Từng được biết đến với hình ảnh ngạo nghễ, chói lóa giữa xã hội thượng lưu Đài Loan (Trung Quốc), Hứa Thuần Mỹ của hiện tại – ở tuổi 66 – lại lặng lẽ lui về sống trong một ngôi chùa nhỏ, tìm lại sự bình yên sau 5 cuộc hôn nhân thất bại và một đời lắm truân chuyên.
Trên đường phố Đài Bắc hôm nay, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp một bà lão tóc bạc lặng lẽ bước đi bên hiên chùa. Ít ai ngờ rằng, người phụ nữ giản dị với gương mặt bình thản ấy chính là Hứa Thuần Mỹ – nhân vật từng một thời "khuấy đảo" giới truyền thông Đài Loan với danh xưng "nữ hoàng thị phi", "quý bà sang chảnh", "biểu tượng hào môn".
Nhưng phía sau vỏ bọc ấy là một câu chuyện đầy bi kịch: từ một cô gái nghèo với khát vọng đổi đời, Hứa Thuần Mỹ lần lượt bước qua 5 cuộc hôn nhân, có cái bị cưỡng ép, có cái vì tiền bạc, có cái vì tình yêu – nhưng tất cả đều kết thúc trong cay đắng, mất mát và cô đơn.
Sinh năm 1957 tại khu Tam Trùng, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) trong một gia đình nghèo có cha làm nghề chụp ảnh thuê ở sở thú, Hứa Thuần Mỹ từ nhỏ đã nuôi khát vọng thoát nghèo bằng bất cứ giá nào. Năm 19 tuổi, bà đến nhà một người bạn là đại gia Lý Văn Thanh để “giao lưu xã hội”, không ngờ bị cưỡng hiếp và mang thai ngoài ý muốn. Vì thể diện gia đình, bà buộc phải kết hôn với người đã phá nát tuổi trẻ của mình.
Tưởng như đó là chiếc vé thông hành vào hào môn, nhưng cuộc hôn nhân đầu lại là địa ngục. Lý Văn Thanh vũ phu, bủn xỉn, ngoại tình công khai và coi vợ như vật sở hữu. Dù sinh ba con, bà chỉ được phát 300 Đài tệ tiêu vặt mỗi tháng. Năm 25 tuổi, bà ôm 10 vạn Đài tệ rời khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên – mở đầu cho chuỗi hành trình mỏi mòn đi tìm “cuộc sống tốt đẹp”.
Sau cuộc hôn nhân thứ hai với đại gia Trịnh Kỳ Tùng cũng tan vỡ vì bị phản bội, Hứa Thuần Mỹ bắt đầu gây chú ý nhờ phong cách kỳ dị, phát ngôn sốc và gu thời trang lòe loẹt. Từ năm 2003–2008, bà trở thành hiện tượng truyền hình tại Đài Loan với hình tượng “thượng lưu xã hội”.
Năm 2004, đài Super TV thậm chí sản xuất riêng talkshow "Thượng lưu xã hội tin tức" do bà dẫn chương trình. Bà thường xuyên lên truyền hình dạy tiếng Anh, nói về đạo Phật, phát biểu như một chính khách và thậm chí... tự xưng “hiện thân của giới quý tộc mới”. Phong cách mascara xanh đậm, mũ rộng vành, giọng nói chói tai đã khiến bà bị chê cười là “trò giải trí cấp thấp”, nhưng cũng chính điều đó đưa tên tuổi bà phủ sóng toàn quốc.
Dù không có vai diễn nổi bật nào trong lĩnh vực nghệ thuật, Hứa Thuần Mỹ vẫn xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí với tư cách một “hiện tượng truyền thông” – được mời vì sự khác biệt, gây sốc và thu hút sự bàn tán không hồi kết.
Bên cạnh hai cuộc hôn nhân đầu với đại gia, ba cuộc hôn nhân tiếp theo của bà đều với những người đàn ông trẻ hơn nhiều tuổi, nhưng cũng kết thúc trong bạo lực, nợ nần hoặc phản bội. Có người lợi dụng bà để đánh bóng tên tuổi, có người tiêu xài hết tài sản của bà, có người khiến bà suýt mất mạng sau những trận đòn tàn khốc.
Ở thời điểm đỉnh cao danh tiếng, bà từng công bố tài sản cá nhân lên đến 300 tỷ Đài tệ và tuyên bố sẽ tranh cử chức Thị trưởng Đài Bắc. Nhưng cũng chính lúc ấy, cuộc sống riêng rơi vào hỗn loạn. Bà mất con gái vào tay người khác, từng công khai muốn tự tử và dính vào hàng loạt bê bối tình cảm – trong đó có vụ tố bạn trai trẻ hành hung khiến bà phải nhập viện.
Giấc mơ đổi đời bằng hôn nhân không những không mang đến hạnh phúc mà còn biến bà thành biểu tượng của thất bại giữa “ánh vàng hào môn”.
Hiện tại, Hứa Thuần Mỹ sống ẩn dật trong một ngôi chùa ở Đài Bắc. Mỗi ngày bà tụng kinh, làm việc thiện, quét dọn sân chùa và thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Bà từng chia sẻ: “Tôi đã từng được nhiều người yêu, nhưng giờ chỉ mong tìm được một người thực sự phù hợp vào cuối đời”.
Người phụ nữ từng tuyên bố “chỉ dùng đồ hiệu, chỉ chơi với người thượng lưu” giờ đây chỉ mong một ngày trôi qua trong bình an. 5 cuộc hôn nhân, một sự nghiệp truyền hình nhiều tai tiếng, và hàng trăm bài báo khai thác đời tư… tất cả đã lùi vào dĩ vãng.
Cuộc đời Hứa Thuần Mỹ là tấm gương phản chiếu cho những người phụ nữ từng tin rằng giàu sang có thể đổi lấy bình yên. Nhưng sau tất cả, tiền không mua được tình yêu, hào quang không che lấp được cô đơn, và những cuộc hôn nhân không đến từ tình cảm chân thật – cuối cùng chỉ để lại trái tim mỏi mệt và một đời tiếc nuối.