Mẹ con bé Bắp được biết đến qua hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ngày 4/11/2024, Tiktoker Phạm Thoại kêu gọi quyên góp cho bé Bắp, cần 6-7 tỷ đồng chữa trị tại Trung Quốc, thông qua ứng dụng gây quỹ có thể kiểm tra giao dịch online. Đến 24/2/2025, tổng số tiền thu được hơn 16,7 tỷ đồng, nhưng hiện trong tài khoản chỉ còn hơn 54,7 triệu đồng, phần lớn số tiền đã bị rút.
Nhiều người đóng góp muốn biết tiền của họ được sử dụng thế nào. Trong khi đó, mẹ bé Bắp từ chối công khai sao kê, cho rằng chỉ cần Phạm Thoại kiểm tra là đủ và khẳng định đây là quyên góp tự nguyện, không cần giải trình.
Mẹ con Bắp.
Trước đó, một đoạn cắt từ livestream của mẹ bé Bắp và Phạm Thoại vào tháng 11/2024 bất ngờ viral trở lại. Trong video, khi một netizen đề cập đến việc cần sao kê ngân hàng nếu bé Bắp khỏi bệnh, mẹ Bắp đáp: “Dạ, sao kê để làm gì ạ, lấy giấy hả chị (cười). Nhiều người vô tri thật, thật sự luôn.”
Cô tiếp tục phân trần rằng số tiền quyên góp xuất phát từ tấm lòng của mọi người, không ai bị ép buộc. Đồng thời, cô khẳng định bản thân không có nhu cầu riêng, chỉ dùng tiền để lo cho con. Thu Hoà còn nhấn mạnh rằng những người yêu cầu sao kê là những người “sân si” hoặc “muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được”.
“Em cúi đầu xin lỗi cô chú rất nhiều”
Trước những ồn ào xung quanh việc này, mẹ Bắp vẫn im lặng trước truyền thông. Tuy nhiên vào ngày 24/2, cô đồng ý chia sẻ với chúng tôi những thông tin đang lan truyền trên mạng để “đính chính”.
Hòa chia sẻ thời gian qua cô đã “sống trong áp lực khủng khiếp từ dư luận, không chỉ cô mà còn là người nhà”. Bố mẹ cô cùng con trai còn lại ở Ninh Thuận cũng đang đối mặt với lời xầm xì, bàn tán từ hàng xóm.
Hỏi về phát ngôn của mẹ Bắp trên phiên livestream khi được yêu cầu sao kê, cô cho biết “bị cắt ghép” nhưng vẫn “cúi đầu xin lỗi cô chú”
“Hôm đó, mẹ Bắp có livestream trên Facebook thì bị một số tài khoản ảo tấn công bằng những câu hỏi mang tính khiêu khích. Trong lúc đó, mẹ Bắp không khéo léo trong cách xử lý và đã phản bác lại một số người. Không may, những phát ngôn của mẹ Bắp bị quay lại và cắt ghép, khiến lời nói bị hiểu sai, làm ông bà, cô chú thất vọng.”, Thu Hòa giải thích.
“Em xin cúi đầu xin lỗi về vấn đề này và khẳng định rằng mình không có ý phát ngôn như vậy với những cô chú đã yêu thương Bắp. Khi đó, vì không kiềm chế được nên em chỉ đáp trả những tài khoản ảo trên Facebook. Mong mọi người thông cảm!”
Thu Hòa khẳng định bé Bắp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, và tin đồn về việc bé không còn là hoàn toàn sai sự thật. “Hiện tại, có một kênh TikTok ảo lan truyền thông tin sai sự thật rằng bé đã mất và nhận xét rằng mẹ Bắp trông có vẻ gian. Thực ra, vì khuôn mặt em không ưa nhìn, cộng thêm hôm livestream, em ngồi cúi thấp người xuống nên gương mặt bị căng ra, khiến mọi người hiểu lầm.
Họ còn tung tin bé không còn nữa, rồi vu khống em mua nhà, mua xe. Nhưng sự thật là nhà em đã bán trước khi Bắp sang Singapore chữa trị.”
Mẹ Bắp cung cấp hóa đơn điều trị với tổng số tiền cần thanh toán hơn 10,4 tỷ đồng
Theo lời mẹ Bắp, từ khi câu chuyện về bé Bắp xuất hiện, không ít người đã công kích, nhắn tin, gọi điện với những lời lẽ nặng nề.
“Hôm đó, có người bình luận trong phiên livestream với em: "T** đang đứng dưới bệnh viện, mày xuống sao kê ngay cho t**!", em trả lời: "Giờ này bạn bắt mình sao kê để lấy giấy hay để làm gì?". Rồi có người nói: "M** bắt chúng t** cho tiền, rồi t** bắt m** sao kê, m** không dám!". Em tâm sự thật với cô chú, những cô chú thật sự yêu thương Bắp, khi họ giúp là từ tấm lòng, chứ em đâu có kề dao vào cổ ai bắt họ cho đâu mà bảo em ép buộc”, Hòa thuật lại.
Khi được hỏi về việc sao kê và chuyện xuất hiện những bình luận như "Bây giờ muốn có tiền tỷ rất dễ, lên mạng than bệnh là người ta đầu tư cho!", Hòa cho rằng đây là phát ngôn của những người… ghen tỵ vì muốn được bệnh như Bắp mà không được?!
Cô nói: “Có nhiều người còn ước muốn được bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được, rồi lại ghen ghét với một đứa trẻ bệnh tật, nên mới nói chuyện sao kê. Mà em mới qua chưa làm gì cả, thì em sao kê kiểu gì đây?”
Về những hóa đơn viện phí, các khoản tiền đã chi trong quá trình điều trị Bắp ở Singapore, Hòa cung cấp một bảng kê chi phí tính đến ngày 17/2.
Các thông tin cho thấy Bắp bắt đầu điều trị từ 23:18 ngày 15/11/2024. Bắp điều trị lọc máu từ 26/1/2025 đến 16/2/2025. Bên dưới bảng kê cho thấy tổng số tiền bệnh nhân Minh Hải (bé Bắp) cần thanh toán là 549,045.08 SGD, tương đương hơn 10,4 tỷ đồng tiền Việt. Trong đó gia đình đã thanh toán hơn 9 tỷ đồng.
Hóa đơn điều trị cho Bắp tại Singapore được Thu Hoài cung cấp.
Mẹ Bắp cũng cho biết còn chi phí điều trị 350.000 SGD (tương đương 6,6 tỷ đồng) vừa thanh toán, bệnh viện chưa gửi hóa đơn về mail.
Thừa nhận làm răng sứ, con lớn học trường quốc tế nhưng “từ trước khi Bắp bệnh”
Thu Hòa cho biết sau phát ngôn gây tranh cãi, cô muốn xin lỗi nhưng tâm trạng chưa ổn định, sợ vô tình phát ngôn sai thêm lần nữa. Do đó, Hòa quyết định im lặng trên mạng xã hội, chờ khi bé Bắp ổn định mới dám lên tiếng để gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người.
“Em cũng đã nhắn tin xin lỗi các cô chú, nhưng trong khoảng thời gian đó, em không dám lên tiếng vì sợ lại nói sai điều gì. Em nghĩ rằng đợi khi Bắp ổn định, em sẽ lên tiếng xin lỗi ông bà, cô chú.”
Đồng thời, với thông tin “cho con trai đầu học trường quốc tế”, Hòa lý giải đã gửi cháu vào trường vào ngày 5/8/2024 với học phí 4,5 triệu/ tháng, nhưng bị đồn 30 triệu. Hòa nói do lúc này bắt đầu bán được hàng từ việc livestream nên muốn con có điều kiện học tốt, hoàn toàn không liên quan đến tiền mạnh thường quân ủng hộ chữa trị cho Bắp.
Thu Hoà chia sẻ hình ảnh con ở trong phòng phẫu thuật.
Ở việc làm răng, Hòa nói, lần đầu tiên làm răng là vào năm 2015, khi đó cô làm răng titan. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, răng bị đen và có mùi hôi, nên đến khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2023, thời điểm đó, cô đang làm kế toán cho một nhà hàng, có thu nhập tốt, cô quyết định làm lại tổng cộng 4 chiếc răng sứ để cải thiện tình trạng này.
Mẹ Bắp lên tiếng về việc đi làm răng sứ
Đây là giai đoạn trước khi bé Bắp mắc bệnh. Hòa chia sẻ: “Em khẳng định không có chuyện lợi dụng bệnh tình của con để kêu gọi tiền bạc như tin đồn lan truyền. Cô chú đã giúp Bắp rất nhiều để đủ chi phí điều trị ban đầu. Tuy nhiên, khi Bắp bị dịch não phải mổ 3 lần thì chi phí đôn lên rất nhiều. Ngoài sự hỗ trợ từ mọi người, em cũng cố gắng bán hàng để trang trải. Toàn bộ số tiền nhận được, em đều dùng cho việc chữa trị và thanh toán viện phí của bé”
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.