Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa

Tùng (Tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 00:00 23/11/2019

Những người cha, người mẹ ấy từ bỏ cuộc sống của mình, đồng thời còn nhẫn tâm cướp đi mạng sống của những đứa con nhỏ. Phía sau những thảm kịch đầy xót xa ấy là những khổ đau khi cuộc sống quá áp lực, và đáng trách hơn còn là cả những hận thù gia đình do ghen tuông, nghi kỵ.

Cuộc sống gia đình vốn chẳng phải chỉ toàn niềm vui, ở đó còn có cả sự đấu tranh, khổ đau và mâu thuẫn. Có nhiều người cha, người mẹ khi không thể vượt qua được áp lực của cuộc sống và những xung đột trong gia đình, họ đã chọn cách bi kịch nhất để giải thoát bản thân, đó là tự tử.

Tuy nhiên xót xa hơn thế, những người cha, người mẹ ấy trong cơn cùng quẫn tâm lý còn nhẫn tâm ép buộc con cái chết cùng. Có quá nhiều lý do cho hành động tàn nhẫn này, có thể do họ quá yêu thương con, lo lắng con ở lại sẽ không được chăm sóc tốt. Tuy nhiên từ thực tế cho thấy, có nhiều cha mẹ cướp đi mạng sống của con là do hận thù quá lớn đối với vợ/ chồng, muốn mang cái chết của con ra để trả thù.

Cùng chúng tôi nhìn lại những vụ việc cha mẹ cướp đi tính mạng của con cái đầy thương tâm xảy ra trong thời gian vừa qua:

Mẹ ôm 2 con nhảy sông tự tử ở Hải Phòng

Khoảng 18h ngày 5/11, chị Lã Thị Tuyết (SN 1985, ngụ Hải Phòng) đã dẫn 2 con nhỏ lên cầu Khuể (nối huyện Tiên Lãng và huyện An Lão, TP Hải Phòng). Tại đây chị Tuyết ôm 2 con nhảy xuống sông tự vẫn, cháu lớn (SN 2009) vùng vẫy thoát ra được, còn cháu thứ hai (SN 2015) thì theo mẹ ngã xuống dòng sông.

Vào 7 giờ sáng ngày 8/11, thi thể cháu bé con của chị Tuyết đã được tìm thấy ngay khu vực dưới chân cầu Khuể. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, thi thể chị Tuyết cũng được tìm thấy.

Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa - Ảnh 1.

Cầu Khuể nơi chị Tuyết cùng con nhảy xuống - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó vào thời điểm chị Tuyết ôm con nhảy cầu, người dân tìm thấy trong cốp xe máy của chị lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, chị Tuyết cho biết mình đã rất khổ đau khi bị hãm hại từ năm lên 4 tuổi nhưng vì sợ nên không nói cho bố mẹ biết. Cũng trong thư, chị gửi lời xin lỗi tới con trai và nhận mình là người mẹ khốn nạn nhất thế gian.

Còn theo người thân của chị Tuyết, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị không xảy ra mâu thuẫn gì.

Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa - Ảnh 2.

Lá thư tâm sự về những đau khổ mang theo của chị Tuyết được tìm thấy trong cốp xe - Ảnh: Báo Dân Việt

Cha sát hại 2 con nhỏ ở biển Vũng Tàu rồi treo cổ tự vẫn ở Đắk Nông

Khoảng 12h trưa ngày 14/11, người dân phát hiện một thi thể bé trai khoảng 8 tháng tuổi bị bỏ trong balo trên đường Hạ Long, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến tối cùng ngày, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể bé gái khoảng 2 tuổi trên đường.

Qua xác minh, 2 cháu bé trên là chị em ruột, là con của đối tượng Nguyễn Trung Quân (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo điều tra, chiều 13/11, Quân đưa hai con từ quê ở huyện Xuyên Mộc xuống TP Vũng Tàu. Trưa hôm sau, người đàn ông này đưa các con xuống biển khiến cả hai cháu tử vong do ngạt nước. Sau đó, Quân vớt thi thể hai con đặt lên một mỏm đá.

