Nỗi ám ảnh phủ bóng tâm lý người dân Anh sau vụ đâm dao tàn bạo tại lớp khiêu vũ trẻ em

An Ngọc, Theo VTV 16:59 31/07/2024
Chia sẻ

Gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại Southport (Anh), người dân nước này vẫn đang trong tâm trạng chấn động.

Vụ tấn công tàn bạo đã cướp đi sinh mạng của 3 trẻ em. Nghi phạm cũng ở độ tuổi thiếu niên. Nỗi đau thương và tâm trạng ám ảnh đang phủ bóng tâm lý gia đình các nạn nhân và người dân Anh lúc này.

Elsie Dot Stancombe, Bebe King và Alice Dasilva Aguia, 3 bé gái trong độ tuổi từ 6 - 9, đã vĩnh viễn dừng lại ở mốc tuổi này khi vào trưa 29/7, các em đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao tàn bạo. Địa điểm xảy ra vụ việc là một lớp tập yoga và khiêu vũ dành cho trẻ em. Thời điểm đó đang diễn ra sự kiện khiêu vũ mang chủ đề "Taylor Swift". Vốn dĩ đó là một ngày bình thường, thậm chí rất vui vẻ với các em, nhưng vụ tấn công đã hủy hoại tất cả.

Nỗi ám ảnh phủ bóng tâm lý người dân Anh sau vụ đâm dao tàn bạo tại lớp khiêu vũ trẻ em- Ảnh 1.

Người dân xót thương 3 trẻ em thiệt mạng sau vụ đâm dao tàn bạo (Ảnh: AP)

Anh Necati Ayan (Thành phố Southport, Anh) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tất cả những gì đã xảy ra thật sự là một cơn ác mộng. Mới là đầu kỳ nghỉ hè thôi, trẻ con đáng lẽ phải được tận hưởng kỳ nghỉ ở thành phố ven biển này thế nhưng thảm kịch đã xảy ra. Không một lời nào có thể diễn tả nỗi đau buồn này".

Ông David Jenkins (Thành phố Southport, Anh) đau buồn nói: "Chúng ta không biết các nạn nhân, chúng ta có thể không quen gia đình họ. Thế nhưng chuyện đó đã xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Tôi rất đau lòng và cảm thấy bất lực. Tôi đã sống ở đây hơn 10 năm rồi. Đường phố rất yên tĩnh. Không ai nghĩ một chuyện như thế này lại có thể xảy ra".

Người dân không chỉ ở Southport mà còn tại nhiều nơi trên nước Anh đang đặt hoa tưởng niệm cho các nạn nhân. Nỗi đau sẽ rất lâu mới có thể nguôi ngoai, nhưng lúc này, đó là tất cả những gì người dân Anh có thể làm để san sẻ nỗi buồn với gia đình các nạn nhân.

Nỗi ám ảnh phủ bóng tâm lý người dân Anh sau vụ đâm dao tàn bạo tại lớp khiêu vũ trẻ em- Ảnh 2.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (thứ 3 từ trái sang) đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đâm dao (Ảnh: AP)

Nghi phạm đang được cảnh sát thẩm vấn không được nêu danh tính do ở tuổi vị thành niên. Cảnh sát cho biết nghi phạm sinh tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình từ Rwanda đến Anh vào năm 2002. Mặc dù hiện tại cảnh sát không coi vụ việc có liên quan tới khủng bố, song, không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Cảnh sát chống khủng bố đang tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày