ASIAD 2018 đã khép lại với môn bóng đá nam và đội bóng vô địch giải năm nay đó chính là đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng và kịch tính với đội tuyển Olympic Nhật Bản, Hàn Quốc đã giành chiến thắng 2 - 1 đầy cảm xúc. Các cầu thủ Hàn Quốc đang vô cùng vui sướng. Đặc biệt là Son Heung-nim, anh và các đồng đội sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ vào thành tích Huy chương Vàng này.
Cả đất nước Hàn Quốc và các fan ủng hộ cho đội tuyển Olympic Hàn Quốc đang vui mừng trong chiến thắng. Công lớn thuộc về các cầu thủ, HLV, ekip trong đội tuyển đã thi đấu rất cố gắng... Tuy nhiên ở một mặt nào đó, nghe thì không liên quan nhưng cô nàng Jisoo (Black Pink) dường như cũng cần được khen ngợi vì có đóng góp cho chiến thắng này đấy.
Vì sao ư? Không biết nên gọi đây là may mắn hay không may mắn nữa. Thay mặt nhiều bên đang mừng cho chiến thắng của Hàn Quốc, cảm ơn Kim Jisoo đã... đi vệ sinh kịp thời. Cô chị cả nhiều muối nhất của Black Pink đã kể câu chuyện của mình như thế này:
Jisoo nhắn nhủ: "Lạy trời... Tớ sẽ chỉ nghe tiếng thôi. Các chiến binh màu cờ sắc áo... Đội tuyển Hàn Quốc cố lên!!"
Tạm dịch: "Sự thật là... Tớ đã xem đó... Và họ ghi bàn khi tớ đi vào nhà vệ sinh... Chắc có lẽ tớ nên đi về phòng mình thôi..."
Bạn biết đấy, trên đời có một loại người khi xem đá bóng, may mắn tới nỗi mà ủng hộ đội bóng nào là đội bóng ấy thua. Cứ lúc mình xem là đội mình thích kiểu gì cũng thua hoặc không ghi nổi bàn thắng, mình đi ra chỗ khác không xem một cái là y như rằng người ta ghi bàn vào lưới.
Và như vậy chúng ta có thể kết luận, Jisoo chính là thuộc loại người vô duyên với đá bóng như trên. Không thể xem đá bóng trực tiếp trên tivi ngoài phòng khách, mà phải lủi thủi trong phòng ngủ không dám xem... Phải rơi vào hoàn cảnh này bạn mới hiểu cái sự drama không thể tin nổi, cái cảm giác mình là một nỗi ám ảnh với đội bóng mình yêu thích, rằng mình ủng hộ họ nhưng lại mang tiếng là "bùa rủi" cho họ thì nó oan ức và tức anh ách đến thế nào!!
Kế hoạch ngồi trong phòng chỉ nghe mà không dám xem của Jisoo đã thành công. Cô nàng đã được chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc rồi!