Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 24/12/2016

Dù đứng trước cơ hội rất ngon ăn, khung thành rộng mở không còn thủ môn, song những ngôi sao như Thorgan Hazard hay Lewandowski lại không thể dứt điểm thành công.

Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi - Ảnh 2.

Nicolai Muller (Hamburger SV): Trong tình huống đối mặt với khung thành đội bạn, thế nhưng tiền vệ 29 tuổi của Hamburger SV đã không thể ghi bàn sau 2 pha dứt điểm. Pha lốp bóng đầu tiên của Muller trúng xà ngang dội lại, và cầu thủ mang áo số 27 này nhanh như chớp lao vào đá bồi. Tiếc rằng, pha dứt điểm thứ 2 của Muller đã bị hậu vệ Mainz 05 tác động và đi thẳng lên khán đài.

Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi - Ảnh 3.

Jhon Cordoba (Mainz 05): Chân sút 23 tuổi người Colombia đã tái hiện pha bỏ lỡ của Fernando Torres trong trận đấu với Man Utd thuở nào. Jhon Cordoba đã đi bóng loại bỏ cả thủ thành của SV Darmstadt 98 để đối mặt với khung thành bỏ trống, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi ra cạnh lưới.

Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi - Ảnh 4.

Anthony Modeste (FC Koln): Trong trận tiếp đón Dortmund, Anthony Modeste đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt số phận trận đấu để giúp Koln bỏ túi 3 điểm. Ngay sau tình huống bỏ lỡ của cầu thủ người Pháp, Marco Reus bên phía đội khách đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1.

Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi - Ảnh 5.

Thorgan Hazard (Monchengladbach): Tưởng như Thorgan Hazard sẽ trừng phạt sai lầm của hậu vệ Fallou Diagne sau đường chuyền về bất cẩn, nhưng cậu em của Eden Hazard lại không thể ghi bàn dù đã đi bóng loại bỏ cả thủ thành của Bremen.

Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi - Ảnh 6.

Robert Lewandowski (Bayern Munich): Sau cú sút xa trúng cột dọc của Thomas Muller, bóng dội ngược trở lại tới chân của Lewandowski. Vậy mà chân sút người Ba Lan đã không thể ghi bàn khi thủ thành Wiedwald đang nằm sân và khung thành Bremen đã rộng mở ngay trước mặt.

Những pha bỏ lỡ hài hước của bóng đá Đức giai đoạn lượt đi - Ảnh 7.

Carlos Mane (Stuttgart): Tình huống diễn ra trong chiến thắng 2-1 của Stuttgart trước những vị khách 1860 Munich ở giải hạng 2. Sau đường chuyền về bất cẩn của Mauersberger, Terodde đã rất nhanh băng xuống bắt bài để rồi tung ra đường căng ngang tới vị trí của Carlos Mane ở bên cánh đối diện. Bóng đi cắt ngang khung thành đội bạn với cự ly chưa đến nửa mét, vậy mà pha dứt điểm của Mane lại đưa bóng đi ngược trở lại vị trí của thủ thành Zimmermann.