Vũ Linh Vương sinh năm 1955, từng là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương. Ông hoạt động trong các đoàn hát như Bông hồng vàng, Long An 1.
Thời hoàng kim, ông đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh… Nhờ vậy, ông nổi tiếng với biệt danh "ông hoàng đĩa nhựa" thập niên 70.
Vũ Linh Vương được mệnh danh là "ông hoàng đĩa nhựa".
Lúc còn nổi tiếng, ông sở hữu tài sản lớn khi có nhà, xe, biệt thự. Do kinh doanh thất bại nên ông mất tất cả.
Vài năm trước, ông gặp tai nạn nghiêm trọng, sức khoẻ ngày càng yếu. Sau 4 lần tai biến, Vũ Linh Vương gặp khó khăn khi di chuyển và nói chuyện, không thể tiếp tục sự nghiệp nghệ sĩ để kiếm thu nhập.
Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nam nghệ sĩ đình đám một thời khiến nhiều khán giả xót xa. Vũ Linh Vương từng có vợ và một con gái, nay cũng gần 50 tuổi. Tuy nhiên cả hai chia tay khi con gái mới 20 tuổi. Từ đó đến nay, cha con vẫn chưa gặp lại nhau, không biết con ở đâu.
Trước đây, ông ở trọ chung với một người tại TP.HCM nhưng sau người này chuyển chỗ. Những người hàng xóm phòng kế bên thấy ông khó khăn, không ai chăm sóc nên thường xuyên sang giúp đỡ, người thì nấu cơm, rửa chén, người thì giặt đồ. Tuy nhiên, sau khi bị ngã phải nhập viện suốt 2 tháng, người chủ cũng lấy lại căn nhà trọ.
Nam nghệ sĩ kể từ lúc bị tai biến té ngã, ông sụt hẳn 30kg vì "nửa tháng trời không ăn uống gì được, cũng chẳng có gì mà ăn".
Vũ Linh Vương giờ phải ngồi xe lăn.
Trong cuộc găp với nhóm Ngũ Long Du Ký vào năm 2024, nghệ sĩ Vũ Linh Vương chia sẻ, trong lúc đang nằm viện, không biết đi đâu về đâu thì ông được một người phụ nữ tên Thảo cưu mang.
Được biết, bà Thảo sống bằng nghề giúp việc, chăm sóc người bệnh. Trong lần tình cờ thấy nam nghệ sĩ nằm viện không ai chăm sóc, bà thương cảm nên muốn giúp đỡ.
Hiện nghệ sĩ Vũ Linh Vương được phụ nữ này đón về Bến Tre chăm sóc. Mỗi ngày, bà Thảo đẩy xe cho nghệ sĩ ra công viên luyện tập. Nhờ vậy, sức khỏe nam nghệ sĩ ổn định hơn đôi chút.
Nhiều người động viên bà Thảo đưa ông vào viện dưỡng lão, thế nhưng nghĩ tình cảnh bệnh nặng không ai túc trực 24/24 nên bà Thảo không đành. Mỗi ngày bà vẫn làm thuê để kiếm tiền nuôi nam nghệ sĩ.
Người phụ nữ tên Thảo hiện là người cưu mang Vũ Linh Vương.
Nhờ được bà Thảo chăm sóc, nam nghệ sĩ một thời không còn áp lực cơm áo gạo tiền. Sức khỏe ông dần tốt hơn. Nam nghệ sĩ tâm sự số mình vẫn còn may khi cuối đời lại có một người xa lạ đứng ra cưu mang.
Ông nói: "Tôi cũng không ngờ mình được như vậy. Ở đây, tôi được sống như nhà. Cô ấy tốt lắm, không phải vợ con của mình mà nuôi, chăm sóc tôi rất tốt". Bà Thảo còn khẳng định "sẽ nuôi đến suốt đời bằng hết khả năng của mình".