Nữ sinh đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không thể nhập học, hoá ra lý do đến từ cha: Bỏ nhà đi 24 năm không về, khi mẹ liên lạc chỉ nói 1 CÂU lạnh nhạt!

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 11:22 12/09/2024
Chia sẻ

Hành động năm xưa của cha đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí Đới Liễu.

Nữ sinh đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không thể nhập học, hoá ra lý do đến từ cha: Bỏ nhà đi 24 năm không về, khi mẹ liên lạc chỉ nói 1 CÂU lạnh nhạt!- Ảnh 1.

Đới Liễu sinh năm 1983, ở Hoàng Cương, Hồ Bắc, Trung Quốc. Cha cô là nhà báo, còn mẹ là giáo viên địa phương. Cô nhỏ, cô sống với sách vở, được chú trọng giáo dục. Dưới ảnh hưởng của cha mẹ, Đới Liễu ham học hỏi từ nhỏ.

Trong khi những đứa trẻ khác còn đang chơi đùa thì Đới Liễu tập trung vào sách vở và không bao giờ xao nhãng việc học. Cha mẹ cô rất vui mừng và mong con gái lớn lên trở thành một người tài năng.

Đới Liễu chưa bao giờ không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cô luôn đứng đầu lớp trong mọi kỳ kiểm tra. Cô yêu thích học Văn và khát khao đỗ vào Đại học Bắc Kinh.

Để đạt được mục tiêu này, Đới Liễu đã học tập chăm chỉ cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng, ước mơ của cô đã bị cha huỷ hoại một cách tàn nhẫn...

Nữ sinh đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không thể nhập học, hoá ra lý do đến từ cha: Bỏ nhà đi 24 năm không về, khi mẹ liên lạc chỉ nói 1 CÂU lạnh nhạt!- Ảnh 2.

Bỏ lỡ Đại học Bắc Kinh

Năm 1999, sau 3 năm học tập chăm chỉ, Đới Liễu cuối cùng cũng bước vào thời điểm thi tuyển sinh Đại học. Cô đạt điểm khá cao với con số 687 điểm, nhận được giấy thông báo nhập học. Nhưng thay vì nhận được thông báo nhập học Đại học Bắc Kinh, cô chỉ nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc.

Đới Liễu chưa bao giờ nộp đơn vào trường Đại học này, vì thế cô rất bất ngờ. Cô nhanh chóng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm cùng phòng tuyển sinh của trường. Nhưng họ thông báo giấy báo nhập học hoàn toàn gửi đúng địa chỉ, không có gì sai. Họ cũng cho biết đã nhận được giấy đăng ký tuyển sinh trước đó của cô.

Nữ sinh đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không thể nhập học, hoá ra lý do đến từ cha: Bỏ nhà đi 24 năm không về, khi mẹ liên lạc chỉ nói 1 CÂU lạnh nhạt!- Ảnh 3.

Thông tin này khiến Đới Liễu bàng hoàng. Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng cô cũng biết toàn bộ sự thật. Người đã phá hủy ước mơ của cô không ai khác chính là người cha luôn yêu thương cô sâu sắc. Cha cô đã điều chỉnh nguyện vọng và gửi cho giáo viên của cô.

Khi cô đang tức giận và tìm kiếm câu trả lời từ cha, cha cô đã nói: “Cha làm điều này vì lợi ích của con”, khiến Đới Liễu cảm thấy tức giận xen lẫn ngột ngạt. Theo quan điểm của cha, giấc mơ của cô khá viển vông, nên tạm gác lại.

Còn cha cô thì mong muốn cô sẽ học tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Vì ngôi trường này là nơi ông từng mơ ước sẽ trúng tuyển nhưng không thành. Để thỏa mãn tâm nguyện, ông đã đặt mọi kỳ vọng vào con gái. Nhưng ông cũng biết rằng con gái sau khi biết chắc chắn không đồng ý. Vì vậy, ông âm thầm thay đổi lựa chọn của con. Ông cho rằng, con gái nhất định sẽ hiểu được sự cố gắng của ông. Nhưng ông không biết điều này đã để lại vết sẹo tâm lý cả đời cho Đới Liễu, mãi mãi không thể chữa lành.

24 năm không về nhà, cha con cắt đứt quan hệ

Dù cha mẹ thuyết phục nhưng Đới Liễu vẫn kiên quyết không theo học Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Cha không những không thấy có lỗi với cô mà còn kiểm soát cô gắt gao, nhốt cô trong nhà.

Sau đó, cô quyết định tự mình thay đổi vận mệnh. Cô giả vờ nghe theo lời khuyên của cha mình và đăng ký vào trường Đại học lý tưởng của ông. Nhưng trong suốt 4 năm Đại học, cô không hề vui vẻ chút nào, mối quan hệ giữa 2 cha con trở nên xa cách.

Nữ sinh đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không thể nhập học, hoá ra lý do đến từ cha: Bỏ nhà đi 24 năm không về, khi mẹ liên lạc chỉ nói 1 CÂU lạnh nhạt!- Ảnh 4.

Vào năm cuối cấp, cô biết được rằng trường có một nơi để học ở Hàn Quốc, điều này giúp cô có cơ hội trốn thoát khỏi cha mẹ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô không nói cho cha mẹ biết kế hoạch mà âm thầm điền đơn ứng tuyển để sang Hàn Quốc. Đến khi sự việc vỡ lẽ, gia đình cô mới biết thông tin.

Cha cô vô cùng tức giận nên đã nhốt cô trong phòng. Đới Liễu tuyệt thực để phản đối. Cuối cùng vì lo cho cô, cha mẹ đành thả cô ra ngoài. Nhưng họ không biết rằng đó cũng là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con gái.

Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của cha, Đới Liễu sống một cuộc sống rất tự do và thoải mái. Với thành tích xuất sắc, cô nhanh chóng hoàn thành chương trình học Cao học tại Hàn Quốc. Không chỉ tìm được công việc ổn định, con còn gặp được tình yêu của đời mình tại Hàn Quốc.

Nữ sinh đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng không thể nhập học, hoá ra lý do đến từ cha: Bỏ nhà đi 24 năm không về, khi mẹ liên lạc chỉ nói 1 CÂU lạnh nhạt!- Ảnh 5.

Ngay sau đó, cả hai đã tổ chức đám cưới tại đảo Jeju, Hàn Quốc nhưng dù là sự kiện lớn trong đời thì cô cũng không báo cho cha mẹ biết. Ngay trong ngày cưới, cô đã gọi điện cho mẹ và dặn mẹ không kể với cha.

Cuối cuộc điện thoại, mẹ Đới Liễu cầu xin con gái tha thứ. Nhưng cô chỉ lạnh lùng nói: "Con vẫn sống tốt, và sẽ không bao giờ quay trở lại".

Hơn 20 năm làm việc cật lực ở bên ngoài, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, Đới Liễu cũng chưa bao giờ về nhà tìm gặp cha mẹ. Câu chuyện của cô nhận được nhiều đồng cảm, những cũng không ít người trách móc cô là đứa con bất hiếu, chỉ biết sống cho bản thân.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày