Sáng ngày 27/2, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trà 'hát cho nhau nghe' trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khiến nhiều người xôn xao. Chỉ trong chớp mắt, cả gia tài đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống đổ nát.
Đáng nói, hình ảnh người phụ nữ được cho là chủ quán suy sụp, bật khóc bất lực khi chứng kiến tài sản bị bà hỏa nhấn chìm mà chẳng thể làm gì được càng khiến mọi người cảm thấy xót xa.
Chia sẻ với Tạp chí điện tử Tri thức, chị Thiên Lý cho biết vợ chồng chị vẫn đang rất bàng hoàng, "không biết phải làm sao vì tất cả đã cháy đen".
Hiện trường vụ cháy phòng trà "hát cho nhau nghe" ở ven biển Đà Nẵng
"Phải chi chỉ cháy ở trong kho thì không đến nỗi, nhưng lửa bén vào dàn âm thanh ở gần cửa - tài sản giá trị nhất trong quán và nhiều đồ trang trí khác. Mất hết rồi, chúng tôi không còn gì nữa", chị Lý xót xa nói.
Nữ chủ quán cho hay vợ chồng chị vay mượn để mở quán cà phê này, kinh doanh mới được 8 tháng nay. Tính cả tiền thuê mặt bằng, ước tính ban đầu, vợ chồng chị thiệt hại khoảng 900 triệu đồng. May mắn, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người khi xảy ra vào thời điểm chưa đón khách, một số hàng xóm xung quanh cũng không bị hư hại tài sản. Nhân viên có mặt tại quán đã kịp thời chạy ra ngoài, không bị thương.
"Dù biết còn người là còn của, nhưng vợ chồng tôi hiện không biết phải đối mặt như thế nào. Thiệt hại về tài sản thực sự quá lớn với chúng tôi, không biết khi nào mới gây dựng lại được", chị Lý bày tỏ.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hầu hết tài sản bên trong phòng trà ca nhạc.
Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh niên, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, lúc 8 giờ ngày 27/2, khói đen được phát hiện từ ngôi nhà trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Hải Châu), đám cháy sau đó bao trùm cả căn nhà. Người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng không thành.
Lúc này, ngọn lửa gặp vật dụng dễ cháy nên bùng phát dữ dội. Khói lửa bùng lên, ép vỡ tung phần cửa kính phía trước phòng trà.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Đà Nẵng điều 2 xe chứa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chia nhiều hướng để phun nước ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh, đồng thời dùng máy hút khói để thoát khói đen phía trong nhà.
Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đến 8 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng thiêu rụi hầu hết tài sản bên trong phòng trà ca nhạc.