Nữ thạc sĩ Việt lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn và cái kết chóng vánh

Thuỷ Tiên, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:41 15/06/2023

Qua Hàn du học, Lân Trinh không ngờ lại va phải “định mệnh” của cuộc đời chỉ sau vài tin nhắn làm quen.

Nguyễn Thị Lân Trinh (30 tuổi, Quảng Ngãi) từng có quãng thời gian du học thạc sĩ tại Hàn Quốc. Trong một lần lên ứng dựng hẹn hò, Trinh làm quen với anh Shim TaeHyeon (33 tuổi). Khi đó TaeHyeon cũng vừa du học 6 năm ở Nhật Bản về, anh rất cô đơn và muốn tìm một người bạn để trò chuyện.

Sau 1 tháng nhắn tin, cả hai hẹn gặp nhau lần đầu ở tháp Namsan. Đứng trước cô gái người Việt xinh xắn, có nụ cười dễ mến, TaeHyeon rung động. "Nhìn cô ấy nhỏ nhắn, giống như một người em gái của tôi vậy", vẻ ngoài của Trinh khiến chàng trai Hàn Quốc muốn bảo vệ, che chở.

Lân Trinh quen Shim TaeHyeon qua ứng dụng hẹn hò

Còn Trinh, cô đặc biệt ấn tượng với má lúm đồng tiền của chàng trai Hàn Quốc, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất chân thành, lịch sự. Song vì mới quen nên cả hai vẫn giữ khoảng cách bạn bè.

TaeHyeon hẹn, khi nào Trinh chuyển lên Seoul, cả hai sẽ có thời gian hẹn hò thường xuyên hơn. Nhưng mới được 2 ngày, anh đã bồn chồn, không ngại lái xe 3 tiếng tới nơi Trinh ở chỉ để gặp cô.

"Anh không giữ lời, ngày nào anh cũng xuống, hôm nào bận thì 2 ngày mới xuống một lần. Mà xuống ở riết, đến lúc gà gáy, mẹ gọi mới chịu về", Trinh hài hước kể. Lần nào gặp, TaeHyeon cũng đem theo kem dưỡng tay, thuốc bổ mắt, máy đấm lưng... tặng cho cô. Sự nhiệt tình, hiền lành của chàng trai Hàn Quốc khiến Trinh xiêu lòng.

Nữ thạc sĩ Việt lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn và cái kết chóng vánh - Ảnh 2.

TaeHyeon gây ấn tượng bởi sự hiền lành, chân thành

Một tháng sau đó, cả hai hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng Ý rồi đi cafe. Bất chợt TaeHyeon hỏi Trinh: "Trinh ơi, sau này học thạc sỹ xong em đừng về Việt Nam được không? Anh sẽ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền và cho em về thăm ba mẹ 1 năm 2 lần. Anh mua nhẫn Trinh có chịu đeo không?".

Trinh bất ngờ, có chút bối rối vì cả hai vẫn chưa có lời làm quen nào chính thức với nhau. Cô không trả lời, cho đến khi TaeHyeon lái xe đưa về nhà, anh sốt ruột nên hỏi tiếp: "Trinh ơi, em có đồng ý làm bạn gái anh không?". Màn tỏ tình dễ thương khiến Trinh lúc ấy chỉ biết tủm tỉm cười.

Chàng rể vượt ải khó mẹ vợ

Biết con gái quen chàng trai Hàn, mẹ Trinh phản đối vì bà sợ cô lấy chồng xa. Nhưng TaeHyeon lại rất lạc quan, mỗi lần Trinh gọi điện với mẹ, anh đều ló đầu vào rồi nói: "Má khỏe không", "Má ăn cơm chưa?". Mẹ Trinh thấy chàng rể tương lai thật thà, dễ thương nên cũng dần có cảm tình.

Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, Trinh bị ba mẹ hối thúc giục về nước. TaeHyeon đã gọi điện cho mẹ Trinh và thuyết phục: “Má đừng có lo, nếu có chuyện gì con sẽ đón Trinh lên ở chung nhà với ba má con sẽ chăm sóc”. Sự quan tâm chân thành của chàng rể Hàn đã “ghi điểm” tuyệt đối.

Nữ thạc sĩ Việt lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn và cái kết chóng vánh - Ảnh 3.

Trinh và TaeHyeon hiện đang làm việc chung một công ty

Hôn nhân của cặp vợ chồng son những ngày đầu về sống chung không tránh khỏi những bất đồng. Trinh phát hiện chồng rất tiết kiệm, có tật cắn móng tay. Có lần cô phát hiện chồng uống thuốc rụng tóc đã quá hạn sử dụng nên định vứt đi. Điều đó khiến TaeHyeon nổi giận vì thuốc rất đắt tiền, vợ làm vậy là không tôn trọng anh.

“Mình nói với chồng, anh làm như vậy không được, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thấy vợ khóc, anh mới xin lỗi rồi dỗi. Đó là lần cãi vã to nhất”, Trinh kể.

Còn TaeHyeon lại “tố” vợ hay có thói quen “cưỡng hôn”, làm phiền anh trong lúc làm việc. “Trước khi yêu tôi rất thích hôn nhưng đừng quá đáng. Những lúc đang làm việc thì Trinh hay nhào tới hôn chỗ này, cắn chỗ kia. Đang bận mà cứ hôn nên rất bực”, TaeHyeon bức xúc kể.

Tuy nhiên ngoài điều đó ra thì anh lại thấy vợ có những tính cách rất đáng yêu. Anh mong bà xã không cần thay đổi thêm điều gì.

Hiện cả hai vợ chồng Trinh đang làm chung một công ty tại Hàn Quốc, trong đó TaeHyeon là quản lý. Anh chồng Hàn được bà xã dành nhiều lời khen vì tính cách chăm chỉ, luôn suy nghĩ cho tương lai.

“Tụi mình không bị áp lực về kinh tế nhưng anh luôn muốn kiếm thật nhiều tiền vì sợ sau này đẻ con ra, không lo cho con được như người ta. Anh đi làm thêm rất nhiều”, Trinh tự hào.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV