Người ta thường nói: “Con cái không bao giờ được chọn bố mẹ, nhưng bố mẹ có thể chọn cách trở thành ai trong mắt con”. Câu nói ấy làm tôi nghĩ nhiều đến hình ảnh những ông bố, những người đàn ông bình thường nhưng lại có thể trở thành cả thế giới trong mắt con cái. Có nhiều “kiểu bố” khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng ước ao được lớn lên cùng, và đôi khi chỉ cần một trong số đó thôi cũng đủ để con cảm thấy may mắn cả đời.
1. Một ông bố yêu thương và kiên nhẫn
Đây là kiểu bố luôn dành cho con cái những cái ôm ấm áp, những lời động viên nhẹ nhàng. Khi con vấp ngã, thay vì la mắng, bố sẽ kiên nhẫn nắm tay con đứng dậy, chỉ cho con thấy sai lầm là điều bình thường của cuộc sống.
Với những đứa trẻ có một người bố như thế, tuổi thơ của chúng sẽ là hành trình an toàn để học hỏi, thử sai và trưởng thành.
2. Một ông bố vui tính và hài hước
Không phải gia đình nào cũng giàu sang, nhưng tiếng cười thì chẳng tốn kém gì cả. Một người bố biết pha trò, biết biến buổi cơm tối thành những tràng cười giòn giã, biết biến những lúc làm việc nhà thành trò chơi, sẽ để lại cho con ký ức tuổi thơ rực rỡ hơn bất kỳ món đồ chơi đắt tiền nào.
Trẻ con lớn lên trong tiếng cười thường tự tin, lạc quan và dễ dàng mở lòng với thế giới.
3. Một ông bố “bạn thân”
Có những đứa trẻ chẳng ngại kể cho bố nghe chuyện ở lớp, chuyện tình bạn, thậm chí cả rung động đầu đời. Bởi chúng tin rằng, bố không phán xét mà chỉ lắng nghe, đưa lời khuyên khi cần.
Kiểu bố này thường không tạo khoảng cách nghiêm khắc, mà xây dựng sự gần gũi như một người bạn lớn, để con luôn cảm thấy được thấu hiểu và sẻ chia.
4. Một ông bố làm gương sáng
Đôi khi, trẻ con chẳng học nhiều từ những lời dạy, mà học từ cách bố sống mỗi ngày. Một ông bố trung thực, trách nhiệm, sống tử tế và chăm chỉ chính là cuốn “giáo trình sống” quý giá nhất cho con.
Trẻ lớn lên trong sự quan sát thầm lặng ấy, tự nhiên sẽ hình thành nhân cách tốt đẹp, bởi gương sáng bao giờ cũng mạnh mẽ hơn lời nói.
5. Một ông bố hiện đại, thấu hiểu
Thời đại này, trẻ con có nhiều ước mơ khác biệt. Một ông bố không áp đặt, không bắt con phải sống theo lộ trình có sẵn, mà sẵn sàng tôn trọng, ủng hộ con khám phá chính mình, đó là người bố mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong ước. Được tự do theo đuổi sở thích, được khuyến khích thử sức, trẻ sẽ trở thành phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình.
6. Một ông bố “người hùng”
Trong mắt con, bố luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Dù ngoài xã hội có vất vả ra sao, chỉ cần về nhà, bố vẫn là chỗ dựa vững chắc, là “người hùng” có thể che chở và cho con cảm giác an toàn tuyệt đối. Và đôi khi, điều mà một đứa trẻ cần nhất chỉ đơn giản là cảm giác an toàn ấy.
Thật ra, không có ông bố nào hoàn hảo trong mọi vai trò. Nhưng một người bố biết yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng đồng hành cùng con, thì trong mắt con, bố đã là tuyệt vời nhất rồi. Bởi tuổi thơ chỉ có một lần, và hạnh phúc nhất của một đứa trẻ chính là có một người bố để vừa yêu thương, vừa tự hào, vừa tin tưởng gọi hai tiếng “bố ơi!”.