"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp

Phương Trần, Theo Phụ nữ số 22:07 14/10/2024
Chia sẻ

Marie Kondo đã nói trong một cuộc phỏng vấn: Từ khi sinh đứa con thứ ba, tôi kiệt sức đến mức không thể đảm đương được việc nhà, tôi gần như muốn bỏ cuộc trong việc dọn dẹp…

Ngay khi tin tức này được đưa ra, cư dân mạng đã rất sốc và không thể tin được! Câu nói "tôi muốn từ bỏ việc sắp xếp" phát ra từ miệng của "Nữ hoàng lưu trữ"!

Đây thực sự là tất cả những gì bạn sẽ trải qua khi có con?

Sự nghiệp tổ chức dọn dẹp của cô cực kì nổi tiếng!

Ắt hẳn bạn không xa lạ gì với cái tên Marie Kondo!

Cô là một chuyên gia tổ chức và lưu trữ xuất sắc. Năm 2010, cô xuất bản cuốn sách "Điều kỳ diệu của việc tổ chức cuộc sống" kể từ khi ra mắt, cuốn sách đã bán được hơn 6 triệu bản và trở nên phổ biến trên toàn thế giới!

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 1.

Vào khoảng năm 2015, cô được giới thiệu trên tạp chí New York Times, Wall Street Journal, London Times và Vogue, đồng thời được mời xuất hiện trên chương trình Late Night Show và The Ellen Show của Stephen Colbert.

Ngoài ra, cô còn được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Làn sóng tổ chức và lưu trữ mới lan rộng ra thế giới với tốc độ nhanh nhất, trở thành tâm điểm chú ý và học hỏi trên Internet.

Năm 2019, Netflix tại Mỹ đã mời cô tham gia ghi hình chương trình thực tế "Tidying Up with Marie Kondo", ghi lại những chuyến thăm đích thân của Marie Kondo để hướng dẫn dọn dẹp, biến ngôi nhà bừa bộn thành ngôi nhà gọn gàng đến "thót tim"!

Sau khi chương trình được phát sóng, phương pháp lưu trữ của cô ngày càng trở nên phổ biến nhờ hiệu ứng so sánh đáng kinh ngạc trước và sau khi dọn dẹp, kích thích niềm khao khát học hỏi cách dọn dẹp kiểu Kondo, phương pháp gấp quần áo kiểu Kondo...

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 2.

Đối với Marie Kondo, việc sắp xếp và cất giữ đồ đạc là điều cô đam mê từ khi còn nhỏ. Ước mơ của cô là trở thành một chuyên gia sắp xếp và dọn dẹp, chăm sóc mọi ngóc ngách trong nhà.

Dù chỉ là việc nhỏ nhưng cô cũng sẽ cố gắng hết sức để làm hết khả năng của mình! Tuy nhiên, việc sắp xếp, cất giữ đối với cô bây giờ có thật sự bị dừng lại vì con không?

Cô là “người mẹ hoàn hảo” trong mắt người khác

Không lâu sau khi cô kết hôn với chồng vào năm 2012, họ di cư sang Mỹ để phát triển sự nghiệp. Trong những năm sự nghiệp đang thăng hoa, họ sinh được 2 con gái.

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 3.

Trong mắt người ngoài, Marie Kondo không chỉ có thể chăm sóc một gia đình có hai con, giữ nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, đẹp đẽ mà còn có sự nghiệp thăng hoa. Cô thực sự khiến người khác phải ghen tị!

Nhưng trên thực tế, năng lượng của một người là có hạn. Dù có là thần thánh cũng khó có thể giữ được sự nghiệp và gia đình như xưa.

Từ khi có con, cô bắt đầu nhận thấy kỹ năng sắp xếp của mình không phù hợp lắm khi xử lý các đồ dùng trẻ em khác nhau. Đặc biệt là sự xuất hiện của đứa con thứ ba, ban đầu cô nghĩ rằng sự xuất hiện của một cuộc sống mới sẽ mang đến những trải nghiệm sống tuyệt vời hơn.

Nhưng cô không ngờ rằng điều đang chờ đợi mình lại chính là "trải nghiệm nhà cửa bừa bộn" mà cô đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được.

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 4.

"Bây giờ, mỗi ngày đều bận rộn hơn trước. Công ty tôi cùng chồng điều hành đòi hỏi tôi phải thường xuyên xuất hiện trên các chương trình, quay quảng cáo, tham gia nhiều hoạt động khác nhau và viết sách. Tôi đã kiệt sức vì công việc. Về đến nhà, tôi còn phải chăm sóc 3 đứa con, nhất là bây giờ các con còn khá nhỏ và cần có sự đồng hành." - cô chia sẻ.

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 5.

Với danh hiệu "Nữ hoàng lưu trữ", cô thậm chí còn phải dành nhiều thời gian hơn để sắp xếp công việc nhà và thu dọn đồ đạc hàng ngày để duy trì ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ.

Chưa kể khối lượng công việc phân loại nhu yếu phẩm hàng ngày cho một gia đình 5 người, chỉ đóng gói đồ dùng, đồ chơi cho 3 đứa trẻ cũng khá nặng nề.

Dần dần, cô không chỉ phát điên vì công việc mà gần như suy sụp!

Cô kể rằng dù rất yêu thích công việc nhà nhưng đôi khi lịch trình dày đặc khiến cô kiệt sức và choáng ngợp vì lo lắng.

May mắn thay, sau một thời gian tự điều chỉnh, cô đã dần buông bỏ và làm hòa với chính mình.

Bởi vì có quá nhiều việc phải làm, cô không thể quản lý gia đình và cuộc sống một cách tỉ mỉ như trước, đồng thời cô cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân. Thời gian trôi qua, cô đã hạ thấp yêu cầu đối với bản thân và từ bỏ việc theo đuổi ngăn nắp từng chút một.

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 6.

Trước đây, cô cảm thấy không có điều gì yên tâm hơn việc giữ nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp không tì vết.

Giờ đây, cô đã chuyển trọng tâm sắp xếp đồ đạc trong nhà vào việc "sắp xếp" lại nội tâm bên trong, cô không còn lo lắng về sự sạch sẽ của môi trường bên ngoài mà tập trung vào bên trong, dọn dẹp tâm hồn và có được sự bình yên.

Như cô ấy đã nói trong một hội thảo trực tuyến gần đây:

"Nhà tôi bừa bộn, nhưng đó là cách phù hợp để tôi sử dụng thời gian trong giai đoạn này. Tôi gần như đã từ bỏ việc sắp xếp, đó là một điều tốt".

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 7.

Giữ nhà cửa ngăn nắp là một ý tưởng hay, nhưng bạn không cần phải cố gắng hết sức để giữ nhà cửa gọn gàng. Giờ đây, cô chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con để lớn lên hạnh phúc!

Chuyển mình sang trạng thái "vừa phải"

Như người ta vẫn nói, kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi. Cuộc sống là một điều chưa biết, luôn không thể đoán trước được.

Có được thì sẽ có mất. Thay vì phàn nàn, trách móc, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh chấp nhận và khám phá một lối sống khác phù hợp hơn với mình trong giai đoạn mới.

Marie Kondo, nữ hoàng lưu trữ, không hề rời khỏi công việc mà chỉ làm theo sự lựa chọn bên trong của mình và điều chỉnh những phần cực đoan của bản thân ở vị trí vừa phải.

Cũng giống như Chủ tịch Jin của 1 công ty vệ sinh nổi tiếng, ông đề xuất "dọn dẹp vừa phải" theo quan điểm thu dọn cân bằng: Mọi thứ không nên quá nhiều cũng không quá ít, tức là vừa phải.

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 8.

Để ngôi nhà không quá bừa bộn, Marie Kondo đã bàn bạc với chồng về việc nên tổ chức "ngày dọn dẹp" ở nhà .

Trong "ngày dọn dẹp", hãy dành cả ngày để sắp xếp lại những món đồ bạn có. Đồng thời, bạn cũng có thể sắp xếp không gian cất giữ để con bạn sắp xếp đồ đạc và hướng dẫn chúng cách dọn dẹp.

Trước sự ngạc nhiên của Marie Kondo, các cô con gái của cô rất vui khi được làm theo mẹ trong việc sắp xếp. Chúng sẽ xếp lại những cuốn sách đã đọc, những món đồ chơi đã chơi và những món đồ chúng đã sử dụng với độ chính xác vượt quá sự mong đợi của cô.

"Nữ hoàng lưu trữ" Nhật Bản: Sau khi sinh con thứ ba, ngôi nhà trở nên bừa bộn và tôi từ bỏ việc dọn dẹp- Ảnh 9.

Kể từ khi Marie Kondo tiết lộ sự việc "gia đình hỗn loạn sau khi có ba đứa con", trên mạng đã dậy sóng rất nhiều.

Có người phàn nàn, có người nói mình bị lừa, nhưng cũng có người nói mình được cứu!

"Người mẹ hoàn hảo" Marie Kondo hóa ra cũng suy sụp và gặp rắc rối bởi con cái và việc nhà giống như những người bình thường chúng ta.

Thực tế đã chứng minh rằng việc theo đuổi cuộc sống hoàn hảo và đòi hỏi những tiêu chuẩn cao ở bản thân sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm mệt mỏi.

Tốt hơn hết bạn nên hạ thấp tiêu chuẩn một cách phù hợp và sống theo cảm giác thư giãn của riêng mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày