rồi! Ai cũng thấy là nhờ có Khánh Vy và Link Ka cover mà “Người âm phủ" mới trở nên viral như vậy. Khi mình đăng lên Facebook cá nhân thì chỉ được khoảng vài nghìn share thôi nhưng khi hai bạn ấy cover thì lượng chia sẻ lại tăng lên gấp nhiều lần vì mọi người muốn nghe lại bản gốc. Thậm chí mình thấy bản cover của Khánh Vy còn hay hơn của mình rất nhiều vì cả cách hát, khuôn mặt lẫn những biểu cảm của bạn ấy đều rất đáng yêu và phù hợp với “Người âm phủ".

Khi bạn ra mắt ca khúc của mình có nhiều ý kiến khen chê trái chiều xung quanh, thậm chí có cả những bản rap diss (đáp trả tiêu cực). Vậy bạn có nghe những bản rap diss lại mình hay không và cảm xúc khi đó của bạn thế nào?

Mình cũng thường đọc bình luận của khán giả phía dưới sau khi đăng tải bài hát. Những bình luận, chỉ dẫn tích cực, hữu ích từ các anh chị lớn hơn về cách nhấn nhá, nhả chữ sao cho hợp lý hơn thì mình rất cảm kích và sẵn sàng tiếp nhận. Còn về những ý kiến tiêu cực, vì bản thân còn trẻ nên đầu tiên sẽ cảm thấy bực mình và khó chịu.

Mình cũng có nghe những bản rap diss lại sáng tác của mình trên mạng. Việc cộng đồng Underground đáp trả lẫn nhau như vậy là chuyện bình thường, mình đón nhận theo chiều hướng đơn giản hoá, cũng có khó chịu một chút nhưng vòng xoay từ trước tới nay đã vậy rồi, không cần làm quá hay suy nghĩ tiêu cực. Mình xác định rằng nếu sau này vẫn muốn sáng tác thì phải tập làm quen với những chuyện như thế này.

Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 7.
Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 8.

Nhạc của mình chỉ để rap thôi chứ không tỏ tình được ngoài đời đâu!   

Bao nhiêu phần trăm nội dung các sáng tác là lấy từ chính câu chuyện thật của bạn?

Cũng ít thôi. Đa phần nội dung các sáng tác là từ đầu óc sáng tạo và sự “xạo xạo" của mình. Mình “hư cấu” nó lên ấy! *suy nghĩ một hồi* À không hẳn hư cấu, mà có nhiều câu mình đọc lướt trên mạng hay xem status bạn bè xong nó vào đầu lúc nào không hay, mình lấy cái đó làm nền tảng rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp với bài hát của mình. Ví dụ như câu “Nam quốc sơn hà nam đế cư. Anh đẹp trai thế này mà em lại để anh ế ư?” là một lần mình vô tình thấy trên Insta story của bạn mình xong bị ấn tượng, thế là cho vào bài luôn. Tất nhiên là đã có direct xin phép rồi nhé!  

Được gọi là “thánh thả thính", vậy ngoài đời Osad đã chinh phục được bao nhiêu cô gái nhờ vào các sáng tác của mình?

Đáng tiếc là chưa. Mình nghĩ thời nay chắc ít bạn gái nào còn ngây thơ tin vào những lời đường mật như trong mấy bài hát của mình. Những cái đấy chỉ hợp để cho vào bài hát hay bài rap thôi, chứ để mà dùng những câu đó trong đời thực để cưa gái thì không thể nào.

Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 9.
Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 10.

Osad đã tìm được cô bạn trong ca khúc “Củ lạc”?

Cô gái trong bài “Củ lạc" chỉ là một ấn tượng nhẹ phảng phất giúp mình có động lực và cảm hứng để viết nên bài ấy thôi. Chứ mình không quan trọng việc có tìm được hay có quen được với bạn ấy hay không.

Bạn không sợ sẽ bị nhận xét là lăng nhăng, đào hoa à?

Không không, nó kiểu như là một nguồn cảm hứng thôi. Giống như khi ra đường mà gặp một bạn nữ xinh xinh thì mình sẽ cảm thấy giống như một mùa xuân đang tràn đến, mình lại có những cảm xúc mới để viết nhạc. Không nhất thiết là mình phải thích bạn này đâu!     

Sau khi những ca khúc như “Người âm phủ", “Củ lạc" và “Yêu đương" được lên sóng, rất nhiều fan nữ đã say đắm bạn, hỏi thật là nếu bất ngờ được một fan nữ xinh xắn tỏ tình, bạn sẽ phản ứng như thế nào?  

Đúng là mấy ngày gần đây mình thường xuyên phải đối mặt với tình huống này. Nhiều bạn nữ vào inbox hay direct cho mình bảo là “anh ơi em thích anh lắm". Những lúc này mình chỉ biết cảm ơn vì tình cảm mà các bạn ấy dành cho mình. Mình cũng không muốn từ chối thẳng thừng vì như thế thì phũ phàng quá.  

Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 12.
Osad thả thính Khánh Vy: “Em có thể cho anh một chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của em không?” - Ảnh 13.

Nếu như không phải là nhắn tin bình thường mà là bạn ấy làm hẳn một điều gì đó đặc biệt cho em. Ví dụ như nếu Khánh Vy tự sáng tác và hát tặng Osad một bài thì bạn sẽ làm gì?

Đầu tiên chắc chắn là phải vui rồi, được người khác làm một điều gì đó đặc biệt thì ai mà chẳng vui đúng không? Sau đó mình sẽ lại… gửi lời cảm ơn đến bạn đó. Còn tình cảm của hai bên có tiến triển được hay không thì còn cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Lúc đó mình sẽ để thời gian trả lời nhé!     

Gặp Khánh Vy ngoài đời thì Osad thấy cô bạn này là người như thế nào? Và bạn có muốn thân thiết hơn với Khánh Vy không?

Vui vẻ, dễ gần và có một phần nào đó “bắng nhắng” giống em. Còn về mối quan hệ thì trước mắt hai đứa chỉ là những người bạn mới, biết về nhau sơ sơ, đối xử tốt với nhau.         

Cảm ơn Osad rất nhiều về buổi trò chuyện này!