Nữ nghệ sĩ nhỏ bé gánh cả gia tộc trên vai
Bình Tinh sinh năm 1981 tại Sài Gòn, trong gia tộc cải lương danh giá bậc nhất, ông bà ngoại Ngọc Huỳnh là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cha là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai (thầy của nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng). Cô còn có hai cha nuôi là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.
Bình Tinh
Mới 4 tuổi, Bình Tinh đã bước lên sân khấu biểu diễn. Từ đó, cô được tạo điều kiện học hỏi để theo nghề.
Tuy cha mẹ đều là người theo nghề nhưng không ai dạy Bình Tinh cách diễn vì họ không muốn cô bị ảnh hưởng bởi nét diễn của họ. Bình Tinh học được nhiều từ nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, coi anh như người thầy chỉ dạy nhiệt tình, uốn nắn, bảo ban cô trong từng động tác vũ đạo.
Và con đường đến với nghề của Bình Tinh cũng đầy khó khăn, không trải hoa hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Dù là con nhà nòi nhưng Bình Tinh lại từng bị mẹ cắt hết công việc vì trái ý mẹ để đến với người chồng hiện tại là ca sĩ Nhật Minh.
Cô nói: “Vì gia đình không chấp nhận nên tôi đã bỏ đi. Mẹ tôi khi ấy ở Mỹ đã rất giận và cắt hết mọi đường làm, công việc của tôi. Tôi không làm gì ra tiền, đến cái điện thoại cũng phải dùng chung. Khi thì bỏ sim anh dùng sim tôi, lúc lại bỏ sim tôi dùng sim anh, để cùng nhau tìm những show nhỏ nhỏ hát kiếm tiền”.
Tới khi có được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp, Bình Tinh lại gặp phải quá nhiều biến cố lớn khi lần lượt từng người trong gia đình ra đi liên tục.
Thời điểm Covid, chỉ trong hai tháng, Bình Tinh mất đi 4 người thân là nghệ sĩ Kim Phượng - người dì Bình Tinh luôn xem như mẹ thứ 2, nhạc sĩ Thanh Châu, mẹ ruột, nghệ sĩ Thanh Linh (cậu út của Bình Tinh). Trước đó, anh trai của Bình Tinh là Chinh Nhân cũng qua đời.
Mất đi toàn bộ người thân trong thời gian quá ngắn, Bình Tinh đã phải nén nước mắt để đứng lên làm trụ cột cho cả đoàn Huỳnh Long. Bình Tinh không thể buông xuôi vì cô biết rằng, nếu mình gục ngã thì không còn ai lo liệu, chống chọi đoàn Huỳnh Long và phía sau còn rất nhiều con người, cuộc đời đang trông đợi ở cô. Nếu cô không duy trì đoàn Huỳnh Long, rất nhiều nghệ sĩ sẽ phải ra đường và cải lương cũng mất đi một đoàn hát danh giá, gạo cội cuối cùng.
Cô nói: “Tôi tự ý thức bản thân phải có trách nhiệm với nghề này. Ông bà tôi đã gầy dựng đoàn sân khấu cải lương tới 3, 4 đời nay mà giờ bị mai một thì uổng quá. Chưa kể nếu không có sân khấu thì lấy đâu chỗ cho mình hoạt động hát. Tôi phải giữ nghề bằng được.
Sau khi anh trai mất, mọi trách nhiệm và hy vọng đổ dồn hết vào một mình tôi. Nó khiến tôi có thêm nhiều suy nghĩ nặng nề cùng những trăn trở để tìm cách nối nghiệp và mang hào quang trở lại với đoàn cải lương của gia đình”.
Và trong thời kỳ xuống dốc của cải lương, đi hát gần như không thu được lời, Bình Tinh buộc phải bán hàng online để kiếm sống và có tiền lo cho cả gia đình lẫn đoàn Huỳnh Long. Cô vừa là trụ cột gia đình, vừa là trụ cột cho cả một gia tộc, đoàn hát.
Nữ nghệ sĩ tiết lộ: “Tôi cũng là trụ cột chính kiếm tiền, gánh vác về kinh tế trong gia đình. Ngược lại, chồng tôi mới là người đứng phía sau hỗ trợ cho tôi, ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính nhờ có một hậu phương vững chắc nên tôi luôn yên tâm để làm nghề.
Khó khăn trong cuộc sống của tôi nhiều hơn cả ăn cơm. Có khó khăn thì mới thành công, có thất bại thì mới có sự trưởng thành”.
Sống tình nghĩa, làm những việc không ai biết nhưng phải lên tiếng vì bị lợi dụng
Dù phải gánh cả một gia tộc biết bao con người trên vai nhưng Bình Tinh lại có tấm lòng rất tốt và thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Nữ nghệ sĩ thường xuyên tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ chính những nghệ sĩ, người làm trong đoàn tuồng cổ Huỳnh Long và cả các mảnh đời khó khăn ngoài xã hội.
Điều đặc biệt là Bình Tinh giúp đỡ mọi người một cách âm thầm và lặng lẽ, không khoe khoang, không quay clip hay đăng lên mạng, nên hầu như không ai biết tới những hành động của cô, trừ phi người trong cuộc kể ra.
Nghệ sĩ Hồng Sáp (người chuyên làm phục trang cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long) từng tâm sự: “Bình Tinh cũng thương tôi lắm. Tôi nói thật, tôi đi bao nhiêu gánh hát chỉ có mình Bình Tinh là kính trọng, quý mến tôi thực lòng nên tôi cũng quý nó lắm.
Tiền nhà của tôi là Bình Tinh trả cho. Tháng nào Bình Tinh cũng trả tiền nhà cho tôi. Tôi nhớ cái ơn nghĩa đó lắm. Tôi đi đoàn Huỳnh Long từ lúc Bình Tinh còn nhỏ, giờ nó lớn vẫn kính trọng tôi”.
Trong đám tang cố nghệ sĩ Quý Bình, Bình Tinh vừa viếng xong bước ra cửa, thấy nghệ sĩ Hồng Sáp là vội chạy tới đỡ bà vào xe để chở về vì sợ đông đúc chen lấn cho bà.
Nghệ sĩ Hiếu Cảnh cũng từng nói, hiện tại chỉ có đoàn Huỳnh Long là đoàn cải lương đông nhất, vừa tuyên bố bán vé hôm trước là hôm sau hết vé. Nguyên nhân vì Bình Tinh đối xử với anh em trong đoàn rất tốt nên ai cũng hết lòng ở lại dù cải lương đã xuống dốc vô cùng.
Anh nói: “Bình Tinh thương anh em lắm, đi đâu về cũng có quà cho nguyên đào hát. Cứ Tết đến là Bình Tinh lì xì cho cả đoàn hát mà lì xì nhiều, lì xì từ đờn với đào kép, hậu đài… Một tay Bình Tinh lo hết.
Nói thật, Bình Tinh làm đoàn hát này không có lời đâu, nhưng vẫn làm vì anh em. Lúc tôi mới vào đoàn thì Bình Tinh trả tôi 800 ngàn một suất, từ từ lên một triệu rồi triệu hai, hiện tại là triệu rưỡi.
Bảo tôi bỏ Bình Tinh không được, Bình Tinh sống tình nghĩa quá”.
Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng Bình Tinh vẫn chăm lo cố nghệ sĩ Vũ Linh những năm cuối đời, tham gia chi trả viện phí cho ông và còn cùng Hồng Loan đứng ra tổ chức đám tang long trọng. Xong xuôi đám tang, chính Bình Tinh còn bỏ tiền mua bộ phòng thờ cho nghệ sĩ Vũ Linh.
Gần đây, Bình Tinh còn gửi tiền về giúp đỡ bà ngoại bé Kim Tiểu Ly (con gái nuôi Kim Tiểu Long).
Bình Tinh tâm sự, cứ thi thoảng cô lướt Facebook gặp được hoàn cảnh nào khó khăn mà hữu duyên thì sẽ gửi tiền giúp đỡ. Toàn bộ đều là tiền túi của Bình Tinh, không quyên góp từ ai.
Tuy nhiên, lòng tốt của Bình Tinh đôi khi bị người khác lợi dụng. Cô từng phải nói thẳng: “Tôi thấy nhiều tin nhắn kêu cứu từ mọi người. Thực sự tôi rất xót xa nhưng tôi nói luôn, tôi không phải nhà từ thiện, không phải trung tâm gì hết. Tôi từ thiện là từ cá nhân, bản thân tôi thôi.
Tôi đi hát, làm ra đồng tiền, có dư chút đỉnh dành dụm thì có duyên với hoàn cảnh nào thì tôi sẽ giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh đó. Tôi không có nhà tài trợ, mạnh thường quân nào hết, cũng không kêu gọi quyên góp.
Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi làm ra thì tôi chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nhưng mọi thứ phải tùy thuộc vào duyên nữa.
Tôi không thể nào bao quát được hết, các cô chú anh chị thông cảm giúp tôi. Coi tôi vậy thôi chứ gánh nặng đè tôi không lớn nổi. Trăm ngàn thứ tôi phải lo nên mong mọi người thông cảm cho tôi.
Thứ nhất là tôi chưa thể xác minh được hoàn cảnh đó là ra sao, có thật hay không. Ông bà ta thường nói, làm phước nhưng phải có trí tuệ. Không thể nào hỗ trợ cho người ta để người ta làm chuyện không đúng như lừa gạt, lừa đảo. Như thế thì tôi càng có tội hơn vì tiếp tay cho người ta”.