Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 09/02/2017

9 tuổi trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất Hong Kong, đến năm 18 tuổi đã lấy bằng Tiến sĩ và ký hợp đồng làm giảng viên trường Đại học hàng đầu thế giới, chàng trai này khiến cho người ta không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Ở tuổi 18, đa phần mọi người đều vừa tốt nghiệp Trung học và đang loay hoay trước con đường sự nghiệp vô cùng mông lung phía trước.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Thế nhưng, đối với chàng trai Thẩm Thi Quân (tên tiếng Anh là March Tian Boedihardjo) sinh năm 1998 tại Hong Kong, Trung Quốc, tuổi 18 lại vô cùng rực rỡ khi đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ và ký hợp đồng giảng dạy môn Toán trong vòng 3 năm với trường Đại học California tại Los Angeles, Mỹ (UCLA).

Lúc Thẩm Thi Quân lên 7, anh trai Thẩm Di Mưu (tên tiếng Anh là Horatio Boedihardjo) khi ấy mới 14 tuổi đã được nhận vào trường Đại học Oxford, Anh. Chính vì vậy, Thẩm Thi Quân đã theo bố cùng anh trai chuyển tới sinh sống và học tập ở xứ sở sương mù.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Năm 2007, cậu bé 9 tuổi Thẩm Thi Quân đã vô cùng nổi tiếng khi hoàn thành chương trình A-level ở Anh (Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông bậc cao được toàn thế giới công nhận) và được mọi người ca tụng là thần đồng. Sau đó, với điểm số hoàn hảo ở 2 môn Toán và Toán cao cấp, Thẩm Thi Quân đã trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất của trường Đại học Tẩm Hội Hong Kong (Đại học Baptist Hong Kong).

Nhằm tạo điều kiện cho cậu sinh viên nhỏ tuổi, trường Đại học Tẩm Hội Hong Kong đã thiết kế riêng cho Thẩm Thi Quân chương trình học kéo dài 5 năm. Nhưng những bài học "quá đơn giản" khiến cậu bé thần đồng hết sức chán nản ngay trong ngày đầu tiên đến trường.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Tháng 9/2009, Thầm Thi Quân bắt đầu theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường Đại học Tẩm Hội Hong Kong. Và đến năm 13 tuổi, cậu bé họ Thẩm đã cùng lúc nhận được bằng Cử nhân chuyên ngành Toán học và bằng Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Toán của trường.

Cùng trong năm 2011, Thẩm Thi Quân đã đến học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Texas A&M ở Texas, Mỹ, đồng thời tiếp tục học lên cao hơn với học vị Tiến sĩ.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Năm 18 tuổi, Thẩm Thi Quân đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ và trở thành Phó Giáo sư danh dự của trường Đại học danh tiếng ở Mỹ, nghiên cứu Toán học giải tích hàm chuyên sâu.

Thẩm Thi Quân chia sẻ, bởi vì bản thân còn nhỏ nên trong những tiết học đầu tiên khi đứng lớp, các sinh viên thường nghi ngờ liệu cậu có thực sự là giảng viên hay không. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi người cũng đã dần quen với điều đó.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Vị Tiến sĩ trẻ tuổi tỏ ra cực kỳ hài lòng về phương diện học tập và nghiên cứu của mình. Việc trở thành giảng viên Đại học là ước mơ từ thuở thơ ấu của Thẩm Thi Quân, tuy nhiên, cậu chỉ thích giảng dạy ở những lớp học ít người: "Cho đến hiện tại, tôi chỉ đứng lớp trong khoảng 30-40 người, bởi đây là số lượng lý tưởng. Tôi biết ở UCLA  có rất nhiều giảng đường chứa tới 200 sinh viên, nhưng tôi không thích những lớp học quá đông như vậy."

Ngoài ra, chàng trai tài giỏi luôn cho rằng ước mơ của mình vẫn chưa được toàn vẹn: "Tôi cảm thấy ước mơ mới chỉ phần nào thành hiện thực chứ chưa thật sự hoàn hảo. Công việc hiện giờ của tôi chỉ có thời hạn 3 năm, tôi vẫn chưa biết sau khi kết thúc hợp đồng mình sẽ làm gì nữa."

Thẩm Thi Quân cũng thẳng thắn chia sẻ, tuy bản thân đã ở Mỹ suốt 4 năm trời và chưa từng trở về quê nhà, nhưng cậu cũng chưa quyết định liệu có nên quay lại Hong Kong hay không.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 6.

Thẩm Thi Quân sinh ra trong một gia đình có bố là Hoa kiều Indonesia, còn mẹ là người gốc Hong Kong. Cậu có một anh trai là Thẩm Di Mưu, từng tốt nghiệp trường Đại học Oxford danh tiếng, hiện đang nghiên cứu lấy bằng Tiến sĩ.

Bố của Thẩm Thi Quân tiết lộ, phương pháp giáo dục con trai của ông khá đơn giản, đó là không chơi điện tử, không lên mạng và tránh xa tivi, hoặc nếu có xem thì chỉ xem tin tức, thời gian rảnh chủ yếu để dành đọc sách.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, mỗi ngày ông Thẩm đều bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ để luận bàn với các con về "Tam Quốc diễn nghĩa", từ đó rút ra những đạo lý cuộc sống và cách làm người. Bởi theo ông, trong "Tam Quốc diễn nghĩa" có rất nhiều kiểu người, sau khi đem ra cùng mổ xẻ, ông hy vọng các con sẽ biết cách ứng đối thích hợp với tùy từng loại người lúc bước chân vào đời.

Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", Thẩm Thi Quân rất thích các nhân vật quân sư, đặc biệt là Gia Cát Lượng.

Ở tuổi 18, chàng trai này đã trở thành Tiến sĩ và là giảng viên Đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 8.

Tuy hết sức giỏi giang và nhận được nhiều lời ca ngợi, thế nhưng Thẩm Thi Quân lại thiếu hụt rất nhiều kỹ năng sống. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đều thích ca hát, xem phim, chơi điện tử... thì Thẩm Thi Quân lại cho rằng những thứ đó quá tầm thường và không muốn cùng tham gia với các bạn. Vì lẽ đó, bạn bè của cậu không hề nhiều, thậm chí chỉ có vài người bạn thân là những sinh viên xuất sắc người Trung Quốc.

Thẩm Thi Quân từng vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận khi tự thấy bản thân mình đã trưởng thành và nhận xét thú vui của các bạn cùng tuổi là quá trẻ con.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối thay cho chàng Tiến sĩ trẻ, bởi cậu chỉ biết học tập và nghiên cứu mà đánh mất tuổi thơ hồn nhiên của mình. Tuy nhiên, Thẩm Thi Quân lại không hề hối hận về con đường mình đã đi, những việc mình đã làm. Thậm chí, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, Thẩm Thi Quân cho biết vẫn sẽ lựa chọn y như thế.