Vẫn biết rằng ở một đất nước đông dân như Trung Quốc, mỗi ngày đều xảy ra hàng tá chuyện oái oăm, ngược đời. Thế nhưng, khi đặt chân đến quốc gia đông dân nhất thế giới, người ta vẫn phải đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến những thứ kỳ dị đến mức chẳng ai ngờ nó thật sự tồn tại trên cõi đời này.
Có lẽ, chùm ảnh dưới đây sẽ phần nào giúp người ta lĩnh ngộ được chân lý: "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!"
1. Cá sấu được bày bán hàng loạt trong siêu thị.
2. Cá mập cũng được rao bán nguyên con.
3. Máy bán... cua tự động.
4. Dắt "thú cưng" đi dạo.
5. Bế cả trẻ nhỏ đến chụp ảnh chung với hổ ở cự ly gần.
6. Cho gấu ăn trong công viên.
7. Màn biểu diễn 3-4 trong 1.
8. "Sân khấu đặc biệt" trên đường phố.
9. 5 anh em trên 1 chiếc xe ga.
10. Cho dù bà ấy không cao, nhưng người khác vẫn phải ngoái nhìn.
11. Trong những lúc cấp bách, người ta mới phát hiện ra bản thân mình có thể sáng tạo được đến mức nào.
12. Những chiếc ghế với hình dáng kỳ dị được lắp đặt đầy rẫy ở các công viên Trung Quốc.
13. Khi đã lên cơn buồn ngủ thì anh bất chấp tất cả luôn.
14. Chỉ cần bản thân thấy tiện lợi là đủ, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ thế nào.
15. Không biết "cha đẻ" của Batman sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn hình ảnh này...
16. Sách photocopy được bày bán công khai ngay cạnh sách xịn.
17. Ở châu Âu có Starbucks thì ở Trung Quốc có Teabucks, cũng chỉ khác mỗi mấy chữ đầu thôi mà.
18. Đã mất công nhái thì phải nhái hẳn từ tên cho tới hình ảnh đại diện luôn.
19. Gi gỉ gì gi, cái gì cũng có thể nhái được hết.
20. Nhái từ cổ vật cho tới các siêu anh hùng chỉ có ở trong phim.
21. Nguyên một khu công viên rộng lớn với hàng trăm công trình nhái.
22. Xây nhà theo phong cách vừa nhái vừa lai tạo.
23. Những công trình kiến trúc "Đông - Tây kết hợp".
24. Chỉ có ở Trung Quốc, bạn mới có cơ hội được lựa chọn giữa "thịt gà" và "thịt gà thật".
25. Dịch tên tiếng Anh theo kiểu "bá đạo": Từ món "Thịt xào cay trong nồi" thành "Our sweet ass" (Chiếc... mông ngọt ngào của chúng ta).
26. Chủ quán ăn này vô cùng thật thà khi đã ghi chú tên món "Rau xào Thủy Liên" thành "I can’t find on google but it’s delicious" (Tôi không tìm được trên google nhưng nó thật sự rất ngon).
27. Mặc kệ cả thế giới, nhà của tôi nên tôi thích thì tôi cứ ở thôi.
28. Trong khi bao người không có nhà để ở thì lại có những "thành phố ma" vừa đẹp vừa hiện đại như thế này đây.
29. Hoa mắt chóng mặt với sự đông dân ở quốc gia này.
30. Không hiểu là đi nghỉ mát hay là đi hành xác nữa...
31. Đây là đi chơi hay là đi chen chúc?
32. Khung cảnh đông đúc tới nghẹt thở dường như đã trở thành một "đặc sản" ở quốc gia này.