Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 29/07/2020

Khai thác tận cùng yêu thương, ghen tuông và thù hận, những câu chuyện tình yêu trong phim đưa tới cho người xem với chuyện tình đầy xúc cảm của ba cô gái giữa vùng cồn cát mênh mông.

Không như những sa mạc chỉ toàn cát, những cồn cát ở Việt Nam phần lớn đều có biển hồ sát bên. Ở đây, chúng ta vừa cảm nhận được cái nắng, cái gió của cồn cát lại tận hưởng hương biển mát lành. Với bối cảnh như một ẩn dụ về thế giới tình yêu đa sắc: vừa cháy bỏng, vừa thanh khiết… bộ phim "Cát đỏ" vẽ nên những câu chuyện tình yêu xoay quanh những người phụ nữ với số phận đặc biệt.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 1.

Nhớ - Cô gái bị giằng xé giữa nhiều mối tình

Dám yêu, dám hận, yêu hết mình nhưng không lụy tình, Nhớ (Thúy Diễm) là nhân vật tiêu biểu cho những người phụ nữ với trái tim mãnh liệt giữa miền cát cháy khắc nghiệt. Vào vai Nhớ, Thúy Diễm dù phải bôi đen, ăn mặc tuềnh toàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sắc sảo cả ở ngoại hình lẫn tâm hồn của một người đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Nhờ chiều cao nổi bật và ngoại hình ưa nhìn, Thúy Diễm thành công với cả hai vai trò là người mẫu và diễn viên. Cô chia sẻ rằng dù đã tham gia trên dưới 100 dự án phim, "Cát đỏ" là một trong những trải nghiệm cực khổ nhất trong 12 năm làm nghề.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 2.

Trong phim, Nhớ là cô gái đa đoan bị giằng xé giữa ba người đàn ông, mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời cô. Trước đây, Nhớ từng làm việc trong xưởng nước mắm của Hai Ngò (Thạch Kim Long), cô yêu nhưng cũng hận người đàn ông này, quyết không cho Hai Ngò biết mình đã có con với ông. 

Về phần Hai Ngò, sống với vợ con nhưng tình cảm của ông luôn đặt ở chỗ Nhớ. Khi phát hiện mình mắc bệnh, Hai Ngò đã cho Nguồn (Hữu Thanh Tùng) tiền, tài sản để anh cưới Nhớ với hy vọng Nguồn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Ban đầu, Nguồn kiên quyết chối bỏ giao kèo nhưng sau đó anh lại thực sự có tình cảm với Nhớ.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 3.

Ngoài Hai Ngò và Nguồn, Nhớ còn bị bám đuôi bởi cậu thanh niên trẻ Hùng (Võ Cảnh) - người mang dáng dấp của một công tử thành phố. Ba người đàn ông với tuổi tác, xuất thân và tính cách trái ngược nhưng đều yêu Nhớ thật lòng, liệu đến cuối cùng ai sẽ là người đàn ông đích thực của cô?

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 4.

Đủ và Nhan - Trao hết lòng nhưng cũng chẳng ngại buông bỏ

Đặc điểm của những cô gái miền cồn cát là sự cháy bỏng trong tình yêu. Một khi đã yêu, họ không ngại trao cho đối phương tất cả. Đủ và Nhan, hai chị em sống cùng nhà với Nhớ cũng là những người như thế. Cả hai đều mang giọt máu với người mình yêu nhưng không thể thành đôi. Nếu chị cả Đủ (Tuyết Hương) không thể đến được với Tư bởi lời thề của anh với người vợ quá cố là không đi bước nữa thì Nhan (Thúy Nga) lại có bầu sau một đêm trao thân cho Quang – gã nhạc sĩ lãng tử chỉ thích rong chơi trong tình yêu.

Mặc dù sống ở miền cồn cát xa xôi, thiếu thốn vật chất nhưng các cô gái trong "Cát đỏ" lại có quan niệm sống vô cùng hiện đại trong tình yêu. Tư đặt người vợ cũ lên trước Đủ, Quang đặt sự tự do bản thân lên trên Nhan… khi đối phương không coi mình là người quan trọng nhất, thì bản thân người phụ nữ phải tự yêu lấy bản thân mình và tự mang lại hạnh phúc cho bản thân.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 5.

Cả Tuyết Hương và Thúy Nga đều là những nữ diễn viên chưa có nhiều vai diễn quen mặt với khán giả truyền hình nhưng đều có sự thể hiện rất ngọt trong phim. Có lẽ chính những nét diễn đầy bản năng và rất đời của hai cô gái đã mang lại những xúc cảm trọn vẹn nhất tới cho khán giả.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 6.

Hồng – Cháy hết mình vì tình yêu

Ngoài câu chuyện tình yêu của ba nhân vật chính, mối tình của Hồng "hoang" (Kim Huyền) cũng góp phần khắc họa thông điệp nhân văn: "Bất cứ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc". Hồng là một nhân vật rất đặc biệt. Một người đàn bà chăn bò sống ở miền gió cát, rất sợ đàn ông, luôn né tránh tình yêu. Nhưng một khi đã yêu thì tình yêu ấy mãnh liệt, nồng cháy.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 7.

Đặc biệt, vai diễn Hồng đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng của nữ diễn viên tài năng Kim Huyền để tìm kiếm những tác phẩm để đời. Sự mãnh liệt trong Hồng đã đánh thức khát vọng cháy bỏng được hóa thân, sống hết mình với từng nhân vật; khao khát được tận hiến cho nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 8.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết, ông luôn muốn làm những bộ phim phản ánh về cuộc sống, tình cảm của những con người bình dị. Sau "Thương nhớ ở ai" - bộ phim mang đậm màu sắc văn hóa người dân Bắc bộ, thì "Cát đỏ" hứa hẹn sẽ tạo được dấu ấn mạnh mẽ về văn hóa đặc trưng của những con người ở vùng cồn cát Bình Thuận quanh năm nắng cháy, nhưng thẳm sâu bên trong là tình người, là khát vọng vượt qua số phận, ước vọng về hạnh phúc, tình yêu.

Những người phụ nữ với khát vọng yêu thương trong “Cát đỏ” - Ảnh 9.

"Cát đỏ" lên sóng truyền hình vào 21h30 thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 30/7.

Để cập nhật thêm thông tin vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/TVAd01/ hoặc: http://tvad.com.vn/.