Nơi thành phố xa lạ, vẫn có người đồng hành cùng sĩ tử nghèo từ miếng ăn, giấc ngủ
Không có người nhà đưa đón trong những ngày thi cam go, áp lực nhưng bù lại, những sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn lại được nhóm sinh viên tình nguyện "cùng bạn đi thi" chăm lo chu đáo từ chuyện ăn uống, đi lại cho đến việc ở bên, động viện, chia sẻ như những người bạn.
Sau khi Bộ GD&ĐT thay đổi quy chế, kỳ thi THPT chung Quốc gia giờ đây trở nên rất quan trọng. Nó vừa là yếu tố quyết định đến tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, vừa mở lối, dẫn sĩ tử "vượt vũ môn". Một kỳ thi như thế, hẳn sẽ là sự kiện có ý nghĩa trong thời thanh xuân của nhiều người.
Những ngày này, ở tất cả các điểm thi trên địa bàn Hà Nội, sĩ tử nào hầu như cũng có người nhà đón đưa, đồng hành từ miếng ăn, giấc ngủ... Thế nhưng đâu đó, có rất nhiều thí sinh, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi thi một mình và sự giúp đỡ duy nhất mà họ có thể trông chờ... chính là nhóm sinh viên tình nguyện hoàn toàn xa lạ.
Sĩ tử đi thi, sinh viên tình nguyện lo từ "A đến Z"
Ở Hà Nội, có một nhóm sinh viên tình nguyện đang từng ngày nỗ lực giúp các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Dự án mà họ tham gia được gọi là mô hình "cùng bạn đi thi", nằm trong chuỗi các hoạt động tiếp sức mùa thi do Thành đoàn Hà Nội phát động.
Sáng nay, tôi có ghé qua thăm họ tại chùa Trung Kính - nơi cung cấp chỗ ở miễn phí cho nhóm. Ấn tượng đầu tiên là nơi này rất vui vẻ, rộn ràng tiếng cười của những người trẻ mang hai màu áo xanh và trắng. Đó là các sĩ tử và tình nguyện viên. Ở đây, tất cả sống với nhau như một đại gia đình.
Nhóm sinh viên tình nguyện và các sĩ tử của chương trình "Cùng bạn đi thi" quây quần bên nhau.
Chỉ sau vài ngày quen biết nhau, tất cả đều trở nên rất thân thiết.
Để giảm bớt căng thẳng cho sĩ tử, lúc rảnh rỗi, sinh viên tình nguyện đưa họ ra công viên thư giãn.
Việc làm này khiến các bạn học sinh cảm thấy rất vui.
Nguyễn Quốc An (đại diện nhóm sinh viên tình nguyện này) cho biết, hơn 10 thí sinh được nhóm giúp đỡ đều có hoàn cảnh rất đặc biệt và chủ yếu sống ở ngoại thành Hà Nội. Họ được các Huyện đoàn địa phương trực tiếp đưa lên Thành đoàn và phía thành phố giao lại cho nhóm tình nguyện này chăm sóc, đưa đón trong suốt 5 ngày (kể cả ngày làm thủ tục dự thi).
Trong một ngày, có nhiều lúc cả nhóm cùng ngồi bên nhau chuyện trò thân mật như thế này.
Ở đây, mỗi một sĩ tử sẽ có một tình nguyện viên đứng ra phụ trách chăm lo từ chuyện ăn uống, đi lại cho đến cả việc chuyện trò, tâm sự để giải đáp mọi khúc mắc, áp lực trong lòng. Tuy không trực tiếp đi thi nhưng họ luôn phải nắm rõ lịch thi của từng sĩ tử trong nhóm để đôn đốc, nhắc nhở các bạn đi thi đúng giờ.
Khi các sĩ tử đi thi, nhóm sinh viên bắt đầu chuẩn bị đi chợ, nấu cơm. Tiền mua thức ăn do nhà chùa giúp đỡ và họ hầu như chỉ cần mua thịt, cá vì rau xanh, ở chùa trồng rất nhiều.
Các bạn trẻ, dù nam hay nữ đều sẵn sàng lăn vào bếp.
Họ làm mọi thứ với tác phong rất cẩn thận.
Trong bữa cơm trưa của các bạn có món thịt bò xào nhưng nó đặc biệt được dành cho sĩ tử để bổ sung năng lượng. Các tình nguyện viên cho biết, thực đơn của họ chỉ có canh chua nấu thịt băm ăn với bún.
