Nỗi buồn trong ánh mắt chàng thanh niên cứu người nhảy cầu sông Hàn

Huy Cường - Nhâm Thân, Theo Người đưa tin 16:46 19/07/2017

Mặc dù đã cứu được người vợ, nhưng Gia vẫn rất buồn và không kìm được nước mắt vì người chồng đã bị dòng nước cuốn trôi.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 18/7, khi đang đi trên cầu sông Hàn, TP.Đà Nẵng, chị Phạm Thị Tr. (SN 1993, quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ gieo mình xuống sông. Ngay sau đó, chồng chị là anh Nguyễn Văn Kh. (SN 1993) lao xuống nước cứu vợ. Rất tiếc, chị Tr. được người dân cứu sống, riêng anh Kh. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Trong sự việc này, người vợ được cứu sống có công rất lớn của em Đinh Hoàng Gia (18 tuổi, quận Hải Châu). Sáng 19/7, Gia cho biết, bản thân vẫn rất buồn vì chỉ cứu được một người.

Nỗi buồn trong ánh mắt chàng thanh niên cứu người nhảy cầu sông Hàn - Ảnh 1.

Gia góp phần lớn trong việc cứu chị Tr.

Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Gia tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm, vừa trải nghiệm cuộc sống vừa có tiền để chi tiêu. Với ngoại hình ưa nhìn, em được nhà hàng Memory nhận vào làm nhân viên.

Khoảng 8h ngày 18/7, Gia đang bưng cà phê cho khách thì nghe tiếng tri hô, kêu cứu ở phía cầu sông Hàn. Lúc này, em thấy ở dưới sông, 2 người (1 nam, 1 nữ) đang bị nước cuốn đi.

Thời điểm đó, một số người dân có mặt trên bờ đã ném thùng xốp ra với hy vọng 2 nạn nhân có thể bám vào. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, những người này không tới được nơi có thùng xốp.

Không chút nghĩ ngợi, Gia lên phía ban công, cởi giày rồi lao xuống dòng sông. Người phụ nữ đuối sức, đang lịm dần nên em ưu tiên cứu trước. Gia bơi đến nơi, ôm được người phụ nữ và cố gắng đưa vào bờ. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh, cứ đẩy em và người phụ nữ ra ngày càng xa. Sức em cũng đuối dần.

Rất may khi ấy, có một người đàn ông tay cầm thùng xốp bơi ra ứng cứu. Khi người này vừa đến nơi cũng là lúc sức Gia đuối hẳn. Em chuyển người phụ nữ cho anh này đưa vào bờ. Riêng em bám vào chiếc thùng xốp trôi xuôi theo dòng nước. Sau đó, dòng nước tấp em vào khu vực cầu cảng trước trụ sở Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng và được mọi người đưa lên bờ.

Lên bờ, em nghe mọi người bảo, chị vợ đã được cứu sống nhưng anh chồng bị nước cuốn mất tích. Em không cầm được nước mắt. “Gặp người chết đuối không thể đứng yên. Em tin, ai gặp trường hợp ấy cũng sẽ hành động như em. Tuy nhiên, em rất tiếc vì mình không thể cứu được cả 2 người”, Gia buồn bã chia sẻ.

Bên cạnh đó, Gia cũng thừa nhận, việc chị Tr. được cứu sống, có phần hỗ trợ rất lớn của người đàn ông ôm thùng xốp bơi ra ứng cứu. Bởi lúc ấy, nếu không có người này, chính Gia cũng không biết sẽ ra sao. Chia tay cậu thanh niên Đinh Hoàng Gia, người viết cảm nhận được từ con người khiêm tốn ấy một nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày