NSND Lan Hương: Tôi coi gia đình chồng như gia đình mình

An Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 01/08/2022

NSND Lan Hương khẳng định dù có dành cả đời để diễn xuất chị cũng không thể diễn tả hết hình ảnh những người mẹ chồng trong xã hội.

NSND Lan Hương những năm gần đây nổi tiếng với việc thể hiện hình tượng những người mẹ chồng "tai quái". Sự quá quắt, kiểm soát đến mức ngạt thở của bà Phương phim Sống chung với mẹ chồng còn chưa kịp "nguội" thì mới đây nữ nghệ sĩ tiếp tục gây ấn tượng với vai bà Hiền trong Thương ngày nắng về.

Nhân vật bà Hiền vừa ích kỷ, quá đáng lại có định kiến khắt khe với con dâu, bênh con gái một cách thái quá. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trong chương trình Lời tự sự phát sóng trên VTV3 rằng chị chưa bao giờ chán vai mẹ chồng:

"Tôi nghĩ, hết đời tôi cũng chưa thể nào diễn tả được hết hình ảnh những bà mẹ chồng khác biệt trên thế giới này. Để khắc họa được hết cá tính, tâm tư nguyện vọng của các bà mẹ Việt Nam thôi, tôi đã không đủ thời gian để thể hiện rồi".

NSND Lan Hương: Tôi coi gia đình chồng như gia đình mình - Ảnh 2.

NSND Lan Hương trong chương trình.

Nổi tiếng với những vai mẹ chồng "ác mộng" nhưng NSND Lan Hương khẳng định ngoài đời, chị là bà mẹ chồng "rất khôn":

"Khác xa với mẹ chồng trên màn ảnh, mẹ chồng Lan Hương rất là khôn, luôn thân thiện với các cô con dâu để biến con dâu thành con gái. Mọi người đều bảo tôi như vậy là "khôn".

Vì khi mình gần gũi các con dâu đồng nghĩa với việc mình được gần gũi các cháu. Như vậy cũng khiến gia đình luôn có nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, điều đó sẽ đem lại năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình".

NSND Lan Hương: Tôi coi gia đình chồng như gia đình mình - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ thường tìm cách "biến con dâu thành con gái".

Với NSND Lan Hương, sự hi sinh, quan tâm của người phụ nữ dành cho gia đình mới là điều đáng trân trọng nhất. Nữ nghệ sĩ cho hay, chính sự ấm áp, cách sống chan hòa, cởi mở của mình đã khiến cuộc sống trở nên đơn giản hơn:

"Về đâu, làm gì tôi cũng sống hòa đồng và nhường nhịn. Tôi sẵn sàng nhận phần thiệt thòi về mình trước rồi sau đó mọi người sẽ dành phần ấm áp cho mình.

Về nhà chồng, tôi coi gia đình chồng như gia đình mình. Tôi cần nhờ gì sẽ thẳng thắn nhờ, còn anh chị có thiếu đâu, cần giúp gì tôi cũng sẵn sàng. Về sau tôi thấy cuộc sống quá đơn giản, không có gì khó khăn cả".

NSND Lan Hương: Tôi coi gia đình chồng như gia đình mình - Ảnh 4.

"Tôi coi gia đình chồng như gia đình mình".

Trong cuộc sống, NSND Lan Hương cũng không đặt ra những kế hoạch, mục đích cho mình mà chỉ làm những điều tốt nhất:

"Có lẽ từ nhỏ tôi đã thấy mẹ tôi sống như vậy, nên tôi cũng hình thành cách sống truyền thống. Mẹ tôi cứ làm những điều gì bà cảm thấy tốt nhất chứ không nhìn vào mục đích.

Bản thân tôi cũng vậy, tôi không biết ngày mai như thế nào nhưng hiện tại tôi đang sống rất tốt. Dù không có mục đích gì ở phía trước nhưng tôi cũng có những mong mỏi hết sức đơn giản.

Tôi lúc nào cũng hi vọng con cháu mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, các con cháu sẽ là người có ích, là công dân chân chính. Còn những ước mơ cho bản thân mình thì tôi không có.

Đến thời điểm này, còn được làm việc, được đến gần với khán giả là niềm hạnh phúc của chúng tôi rồi".

Ảnh: Tổng hợp

https://soha.vn/nsnd-lan-huong-toi-coi-gia-dinh-chong-nhu-gia-dinh-minh-2022080113374217.htm