Tối ngày 22/5, chuyên cơ Air Force One chở tổng thống Barack Obama đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, đánh dấu chuyến công du chính thức đầu tiên của ông tới Việt Nam. Hình ảnh tổng thống Obama xuất hiện đầy gần gũi, thân thiện với dáng chạy không kiểu cách hay quá trịnh trọng tại sân bay đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều người dân Việt Nam.
Tổng thống Obama "nhảy chân sáo" khi bước xuống từ máy bay Không lực 1. Nguồn: AP.
Cô gái Trần Mỹ Linh (nữ sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) được trao vinh dự tặng hoa Tổng thống ngay khi ông đáp chuyến bay xuống Hà Nội. Nguồn: Instagram Pete Souza.
Sau một ngày bận rộn ở Hà Nội, Tổng thống Obama đã ghé thăm quán Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu để thưởng thức bún chả, món ăn truyền thống của Việt Nam.
Cả thế giới phải xôn xao khi nhìn thấy một trong những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh ngồi ăn bún chả trong một quán ăn giản đơn nép mình trên con phố nhỏ của Hà Nội, tay cầm chai bia với phong thái như một người nước ngoài đã quá quen thuộc với món ăn đường phố này.
Tổng thống ăn 2 suất bún chả, uống 2 chai bia và còn mua 4 suất mang về. Nguồn: Instagram Pete Souza.
Dù rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dày đặc với những cuộc hội đàm, hội kiến từ sáng sớm đến tối mịt nhưng Tổng thống Mỹ Obama vẫn toát lên một thần thái đặc biệt. Sau khi dùng bữa tối dân dã tại cửa hàng bún chả, ông bước ra và mỉm cười, bắt tay thân thiện với những người dân Hà Nội.
Nguồn: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ.
Trưa ngày 24/5, khi trời đang đổ cơn mưa nặng hạt, tổng thống Obama đã bất ngờ xuất hiện ở khu vực gần cổng chợ Mễ Trì Hạ trong ít phút.
Ngay khi đoàn xe của ông xuất hiện, hàng trăm người dân đều bày tỏ niềm vui mừng, mong được bắt tay vị tổng thống Mỹ một lần. Nụ cười tươi rói dù phải đội mưa của ông chủ Nhà Trắng giữa tiết trời không mấy thuận lợi khiến nhiều người thêm yêu mến vị tổng thống giản dị.
Ông Obama đứng dưới mưa cùng người dân Việt Nam. Nguồn: Facebook Thanh Tùng
Cái vẫy tay tạm biệt người Hà Nội đầy trìu mến của Tổng thống Mỹ. Nguồn: Instagram Pete Souza.
Sau 2 ngày thăm và làm việc tại Hà Nội, chiều ngày 24/5, Tổng thống Obama đã đáp chuyến bay xuống TP. Hồ Chí Minh. Vẫn nụ cười tươi rói, vẫn dáng chạy khỏe khoắn, dứt khoát và đặc trưng khiến nhiều người yêu mến.
Tổng thống vui vẻ rạng rỡ đặt chân xuống Sài Gòn. Nguồn: Vnexpress.
Trong bộ áo dài tươi tắn, Huỳnh Ái My, nữ sinh viên ngôn ngữ học đại diện cho TP. Hồ Chí Minh tặng bó hoa sen đầy tinh tế cho Tổng thống Obama tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đã không ngại ngần dừng lại, nhìn ngắm bó hoa và hỏi tên Ái My.
Nguồn: Reuters.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường bất chấp nắng nóng để chào đón vị tổng thống đáng mến. Hàng loạt những băng-rôn đáng yêu như con người nơi đây được giăng khắp phố.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nụ cười dưới mưa của các em nhỏ khi đứng đón tổng thống Mỹ do nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng Pete Souza ghi lại. Có thể nói, tổng thống Obama là chính khách nước ngoài được yên mến nhất tại Việt Nam.
Nguồn: Pete Souza
Trong buổi chiều ngày 24/5, ông chủ Nhà Trắng đã ghé thăm chùa Ngọc Hoàng nằm ở Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi được một nhà sư tại chùa gợi ý cầu nguyện để sinh con trai, nhà lãnh đạo Mỹ không hề chần chừ mà trả lời rằng "Tôi thích con gái".
Tổng thống Obama đang ngắm nhìn ngôi chùa cổ kính. Nguồn: zing.vn
Ảnh: Instagram Pete Souza.
Trong buổi giao lưu với các thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại TP HCM, tổng thống Obama đã cởi bỏ chiếc áo vest trang trọng, sau đó, xắn tay áo lên để tiếp tục diễn thuyết. Nhiều người nhận xét đây là phong cách thường thấy của ngài tổng thống mỗi khi ông muốn thoải mái trò chuyện gần gũi với mọi người.
Hình ảnh quen thuộc của Tổng thống Obama.
3 ngày công du của tổng thống Mỹ dù không quá dài thế nhưng chắc chắn những ấn tượng mà ông chủ Nhà Trắng để lại cho người dân Việt Nam sẽ còn mãi. Nguồn: Instagram Wondersunset.