Nữ đô vật Nhật ăn mừng "có một không hai" sau khi giành HCV Olympic

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 19/08/2016

Mặc dù mất rất nhiều sức lực sau trận chung kết hạng 58 kg, nữ đô vật Kaori Icho đã khiến người hâm mộ phấn khích với màn ăn mừng cực "dị" ở Olympic Rio 2016.

Trong trận chung kết nội dung 58 kg, Kaori Icho đã đánh bại đối thủ Valeriia Koblova Zholobova người Nga với tỷ số 3-2 để giành tấm HCV để trở thành người phụ nữ đầu tiên giành HCV cá nhân ở 4 kỳ Olympic liên tiếp.

Nữ đô vật Nhật ăn mừng có một không hai sau khi giành HCV Olympic - Ảnh 2.

Sau trận đấu căng thẳng, Icho cũng đã rất mệt mỏi. Thông thường, nhiều vận động viên cần nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Icho thì không. Khi trận chung kết khép lại, Icho tiến về phía HLV Kazuhito Sakae.

Cô cúi người xuống để ông Sakae ngồi lên cổ rồi kiệu người thầy chạy khắp sân ăn mừng. Còn HLV Sakae trên tay là lá cờ Nhật Bản nở nụ cười mãn nguyện với thành tích vô cùng ấn tượng của cô học trò 32 tuổi.

Nữ đô vật Nhật ăn mừng có một không hai sau khi giành HCV Olympic - Ảnh 3.

Ngoài màn ăn mừng "có một không hai" với HLV Sakae, nữ đô vật Icho cũng khiến nhà thi đấu lắng lại khi cô lấy tấm ảnh người mẹ đã qua đời năm ngoái rồi bật khóc nức nở. Icho chia sẻ, chính người mẹ quá cố đã tiếp sức cho cô.

"Tôi thực sự nhớ bà ấy! Tôi biết mẹ của tôi đang theo dõi những thành công của tôi từ trên thiên đường. Tôi cảm ơn bà, 2 điểm cuối cùng của trận đấu này là bà đã ban tặng cho tôi", Icho nói trong nước mắt.

Nữ đô vật Nhật ăn mừng có một không hai sau khi giành HCV Olympic - Ảnh 4.

Icho được xem là một tượng đài của môn vật nữ Nhật cũng như ở đấu trường Olympic. Icho giành HCV nội dung 63 kg ở các kỳ 2004, 2008 và 2012 trước khi chuyển xuống hạng 58 kg ở năm nay. Icho cũng đã 10 lần vô địch thế giới và giữ kỷ lục bất bại tới 10 năm từ 2003 tới 2016.

Icho sinh ra trong gia đình có truyền thống vật. Chị gái của cô là Chiharu Icho cũng là một đô vật nổi tiếng, từng tranh tài ở hạng 48 kg và giành HCB Olympic các năm 2004 và 2008.