Những câu chuyện tình yêu “đũa lệch” luôn khiến nhiều người tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, nhất là khi khoảng cách không chỉ nằm ở địa lý mà còn ở ngoại hình, tuổi tác hay định kiến xã hội. Cặp đôi Đức Minh (29 tuổi, quê Thanh Hóa) và Ngọc Dung (29 tuổi, quê Tuyên Quang) là một trong những minh chứng đặc biệt như thế.
Không ít người vẫn thắc mắc vì sao cô gái trẻ cao 1m62 lại sẵn sàng rời bỏ quê hương, chấp nhận trở thành vợ của một chàng trai chỉ cao 1m28, bất chấp ánh nhìn dò xét hay lời bàn tán của nhiều người xung quanh.
Đức Minh cho biết, cặp đôi gặp nhau năm 2022 thông qua mạng xã hội. "Trong đợt dịch Covid-19, trong lúc lượt mạng xã hội thì có thấy Dung đăng tin tìm việc làm nên có kết bạn".
Khoảng cách từ Thanh Hóa đến Tuyên Quang hơn 700km, nhưng điều đó không ngăn được quyết tâm của Minh. Anh vẫn ngỏ ý được làm bạn và thầm nghĩ có lẽ đây chính là người bạn đời sau này của mình. Nghĩ vậy, Minh liền kết bạn, làm quen tâm sự với người con gái này. “Ban đầu em nhắn tin hỏi han tâm sự nhưng vợ em không trả lời. Sau này vợ mới nhắn lại, rồi hai đứa trò chuyện dần dần, thân thiết hơn rồi em mới tán tỉnh, ngỏ lời yêu…”, anh Minh kể.
Đám cưới của vợ chồng Minh - Dung trước đó với sự chúc phúc của gia đình và người thân
Anh Minh cho biết, sau khoảng 5 tháng nói chuyện qua điện thoại thì anh quyết định vượt 700km đến nhà bạn gái để gặp mặt trực tiếp. Được biết, ngay trong lần đầu gặp gỡ anh Minh đã ở lại nhà chị Dung suốt 10 ngày liền. "Sau 10 ngày ở đó, mình có xin phép bố mẹ đưa Dùng về nhà để ra mắt họ hàng. Có ý đồ xin cưới luôn. Hai đứa xuống quê khoảng 1 tuần thì sau đó có gọi điện xin phép cưới", anh Minh kể về quyết định dứt khoát của mình ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ.
"Khi nghĩ lại em cũng thấy bản thân quá gan dạ, không sợ gì cứ một thân một mình đi đêm hôm rồi trời mưa để lên nhà vợ", anh Minh chia sẻ.
Không chỉ anh Minh mà chị Dung khi ấy cũng vừa mừng vừa lo khi quyết định rời xa gia đình đề về Thanh Hóa làm dâu và chung sống cùng gia đình chồng. "Em cũng lo lắng và bỡ ngỡ lắm, không biết mình làm dâu có tốt không, có làm tròn bổn phận không, có hòa hợp không... Nhưng may mắn anh em trong nhà cũng quý, hỗ trợ nhiều nên em nhanh chóng thích nghi".
Có lẽ nhiều người tò mò chính là quyết định chọn một người đàn ông có chiều cao chênh lệch, chỉ khoảng 1m28 làm chồng. Thế nhưng. chị Dung cho rằng, "Anh Minh rất thật thà, chân thành, hiểu chuyện... khiến chị bỏ qua tất cả những khiếm khuyết về ngoại hình của anh", chị Dung cho biết.
Hai vợ chồng trẻ cho biết, sau khi kết hôn có rất nhiều bình luận ác ý trên mạng xã hội khiến cả hai phải suy nghĩ. "Nhiều người nói rằng Dung lấy em chỉ vì tiền. Nhưng thực sự em không có tiền, cuộc sống của em cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, chăm chỉ kiếm sống thôi. Mọi người cứ để lại những ý kiến tiêu cực. Nhân đây em cũng muốn đính chính rằng chúng em đến với nhau vì tình cảm.
Hiện tại em đi bán hàng rong để có thêm thu nhập để lo cho gia đình nhỏ của mình. Còn Dung có đi làm nhưng đợt này đang nghỉ để chăm con vì em bé đang bị chút bệnh về da nên tạm thời nghỉ học ở nhà", anh Minh chia sẻ.
Sau khi kết hôn, đến thời điểm hiện tại anh chị đã chào đón một cô con gái hơn 2 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đầm ấm, hạnh phúc...
"Khi vợ có em bé em lo sợ lắm. Vì chỉ lo con sinh ra không được hoàn chỉnh, rồi cũng mắc khiếm khuyết... nên sau đó em đưa vợ đi siêu âm, rồi làm xét nghiệm đầy đủ. May mắn, em bé chào đời khỏe mạnh và phát triển bình thường", anh Minh hạnh phúc cho biết.
Cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc
Chị Dung nghẹn ngào khi nhớ lại khoảnh khắc đón con gái chào đời, "Khi mang bầu em bé cả hai vợ chồng đều lo lắng, chỉ sợ con sẽ có khiếm khuyết, thấp lùn giống bố. Nhưng may sao em bé khỏe mạnh, phát triển tốt và không hay ốm vặt".
Hiện tại, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, vợ chồng anh Minh và chị Dung vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Hằng ngày, Minh rong ruổi khắp nẻo đường để bán hàng rong, còn Dung ở nhà chăm sóc con nhỏ, thi thoảng phụ chồng việc buôn bán. Với họ, hạnh phúc đơn giản là được trở về nhà, nhìn con gái bi bô tập nói, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng ấm áp tiếng cười.
“Cuộc sống còn dài, vợ chồng em chỉ mong mạnh khỏe, chăm chỉ làm ăn để nuôi con ăn học đầy đủ. Vợ chồng thương yêu nhau, cùng cố gắng là được, em không cần gì hơn”, anh Minh chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn dành cho gia đình nhỏ của mình.
Nguồn: Độc lạ Bình Dương