Nữ ca sĩ bé nhất Việt Nam: “Đến tuổi này thì tôi chẳng còn gì để mất”

Hương Hương, Theo Đời sống pháp luật 07:35 02/03/2025
Chia sẻ

Từ chối nhiều người đàn ông đến với mình nhưng nữ ca sĩ bé nhất Việt Nam bất ngờ nhận lời yêu và lên xe hoa với một anh chàng kém mình 14 tuổi.

Chương trình Gõ cửa thăm nhà đã đến thăm cặp vợ chồng ca sĩ Thanh Hằng và Văn Đông – cặp đôi được xem là đặc biệt nhất nhì showbiz Việt. Thanh Hằng có chiều cao 1m25 được xem là ca sĩ có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam còn ông xã cô là Văn Đông – anh chàng khiếm thị từng gây bão mạng xã hội trong cuộc thi The Voice 2012.

Tại chương trình Thanh Hằng đã có dịp kể về cuộc tình của mình với ông xã. Cô tâm sự: “Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi đi quay bài hát cho nhóm Đời Rất Đẹp – một nhóm chuyên giúp đỡ cho người khuyết tật. Đông lúc đó là trai mới lớn, tầm 20 tuổi, cứ loi nhoi và nói rất nhiều. Lúc đấy, tôi rất ghét, không ấn tượng gì luôn.

Tới năm 2016, chúng tôi được mời qua Mỹ biểu diễn. Hai chị em tôi là Thanh Hằng và Thanh Hà hỗ trợ cho Đông và một bạn nữa không có cánh tay. Tôi đầy đủ mắt mũi chân tay nhưng thấp.

Qua hơn 2 tháng sống cùng nhau thì tôi thấy, ngoài việc nói nhiều, Đông cũng giúp được nhiều thứ. Chuyện đơn giản nhất là khi chúng tôi đi hát, cần chọn bài hay hát bè thì Đông hỗ trợ được rất nhiều. Từ đó thấy mình lợi dụng được nên lợi dụng” (cười).

Nữ ca sĩ bé nhất Việt Nam: “Đến tuổi này thì tôi chẳng còn gì để mất”- Ảnh 1.

Thanh Hằng và ông xã Văn Đông.

Kể về quá trình từ tình bạn chuyển sang tình yêu, nữ ca sĩ bé nhất Việt Nam kể: “Đông là người ngỏ lời trước với tôi. Tôi khá bất ngờ. Lần đầu tiên, Đông nhắn chưa phải là tỏ tình hẳn. Tôi nhắn lại là “zai ơi, nay có đi uống rượu nhiều không, nhắn cho em nào mà nhầm sang em gái già này?” Đông bảo không nhầm, kêu rất tỉnh táo.

Lúc trước nhiều người gán ghép thì chúng tôi cũng đùa là “hay bọn mình bất chấp, yêu nhau đi” nhưng lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Đông vì tôi không nghĩ tới chuyện kết hôn.

Sau đó thỉnh thoảng Đông nhắn “gái ơi, zai nhớ gái lắm”. Tôi bảo, “lại say à, đây không rảnh”. Khi Đông nhắn tin chính thức thì tôi không trả lời vì tôi bất ngờ và ngại”.

Khi MC hỏi, nhận lời tỏ tình của một chàng trai quá trẻ so với mình thì cảm giác của Hằng thế nào? Nữ ca sĩ nhỏ nhất Việt Nam thành thật kể:

“Tôi sợ trả lời là không yêu thì Đông buồn. Vì trong thời gian chơi với nhau, thỉnh thoảng Đông kể về cô này cô kia. Có lần Đông thất tình, Đông đóng cửa và khóc lớn nên tôi sợ Đông yếu đuối. Khoảng 1 tuần sau tôi mới dám nhắn lại.

Tôi bảo: “Nếu để trả lời thật thì em có quý và thương nhưng tuổi này, em không khát khao đến chuyện tình yêu. Em không có ý định lập gia đình, nếu muốn lập gia đình và sinh con thì hãy tìm người phụ nữ khác. Em chỉ là một người bạn, người chị thôi, còn kết hôn thì em không nghĩ đến”.

Nữ ca sĩ bé nhất Việt Nam: “Đến tuổi này thì tôi chẳng còn gì để mất”- Ảnh 2.

Thanh Hằng xúc động khi nghe lời tỏ tình của chồng.

Sau khi suy nghĩ và cắt ghép nhiều thứ lại thì tôi thấy là, tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, người tôi muốn cưới là người vừa giúp được mình trong công việc âm nhạc vừa giúp được mình trong công việc kinh doanh.

Tôi thấy Đông có đầy đủ tố chất đó. Cả hai đứa đều đam mê kiếm tiền. Sau khi nghĩ lại thì tôi thấy, đến tuổi này rồi, chẳng còn gì để mất, đồng ý đi. Liêm sỉ gì giờ này nữa. Gia đình nhà Đông chỉ cần hai đứa đến với nhau còn chuyện con cái cũng không quan tâm nên lúc đấy, tôi đồng ý kết hôn.

Nói về cuộc sống sau hôn nhân, Thanh Hằng dí dỏm nói: “Nói chung Đông cũng OK, chịu khó thức khuya dậy sớm, dễ bảo còn sau này thế nào thì chưa biết”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày