Nói tới Lê Tư, khán giả thường nghĩ ngay tới những danh hiệu mỹ miều như “Đệ nhất mỹ nhân TVB”, “Triệu Mẫn kinh điển nhất màn ảnh”. Thậm chí, đến nữ thần đình đám như Trương Bá Chi cũng phải chào thua trước nhan sắc của đàn chị: “Ở Hong Kong (Trung Quốc), tôi chỉ thừa nhận chị Lê Tư đẹp hơn mình”. Xinh đẹp và tài năng nhưng cuộc đời nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký lại dính khá nhiều drama, khiến dân tình tha hồ “ăn dưa hóng thị”.
Nhan sắc khiến Trương Bá Chi phải chào thua.
Được biết, Lê Tư vốn là thiên kim tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ông nội là người sắp lập nên ngành điện ảnh xứ Cảng thơm, bà nội là diễn viên đình đám một thời Lâm Sở Sở. Thế nhưng, năm 9 tuổi, cuộc đời Lê Tư bước sang ngã rẽ. Sau khi bà nội qua đời, nhà họ Lê bắt đầu cuộc chiến tranh giành gia sản cực gắt. Gia đình cô trắng tay trong cuộc chiến, buộc phải dọn đến sống trong căn phòng 20 mét vuông ở xóm nhà nghèo, chật vật kiếm sống.
Chính vì lý do này, Lê Tư bước chân vào làng giải trí từ rất sớm để đỡ đần cha mẹ. Cô hai lần giành cúp Thị hậu và gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Lấy Chồng Giàu Sang…
"Triệu Mẫn" Lê Tư.
Lê Tư từng chia sẻ, cô mong ước tìm được một bờ vai để dựa vào, khỏi phải vất vả thế này nữa. Chẳng ai ngờ được, Lê Tư lại rơi vào lưới tình với ông trùm truyện tranh nổi tiếng khắp Đông Nam Á Hoàng Ngọc Lang và trở thành “bé ba” bị bao người dè bỉu, ném đá.
Được biết, Hoàng Ngọc Lang hơn Lê Tư 23 tuổi và là mối tình đầu của người đẹp này (khi mới 19 tuổi). Sau khi trúng tiếng sét ái tình với Lê Tư, tài tử xứ Cảng chủ động theo đuổi và nhanh chóng chiếm được trái tim nàng. Trang 163 hé lộ, sau khi biết Lê Tư phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình, ông trùm này đã dùng các mối quan hệ, giúp cô có thể tiếp tục việc học. Bản thân Lê Tư cho biết, Hoàng Ngọc Lang là người đàn ông đã sưởi ấm trái tim cô, thế nên, cô muốn được ở bên đối phương, dù có phải trả bất cứ giá nào.
Có lẽ vì vậy nên dù biết Hoàng Ngọc Lang đã có chính thất, Lê Tư vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thậm chí, bất chấp việc bị “bà cả” dằn mặt nhiều lần, bị công chúng chê trách, cô quyết gắn bó đến cùng với người tình lớn tuổi. Hoàng Ngọc Lang cũng quyết tâm muốn ly hôn vợ để cho “Đệ nhất mỹ nhân TVB” một danh phận. Trang 163 cho rằng, nếu không phải vì biến cố bất ngờ, có lẽ Lê Tư đã sớm hất cẳng chính thất, trở thành phu nhân nhà họ Hoàng.
Khi ấy, Hoàng Ngọc Lang phải đối mặt với nghi án gian lận tài chính, có nguy cơ phải ngồi tù. Trước tình hình này, Hoàng Ngọc Lang lập tức chia tay với Lê Tư, muốn quay lại với vợ cũ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sốc nặng vì bị bỏ rơi, Lê Tư vô cùng đau khổ, tìm mọi cách níu kéo nhưng không được, thậm chí cô còn có suy nghĩ dại dột vì tổn thương tình cảm. Phải mất một khoảng thời gian dài, nữ diễn viên mới vượt qua được vết thương lòng, khép lại quá khứ làm “bé ba” nhiều thị phi.
Lê Tư và Hoàng Ngọc Lang.
Sau 2 năm "ăn cơm nhà nước", Hoàng Ngọc Lang một lần nữa xây dựng sự nghiệp và muốn tái hợp với Lê Tư nhưng “nước đổ khó hốt”. Dù vậy, ông trùm truyện tranh vẫn hết mực quan tâm, nâng đỡ cho nàng “Triệu Mẫn”. Có nguồn tin cho biết, năm 2004, Lê Tư sở dĩ có thể vượt mặt Đặng Tụy Văn, lên ngôi Thị hậu TVB lần thứ 2 là nhờ Hoàng Ngọc Lang. Dù không thể yêu lại từ đầu nhưng Hoàng Ngọc Lang – Lê Tư vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Lê Tư giành chiến thắng không mấy thuyết phục trước Đặng Tụy Văn trong cuộc đua Thị hậu TVB 2004. Có nguồn tin cho biết, chính Hoàng Ngọc Lang đã ra tay "tác động" để giúp tình cũ.
Ngoài Hoàng Ngọc Lang, Lê Tư còn một người theo đuổi cực kỳ “nặng ký”, đó là vị tỷ phú tàn tật Mã Đình Cường. Được biết, gia tộc họ Mã không chỉ sở hữu gia tài bạc tỷ mà còn rất có thế lực cực khủng. Trang 163 cho biết, phân cảnh đốt tiền châm điếu thuốc của nam chính phim Bản Sắc Anh Hùng được lấy cảm hứng từ thói quen ngoài đời thực của thế hệ cha chú Mã Đình Cường.
Vị tỷ phú họ Mã theo đuổi Lê Tư nhiệt tình nhưng nàng mãi chẳng nhận lời về chung nhà. Đến năm 2007, em trai Lê Tư bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng tới mức tê liệt nửa người, Mã Đình Cường luôn ở bên, quan tâm, giúp đỡ cô cả về tiền bạc lẫn tinh thần mà chẳng hề đòi hỏi “lấy thân báo đáp”. Điều này đã khiến Lê Tư cảm động trước tấm chân tình của tỷ phú tàn tật và đồng ý lên xe hoa vào năm 2009.
Em trai Lê Tư rơi vào cảnh tàn tật vì tai nạn. Nhờ có sự giúp đỡ của tỷ phú Mã Đình Cường, nữ diễn viên mới có thể cứu chữa cho em.
Sau khi thành vợ người ta, Lê Tư rút khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình, đồng thời, cô cũng thay em trai quản lý công ty thẩm mỹ do anh một tay gây dựng. Giờ đây, nhờ việc kinh doanh, Lê Tư sở hữu khối tài sản lên tới 250 triệu USD (hơn 6.600 tỷ đồng).
Về chung nhà 16 năm, Lê Tư được ông xã cưng chiều hết mực. Cô sinh cho chồng 3 nàng công chúa cực dễ thương, hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đáng ngưỡng mộ. Điều đáng nói là vị tỷ phú này chưa từng dính tin đồn tin ái thị phi, một mực chung thủy với nàng “Triệu Mẫn”.
Có người cho rằng, Lê Tư kết hôn với tỷ phú tàn tật là để trả ơn.
Dù gì đi nữa, cô đang có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, được chồng cưng chiều hết mực.
Nguồn: 163