Theo Sohu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu dân cư Hương Tạ Lệ Đô (TP. Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), hành động của nữ tài xế gây phẫn nộ dư luận.
Vào ngày 17/6/2022, tại quận Lan Sơn, thành phố Lâm Nghi, một cặp mẹ con bị một chiếc ô tô đang chạy nhanh trong khu dân cư tông trúng. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện cho cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra
Nữ tài xế gây tai nạn đã cởi bỏ quần áo và không cho xe cứu thương vào khu dân cư để cứu người. Các nhân viên y tế bất lực buộc phải xuống xe đi bộ, bế bé gái lên xe cấp cứu. Lúc này, nữ tài xế bất ngờ đứng dậy, xô đẩy nhân viên cứu thương ở cửa, leo lên xe, bế bé gái ra ngoài và trong lúc giằng co khiến cô bé ngã xuống đất.
Nữ tài xế gây tai nạn đã cởi bỏ quần áo và không cho xe cứu thương vào khu dân cư để cứu người. (Ảnh: Sohu)
Lúc xe cứu thương chuẩn bị rời đi, cô ta còn túm lấy cửa trước của xe, ngăn không cho xe rời đi. Hành động này khiến người dân xung quanh vô cùng phẫn nộ. Phải mất một lúc lâu sau, họ mới tách được cô ta ra để xe cứu thương rời đi.
Phóng viên của Sohu đã đến khu dân cư xảy ra tai nạn vào chiều hôm sau. Dư chấn của bi kịch vẫn còn tiếp diễn. Cư dân vẫn đang bàn tán về chủ đề này. Họ dẫn phóng viên đến hiện trường vụ việc, đó là con đường một chiều từ dưới tòa nhà số 7 dẫn đến lối ra của khu dân cư. Hiện trường đã được dọn sạch vết máu.
Cư dân trong khu dân cư cho biết, người gây tai nạn khoảng 37-38 tuổi, là mẹ của hai đứa con, sống ở tòa nhà số 7. Nạn nhân là cô Vương và con gái sống ở tòa nhà số 6. "Họ đều quen biết nhau, vì thường xuyên đưa con xuống sân chơi".
Người dân đã phải rất vất vả để đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Sohu)
Cô Trương và cô Vương đều là cư dân của khu dân cư Hương Tạ Lệ Đô. Do thường xuyên trông con hộ nhau, họ có mối quan hệ xã giao nhưng bi kịch xảy ra giữa họ.
Cô Trương lái xe phóng nhanh trong khu dân cư. Chạy được một đoạn ngắn, cô đã đâm vào cô Vương cùng con gái. Cô Vương bị thương nặng, còn con gái 4 tuổi của cô đã qua đời.
Chồng của cô Vương, nói với phóng viên rằng hôm đó gia đình anh định đón bố anh đến để cùng nhau đón ngày của Cha. Do anh phải ra ngoài làm việc, anh đã nhờ vợ đi mua ít đồ ăn. Anh Vương kể lại: "Khoảng 15 phút trước khi xảy ra tai nạn, tôi còn gọi điện cho vợ. Cô ấy vui vẻ nói rằng đã mua xong đồ ăn rồi, tôi nói tôi sẽ về sớm". Anh Vương cho biết, sau đó anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại khác của vợ, nhưng người ở đầu dây bên kia không phải là vợ anh.
Bé gái đã qua đời do thời gian cấp cứu bị chậm trễ. (Ảnh: Sohu)
Sau đó, anh Vương đã thu thập lời khai và bằng chứng từ hàng xóm và những người chứng kiến để dần dần hiểu rõ diễn biến sự việc. Anh Vương cho biết lúc đó vợ anh mua đồ ăn xong, đang chở con gái bằng xe máy điện, còn con trai anh thì đạp xe đạp, cả ba người cùng đi về nhà. Khi sắp đến nhà, tai họa ập đến. "Ba mẹ con đang đi thì một chiếc ô tô lao tới đâm vào xe máy điện của vợ tôi. Hai mẹ con bị hất văng ra ngoài. Con gái tôi bay qua hai chiếc xe đang đỗ bên đường, rơi xuống gầm một chiếc xe. Chiếc xe đó còn va quẹt với vài chiếc xe khác, cuối cùng dừng lại ở cuối con đường này".
Cư dân trong khu dân cư chia sẻ thông tin mà họ nắm được cũng tương tự như vậy. Sau đó, có người đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát và cấp cứu. Xe cấp cứu đến và đưa hai mẹ con đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Đáng tiếc là con gái 4 tuổi của cô Vương đã không qua khỏi. Cô Vương bị xuất huyết não, đã được phẫu thuật và thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. "Khi tôi đến bệnh viện, tôi thấy vợ tôi, rồi lại thấy con tôi, tôi ngã quỵ." Anh Vương nói anh vô cùng đau buồn và hoang sảng lúc đó. "Trước đó vẫn còn khỏe mạnh, sao lại thành ra thế này?"
Theo điều tra của phóng viên, người phụ nữ gây tai nạn trước đó vừa xảy ra tranh cãi với gia đình. Hàng xóm nghe thấy cô Trương vừa đi xuống cầu thang vừa nói "Tức quá". Từ tình tiết này, phía gia đình nạn nhân cho rằng cô Trương đã cố tình phóng xe nhanh và đâm vào những người ngẫu nhiên để trút giận.
"Nếu cô ta không ngăn cản, đứa trẻ đã có cơ hội được cứu. Đây chắc chắn là cố ý. Chúng tôi mong đợi một kết quả công bằng." Anh trai của cô Vương bày tỏ sự tức giận vì hành vi của thủ phạm.
Luật sư Lý Kiến Đông của Công ty Luật Bắc Kinh Doanh Khoa (Tế Nam) cho rằng tội gây tai nạn giao thông là một loại hành vi cẩu thả do bất cẩn gây ra. Vụ việc được báo cáo đã vượt quá phạm vi của tội gây tai nạn giao thông. Việc phóng nhanh vượt ẩu trong khu dân cư phải được coi là tội gây nguy hiểm khi lái xe.
Hành động của nữ tài xế khiến người dân xung quanh vô cùng phẫn nộ. (Ảnh: Sohu)
"Không chủ động cứu hộ hoặc cản trở nỗ lực cứu hộ đã được xác định là tội cố ý giết người theo luật hình sự." Về báo cáo, thủ phạm đã nhiều lần cản trở nhân viên cấp cứu cứu bé gái. Nếu có thể chứng minh rằng hành vi cản trở trực tiếp dẫn đến cái chết của cô bé, thì có thể xác định là tội cố ý giết người cố ý. Giả sử rằng cô bé đã chết trước khi xảy ra hành vi cản trở, thì chỉ có thể xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm của tội lái xe nguy hiểm.
Về hành vi của người gây tai nạn tại thời điểm xảy ra vụ việc, được người dân cho là bị điên hoặc giả điên, luật sư Lý Kiến Đông cho rằng cơ quan công an sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với thủ phạm. Giả sử vụ án xảy ra trong thời gian khởi phát bệnh tâm thần hoặc bệnh tâm thần phân liệt, thủ phạm sẽ được miễn trách nhiệm hình sự và chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự; nếu thủ phạm không mắc bệnh tâm thần hoặc đang trong thời gian thuyên giảm bệnh tâm thần phân liệt, thủ phạm phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Tổng hợp