Nói tạm biệt ballad nhưng lại ra mắt MV Tháng Năm, SOOBIN có đang mâu thuẫn?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 19/12/2020

SOOBIN đang nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi phát hành ca khúc mới do phát ngôn trước đó của mình.

Nói tạm biệt ballad nhưng lại ra mắt MV Tháng Năm, SOOBIN có đang mâu thuẫn? - Ảnh 1.

Ngày 15.12, MV của single cuối cùng trong EP "The Playah" để khép lại dự án được đầu tư khủng nhất trước giờ này. "Tháng Năm" là một bản phối có sự nhẹ nhàng, sâu lắng khiến cho phần đông khán giả không khỏi liên tưởng tới hình ảnh trước đây của SOOBIN. Nhìn lại phát ngôn "sẽ không bao giờ hát ballad nữa" của chính anh trong sự kiện công bố dự án, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi phải chăng SOOBIN đang "há miệng mắc quai?".

Trong hai single trước, SOOBIN đã mang đến cho khán giả hình ảnh dân chơi đầy phóng khoáng và nam tính. Tuy chỉ mang tính mở đường để khán giả làm quen với một SOOBIN mới mẻ và khác lạ trong âm nhạc, "Trò Chơi" và "BlackJack" vẫn có được những thành tích ấn tượng trên YouTube và các nền tảng nhạc số. Giai điệu sôi động với tiết tấu và ca từ bắt tai của hai ca khúc này trở thành cơn sốt không hề nhỏ với những khán giả yêu nhạc và được cả giới chuyên môn đánh giá cao.

Nói tạm biệt ballad nhưng lại ra mắt MV Tháng Năm, SOOBIN có đang mâu thuẫn? - Ảnh 2.

Với "Tháng Năm", ngay từ khi thông báo về dự án "The Playah", SOOBIN đã giới thiệu đây là một bản phối thuần R&B. Thay vì lựa chọn R&B hiện đại vui tươi, SOOBIN lựa chọn R&B theo phong cách cũ. Mảng trầm buồn của Blues (Rhythm & Blue - tên đầy đủ của dòng nhạc này) được nhấn mạnh hơn trong "Tháng Năm" để tạo ra xúc cảm da diết, lãng mạn cho người nghe. Các nhạc cụ đặc trưng của R&B như piano, guitar, bass được phối hợp tinh tế để tạo ra bản hoà âm hoàn hảo làm nền cho giọng ca ngọt ngào và kĩ thuật luyến láy đặc trưng trong cách hát của SOOBIN.

Nói tạm biệt ballad nhưng lại ra mắt MV Tháng Năm, SOOBIN có đang mâu thuẫn? - Ảnh 3.

Dù ca khúc này mang dáng dấp của SOOBIN trong những tác phẩm cũ nhưng nếu theo dõi SOOBIN đủ lâu, vẫn sẽ nhận ra được sự khác biệt từ âm nhạc, phong cách thể hiện của SOOBIN cho đến hình ảnh của anh trong MV lần này. Vẫn là sự da diết và u buồn nhưng không còn là cái buồn của một chàng thanh niên nữa mà nó là những xúc cảm dữ dội đầy chiều sâu của một người đàn ông trưởng thành. Kết hợp với hình ảnh rất thơ và bay bổng trong MV, "Tháng Năm" sẽ là một bản R&B khiến khán giả phải nghe đi nghe lại.

Nói tạm biệt ballad nhưng lại ra mắt MV Tháng Năm, SOOBIN có đang mâu thuẫn? - Ảnh 4.

Sau thời gian dài vắng bóng và can đảm thay đổi hình ảnh cũng như phong cách âm nhạc, "The Playah" của SOOBIN là một dự án đủ chất lượng và sức hút để nhận được sự yêu mến và hưởng ứng của khán giả. Món khai vị "Trò Chơi" mới mẻ, món chính "BlackJack" đậm đà, giờ là món tráng miệng "Tháng Năm" mát lành, êm dịu để kết thúc bữa tiệc "The Playah" thịnh soạn mà SOOBIN và ekip dày công chuẩn bị để gửi tới khán giả. Kết thúc năm 2020 bằng một dự án chất lượng, khán giả tiếp tục mong chờ những màn đột phá tiếp theo của SOOBIN trong năm 2021.