Khi cơm canh đã tinh tươm...
Nhóm bạn trẻ lập tức lên đường đón sĩ tử về chùa ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca thi tiếp theo.
Theo lời An, một ngày của các tình nguyện viên ở đây rất bận rộn. Mỗi buổi sáng, họ dậy từ 5h, lo cơm nước và đốc thúc sĩ tử chuẩn bị đi thi. Sau khi đưa thí sinh đến trường, nhóm sinh viên này phải nhanh chóng trở về chùa, đi chợ, nấu cơm trưa. Xong việc, họ lại tiếp tục đi đón sĩ tử và đến chiều, guồng quay công việc cứ thế lặp lại liên tục.
"Bọn mình bận đến nỗi chiếc smartphone, thứ mà mọi khi hay sử dụng nhất bây giờ cũng nằm im một chỗ, chẳng ai buồn đụng đến. Gần như bọn mình chỉ dùng đến nó khi đưa đón sĩ tử", An chia sẻ.
Khát vọng thay đổi số phận của những sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn
An nói, lý do khiến các sinh viên tình nguyện ở đây nhiệt tình với sĩ tử, những người không hề có mối quen biết nào với họ từ trước, là vì mỗi một học sinh mà họ đang giúp đỡ, đều có những hoàn cảnh rất đặc biệt.
Chẳng hạn như Nguyễn Thị Thu Thủy (Ba Vì, Hà Nội) có gia cảnh rất khó khăn trong khi đó, mẹ cô lại bị bệnh lâu năm nên không thể đưa đi thi.
Cùng quê với Thủy, Hải Yến cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt. Gia đình Yến có tới 4 chị em, cô là cả và các em còn khá nhỏ. Bố Yến mất sớm, mẹ phải ở nhà chăm lo cho các em, không đủ khả năng đưa cô đi thi. Yến chia sẻ, cô cảm thấy rất tự tin với bài thi của mình nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai vẫn không khỏi hoang mang vì với điều kiện kinh tế gia đình như hiện nay, cô sợ mình không thể theo học ĐH.
Ba thí sinh Mạnh, Yến, Thủy (lần lượt từ trái qua phải) đều có hoàn cảnh rất khó khăn.
Thế nhưng khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các tình nguyện viên, họ đều cảm thấy rất vui và gạt bỏ mọi mặc cảm, quyết tâm thi thật tốt. Trong ảnh là bạn Thơm, người đang rất vui vì hoàn thành tốt bài thi Địa lý.
Giống như Yến và Thủy, Phùng Văn Mạnh (một sĩ tử khác đến từ Ba Vì) cũng xuất thân trong gia đình nghèo, đông anh em. Bố cậu khuyết tật không thể lao động, còn mẹ bị bệnh khớp lâu năm, không thể làm việc nặng.
Đối với nhiều người, thi đỗ ĐH là một niềm vui lớn nhưng riêng với những sĩ tử ở đây, nó có lẽ sẽ là một dấu mốc buồn vui lẫn lộn. Các bạn trẻ đều có những khát khao rất riêng. Thủy muốn trở thành một nhân viên kế toán giỏi trong khi Yến lại rất mong trong tương lai, cô sẽ là một nữ IT xuất sắc. Thế nhưng, phía sau những giấc mơ lấp lánh ấy, các sĩ tử vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn, bị giằng xé giữa mong ước cá nhân và sự vất vả của gia đình, người thân.
Các bạn sinh viên và thí sinh quây quần bên mâm cơm ấm áp tình người mùa thi.
"Bọn mình rất quý các em vì dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều rất cố gắng. Trong những ngày đi thi, bọn mình không chỉ lo cơm ăn, nước uống... mà còn động viên các em rất nhiều, mong các em vững tâm hoàn thành tốt kỳ thi", An tâm sự.
Trong khi đó, Thùy Anh (một sinh viên tình nguyện khác) cho biết, nhiều sinh viên trong nhóm có khả năng sư phạm nhưng những ngày sĩ tử đi thi, họ không hề giúp các em giải đề hoặc thúc giục chuyện ôn thi. "Thay vào đó bọn mình tạo ra một không gian vui vẻ nhất có thể, giúp các em bớt căng thẳng. Chúng mình thực sự muốn trở thành những người anh người chị của các em, ở bên chia sẻ tất cả các tâm tư, tình cảm, động viên các em bằng sự chân thành nhất".