Nữ sinh trúng tuyển 13 trường đại học lớn của Mỹ, nhận học bổng hơn 4,8 tỷ

Kim Nhung/VTC News, Theo VTC News 11:00 03/06/2024

Từng bị từ chối và nhận nhiều lời khuyên "đừng du học", Nguyễn Hồng An giờ đây trúng tuyển 13 trường đại học Mỹ, với học bổng cao nhất hơn 4,8 tỷ đồng.

Mùa tuyển sinh đại học năm nay, Nguyễn Hồng An (sinh năm 2006, Hà Nội) liên tiếp nhận tin trúng tuyển vào các trường đại học lớn của Mỹ như: Đại học Franklin & Marshall, Đại học Kenyon, Đại học Furman, Đại học Dickinson, Đại học Minnesota-Twin Cities.

“Em và gia đình bất ngờ khi nhận kết quả trúng tuyển từ 13/16 trường đại học nộp hồ sơ ứng tuyển”, Hồng An nói và cho biết, mọi thứ đến với bản thân như một giấc mơ.

Nữ sinh trúng tuyển 13 trường đại học lớn của Mỹ, nhận học bổng hơn 4,8 tỷ - Ảnh 1.

Em Nguyễn Hồng An. (Ảnh: NVCC)

Nuôi ước mơ du học Mỹ từ những ngày còn bé, đến năm lớp 11, Nguyễn Hồng An quyết định gửi hồ sơ đến các trung tâm tư vấn. Nhìn vào hồ sơ lúc đó, nhiều nơi từ chối hỗ trợ vì nền tảng học vấn còn thấp hơn so với các bạn đồng trang lứa.

“Từ bạn bè đến thầy cô, cán bộ tư vấn đều khuyên em suy nghĩ lại về quyết định du học Mỹ, Hồng An nói. Lúc đó em khá tự ti, thậm chí tuyệt vọng về bản thân. Ngoài học thuật chưa thực sự nổi trội thì điểm số IELTS không đạt yêu cầu cũng là nguyên nhân khiến nữ sinh bị “từ chối”.

Tưởng chừng giấc mơ du học nơi xứ sở cờ hoa khép lại, nhưng cơ duyên đến vào hè năm lớp 11, khi Hồng An giành được học bổng tham gia một trại hè tại Mỹ. Quá trình trải nghiệm các hoạt động tại đây khiến nữ sinh thêm hy vọng và rồi quyết tâm đi tìm lại giấc mơ của bản thân.

Về nước, nhận thấy chương trình học ở ngôi trường hiện tại phần lớn chú trọng ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hồng An và gia đình quyết định xin chuyển trường sang trường Olympia. Cô nàng kỳ vọng môi trường mới này sẽ dẫn lối và tiếp sức trên con đường chinh phục đại học Mỹ.

Thời gian đầu nhập học, Hồng An khá sốc văn hóa vì môi trường ở đây quá khác so với trường học cũ. Có những lúc, nữ sinh bị tụt lại phía sau cả về mặt hòa nhập tập thể lẫn kết quả học tập.

Thay vì bỏ cuộc, Hồng An luôn nỗ lực cải thiện bản thân. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, cô nàng cũng dành nhiều thời gian nhất có thể để ôn luyện tiếng Anh. Liên tục trong một học kỳ, thành tích của nữ sinh bắt đầu cải thiện, lấy lại được sự tự tin, xuất sắc đạt 1.450 điểm SAT và 8.0 IELTS.

Nữ sinh trúng tuyển 13 trường đại học lớn của Mỹ, nhận học bổng hơn 4,8 tỷ - Ảnh 2.

Hồng An và bố. (Ảnh: NVCC)

Trong bài luận gửi các đại học, Hồng An viết về bếp lửa của bà - hình ảnh chứa những đựng biết bao tâm tình và ước vọng tuổi thơ.

Nữ sinh chia sẻ, bà hay dùng bếp lửa để nấu ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong làng. Mỗi lần bà nhóm bếp là đang nhóm lên yêu thương, sự san sẻ tình làng nghĩa xóm.

Trong tiềm thức của Hồng An, hình ảnh bếp lửa dung dị nhưng vô cùng đẹp và ý nghĩa. Cô nàng muốn tiếp nối bà, lan toả ngọn lửa yêu thương ấy đến cộng đồng thông qua các dự án thiện nguyện.

Hồng An bày tỏ, không nhất thiết phải là học sinh xuất sắc theo định nghĩa thông thường của trường lớp thì mới có thể chinh phục được các trường đại học hàng đầu. Điều cô nàng rút ra là các trường đại học ở Mỹ không tìm học sinh giỏi nhất mà tìm mảnh ghép có màu sắc phù hợp nhất.

Việc xây dựng hồ sơ có bản sắc cá nhân là điều cực kỳ quan trọng khi ứng tuyển vào các trường đại học top đầu, nữ sinh chia sẻ kinh nghiệm.

Quyết định chọn Đại học Furman, chuyên ngành Khoa học xã hội làm bến đỗ chinh phục giấc mơ, Hồng An cho biết sẽ cố gắng hết sức tại xứ sở cờ hoa, để viết tiếp ước mơ trở thành một công dân có ích cho xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày