Là khách mời trong chương trình “Vợ chồng son” số mới nhất, vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như đã có những chia sẻ chân tình và thú vị về cuộc tình của mình.
Trong chương trình, Hồ Quang Hiếu kể về lần đầu gặp vợ: “Em đi dự bữa tiệc của người anh và gặp Như ở đó. Lúc đi về, em cho Như đi ké xe, rồi xin facebook nói chuyện với nhau thôi”.
Khi NSND Hồng Vân hỏi, có bị tiếng sét ai tình với bà xã không, nam ca sĩ nói: “Không để ý nhiều chị ơi vì lúc đó thấy Như ngồi một mình thì nói chuyện giao lưu vậy thôi, chứ không nghĩ tới”.
NSND Hồng Vân tiếp tục truy: “Em nhìn có thấy Như đẹp không?”. Hồ Quang Hiếu trả lời: “Từ từ rồi mới thấy đẹp. Ban đầu thì không nghĩ tới chuyện yêu đương”.
Hồ Quang Hiếu trong chương trình Vợ chồng son.
Về phần mình, bà xã Hồ Quang Hiếu kể: “Em đi làm thì cũng gặp mấy anh chị nổi tiếng rồi nên khi gặp anh Hiếu thì cũng chỉ nghĩ là đàn anh. Anh Hiếu nói chuyện với em thì em cũng nói chuyện lại thôi”.
Khi NSND Hồng Vân hỏi, mê Hồ Quang Hiếu vì tài năng, đẹp trai hay hát hay thì bà xã nam ca sĩ trả lời: “Em thấy anh ấy thân thiện, hiền, chân thành. Khi nói chuyện thì thấy thật và dễ thương”.
Nói nhiều hơn về tình cảm những ngày đầu, Hồ Quang Hiếu kể: “Em chỉ cho Như đi ké thôi chứ không chở về tới nhà. Tới đoạn kia thì cho Như đi xe ôm về, em phải đi công việc nữa. Ngồi trên xe nghĩ mới thấy tội nghiệp, không biết cô bé này đi xe ôm tới đâu rồi. Vì có facebook nên cũng gọi hỏi thăm về tới nhà chưa?”
Quốc Thuận hỏi bà xã Hồ Quang Hiếu: “Khi thấy một ca sĩ nổi tiếng gọi cho mình thì Như thấy sao?”. Tuệ Như chia sẻ: “Bây giờ em mới biết là anh ấy thấy tội nghiệp em. Lúc đó em tưởng anh Hiếu cua em cơ. Giờ mới biết là anh ấy tội nghiệp mình”.
Hồ Quang Hiếu kể tiếp: “Sau khi nhắn tin hỏi thăm thì cũng bẵng một thời gian không gặp, không nghĩ gì tới nhau hết. Có một lần, Như buồn và nhắn tin cho em, rủ qua nhậu. Khi Như chụp cái bàn thì em tưởng là bàn cúng vì có mấy cây nến nhỏ nhỏ rồi đèn tím tím, em hỏi “nhà đang cúng hay sao vậy?”. Hôm ấy, em cũng không qua.
Sau đó, có lần ngồi với bạn bè, em nghĩ tới Như thì mới lịch sự gọi điện thoại bảo “Anh đang ăn tiệc với bạn, em rảnh thì qua chơi”. Như qua nhà chơi, từ đó mới nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hôm đó, tầm 10 giờ, 11 giờ thì Như về”.
Tuệ Như - bà xã Hồ Quang Hiếu.
Bà xã Hồ Quang Hiếu liền phản ứng với chồng: “Phải không?” MC Quốc Thuận tiếp lời ngay: “Anh đang muốn khai thác cái câu “phải không” này nè”. Bà xã Hồ Quang Hiếu cười nói: “Lúc đó mới đi làm về, mà ở gần đó. Thấy gần thì qua chơi, tầm 1-2 giờ sáng gì đó mới về”.
NSND Hồng Vân nói: “Bé này thật thà hơn nè”. Quốc Thuận hỏi “Em về xe ôm hay Hồ Quang Hiếu đưa em về?”. Vợ nam ca sĩ thật thà nói “Em về xe ôm nữa”.
Nam ca sĩ kể tiếp: “Cũng chơi chung vậy thôi, đi với bạn bè lên Đà Lạt”. Vợ Hồ Quang Hiếu liền phản ứng lần nữa: “Không có nha. Anh đi theo em rõ ràng. Hôm đó em nói với anh Hiếu là em đi làm ở Đà Lạt thì anh Hiếu nói, cho anh ấy đi theo. Rồi anh ấy dắt thêm 1 người bạn nữa đi theo.
Diễn xong thì anh ấy hỏi, có chỗ ở chưa rồi rủ em qua ở chung. Thì ai ngủ phòng đó thôi nhưng em không chịu thì anh ấy nói là đi chung với bạn. Anh ấy đòi đi theo rõ ràng luôn”.
NSND Hồng Vân bảo “Đó thấy chưa, con bé thật thà hơn. Phải thật thà đấy Hiếu ạ, phải thật thà”. Sau một thoáng ngượng ngùng, Hồ Quang Hiếu kể: “Ở đó 1 đêm rồi qua Đà Nẵng chơi, đi 2-3 đêm gì đó, em cũng không nhớ”.
Quốc Thuận hỏi: “Có đêm nào hai đứa ở chung không?”. Hồ Quang Hiếu trả lời: “Cũng có. Đà Lạt thì ở trong lều nên mạnh ai nấy ở, vì lều cũng không kín đáo lắm. Đà Nẵng ở resort thì phòng kín đáo. Tính từ thời gian gặp nhau tới khi tìm hiểu cỡ 2-3 tháng thôi”.
NSND Hồng Vân và Quốc Thuận.
NSND Hồng Vân nhắc Hồ Quang Hiếu phải thật thà khi kể chuyện.
NSND Hồng Vân hỏi: “Chuyện tình của 2 đứa là đứa nào tấn công trước?”. Hồ Quang Hiếu trả lời: “Là em vì em lớn và tới tuổi lập gia đình nên phải tấn công nhanh, sớm gọn, lẹ. Điều khiến em quyết định nhanh gọn là đợt dịch covid, công việc không như ý. Lúc đó em làm bất động sản, kẹt mấy nhà bán không được, không có tiền mà mình lớn tuổi rồi, cũng mong muốn có một gia đình.
Sau 2 tháng tìm hiểu, em hỏi đại Như là: “Em sinh con không, cưới được không? Anh cũng đang kẹt tài chính vậy đó, nếu được thì cưới luôn”. Và Như đồng ý”.
Tám Tám