NÓNG: Chủ tịch Barcelona thừa nhận về khoản nợ 1,35 tỷ euro khiến Messi phải bất lực ra đi

NARA, Theo PL&BĐ 20:18 16/08/2021

Chủ tịch Barcelona Laporta đã công khai về tình hình tài chính của đội bóng với nhiều con số rất đáng báo động.

Đúng vào ngày chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Barcelona, Messi nhận được tin dữ từ Chủ tịch Laporta. Theo đó, đội chủ sân Nou Camp không thể đáp ứng được điều kiện tài chính mà La Liga đặt ra nên buộc phải hủy chuyện ký hợp đồng mới.

NÓNG: Chủ tịch Barcelona thừa nhận về khoản nợ 1,35 tỷ euro khiến Messi phải bất lực ra đi - Ảnh 1.

Messi khóc trong ngày chia tay Barcelona

Messi cho dù sẵn sàng giảm 50% mức lương (con số tối đa luật cho phép giảm) cũng không thể cứu vãn tình hình và đành chấp nhận nói lời chia tay. Chuyện sau đó ai cũng biết, ngôi sao người Argentina đã chuyển tới PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tới hôm nay, Chủ tịch Barcelona Laporta đã chính thức đăng đàn công bố những con số nợ khủng khiếp của đội bóng, nguyên nhân trực tiếp khiến Messi phải ra đi:

"Kết thúc năm tài khóa vừa rồi, Barcelona đã thua lỗ 481 triệu euro. Tổng số nợ của chúng ta hiện là 1,35 tỷ euro. Số tiền đội bóng dùng để trả lương cầu thủ lên tới 617 triệu euro, chiếm 103% so với doanh thu, cao hơn 25-30% so với các CLB khác. Tỉ lệ tiền lương/doanh thu của Barcelona đang vượt quá xa so với quy định".

NÓNG: Chủ tịch Barcelona thừa nhận về khoản nợ 1,35 tỷ euro khiến Messi phải bất lực ra đi - Ảnh 2.

Chủ tịch Barcelona Laporta cho rằng người tiền nhiệm Bartomeu phải chịu trách nhiệm về tình hình tài chính tồi tệ của CLB

 Ông Laporta chỉ trích mạnh mẽ cựu Chủ tịch Bartomeu về khả năng quản lý tài chính yếu kém: "Họ đã tiêu số tiền 222 triệu euro có được từ thương vụ Neymar với tốc độ ánh sáng. Tôi phát hiện ra rất nhiều khoản chi không hợp lý xuất hiện trong danh sách. Ví dụ như một người làm nhiệm vụ tìm kiếm cầu thủ trẻ ở Nam Mỹ đã được trả tới 8 triệu euro".

Cũng theo tiết lộ từ Chủ tịch Laporta, La Liga có quy định "đổi 4 lấy 1". Nghĩa là nếu đội bóng cắt giảm được 4 euro tiền lương thì được đăng ký thêm 1 euro cho tân binh. Sự ra đi của Messi giúp Barcelona giảm được 71 triệu euro tiền lương và nhờ đó góp phần mở cửa cho những cầu thủ mới gia nhập đội bóng.

Vị chủ tịch từng đưa Barca 2 lần vô địch Champions League cho biết mối quan hệ giữa cá nhân ông với Messi vẫn tốt đẹp. Cả Messi cùng Barcelona đã cố hết sức tìm giải pháp nhưng số nợ khủng khiếp từ chủ tịch tiền nhiệm để lại cùng quy định của La Liga đã phá tan nỗ lực gia hạn hợp đồng.

Thời điểm hiện tại, khó khăn với Barcelona vẫn đang chồng chất. Cho dù Messi đã chuyển đến PSG và các trụ cột như Pique, Alba chấp nhận giảm lương, Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn cần cắt giảm thêm khoảng 100 triệu euro tiền lương nữa.

NÓNG: Chủ tịch Barcelona thừa nhận về khoản nợ 1,35 tỷ euro khiến Messi phải bất lực ra đi - Ảnh 3.

Pique nằm trong số các cầu thủ chấp nhận giảm lương để hỗ trợ cho đội bóng

Một số cầu thủ nhận lương cao mà không đóng góp đáng kể như Pjanic, Umtiti, Coutinho đang bị đưa vào tầm ngắm. Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ không có nhiều đội bóng sẵn sàng bỏ số tiền lớn để "rước" những cái tên tiềm ẩn rủi ro này về.

NÓNG: Chủ tịch Barcelona thừa nhận về khoản nợ 1,35 tỷ euro khiến Messi phải bất lực ra đi - Ảnh 4.

Trung vệ Umtiti nhận lương tới 12 triệu euro/năm nhưng không có nhiều đóng góp đáng kể. 3 mùa giải gần nhất anh đều không đạt đến con số 20 trận/mùa

NÓNG: Chủ tịch Barcelona thừa nhận về khoản nợ 1,35 tỷ euro khiến Messi phải bất lực ra đi - Ảnh 5.

Coutinho hưởng lương 20 triệu euro/năm nhưng dấu ấn lớn nhất của anh lại là bàn thắng loại chính Barca khỏi Champions League (khi thi đấu cho Bayern dưới dạng cho mượn)

Giữa nhiều tin tức không mấy vui vẻ, ông Laporta trấn an người hâm mộ Barcelona bằng một kế hoạch tái thiết: "Một kế hoạch đã được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của tôi và các đồng sự. Chúng tôi sắp có được một khoản vay 560 triệu euro với lãi suất thấp để giúp tái cơ cấu các khoản nợ. Có 17 nhà đầu tư đang muốn đổ tiền vào CLB và 5 tập đoàn lớn muốn trở thành nhà tài trợ".