Qua mạng xã hội, Quân nhắn tin xin lỗi gia đình, nhờ người thân đến Bãi trước Vũng Tàu (ở phường 2, TP Vũng Tàu) đưa xác các con về nhà. Quân kể với gia đình rằng đã đưa hai con đi tự tử tuy nhiên chỉ có 2 con tử vong còn Quân không chết.

Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa - Ảnh 3.

Thi thể bé trai bị bỏ trong balo.

Đến tối 15/11, cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện thi thể của Quân tại một rẫy điều thuộc địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp. Quân tử vong trong tư thế treo cổ.

Liên quan đến vụ việc, một người nhà của Quân cho biết thời gian gần đây, Quân có biểu hiện lầm lì, ít nói và có mâu thuẫn với gia đình vì cờ bạc.

Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa - Ảnh 4.

Quân được xác định đã treo cổ tự vẫn ở Đắk Nông.

Giận vợ, chồng cùng 2 con tử vong trong tư thế treo cổ ở Tuyên Quang

Khoảng 11h30 ngày 16/11, người dân phát hiện anh Tràng A Nam (25 tuổi, người dân tộc Mông, ở thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Thương tâm hơn, 2 cháu nhỏ con của anh Nam (bé trai 4 tuổi và bé gái 3 tuổi) cũng đã tử vong trong tình trạng tương tự.

Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa - Ảnh 5.

Thi thể hai cháu bé

Tại nhà anh Nam, cơ quan công an phát hiện nhiều dòng chữ được viết trên tường có nội dung hận thù, ghen tuông với vợ như:

"Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận";

"Em à mình đã từng có lời thề giàng (rằng) một trong bốn người có chuyện gì thì không bao giờ sống. Vậy mà em dám phản bội, anh yêu em quên đi chính mình. Như vậy cho hài lòng em";

"Kiếp sau nó tìm mẹ tốt hơn, em không trân trọng nó, em không trân trọng anh...";

"Anh không sợ người, anh không sợ ma, anh sợ mỗi em. Ngày mà (em) nói không cần anh, là ngày tận thế. Anh muốn chết một mình, nhưng anh không lo được cho con".

Theo lãnh đạo xã Mỹ Bằng, qua nội dung anh Nam viết trên tường, nguyên nhân anh Nam tự tử và ép các con chết theo có thể do nguyên nhân ghen tuông. Được biết, vợ anh Nam đi làm xa, anh Nam ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ cùng mẹ đẻ.

Những dòng chữ anh Nam viết kín tường trước khi cùng 2 con nhỏ tự tử.

Giận chồng, vợ pha thuốc diệt cỏ cho 4 con cùng uống ở Cần Thơ

Mới đây, người mẹ H.T.Q.M. (32 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã pha thuốc diệt cỏ vào lon nước ngọt rồi rót ra ly cho 4 con uống, chị này cũng uống theo. Do thấy nước ngọt có vị đắng nên 4 cháu bé uống ít, ngay sau đó các em có biểu hiện nhợn ói, đau bụng và đã được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, 4 cháu bé được chẩn đoán nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ, hiện vẫn phải theo dõi tại Khoa nội tim mạch. Người mẹ tên M. cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, sức khỏe cũng đã ổn định.

Những đứa trẻ bị cướp đi quyền sống vì nỗi hận thù của cha mẹ - hàng loạt bi kịch xảy ra gần đây khiến dư luận xót xa - Ảnh 7.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho 1 trong 4 bé - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nguyên nhân dẫn đến hành động nhẫn tâm của chị M. được xác định do mâu thuẫn với chồng. Theo lời kể của gia đình, vào tối hôm xảy ra sự việc, do có mâu thuẫn với chồng và gọi điện thoại cho chồng không được nên chị M. đã quyết định pha thuốc diệt cỏ vào nước ngọt để tự tử cùng các con.

Trước đó giữa chị M. và chồng cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Những đứa trẻ vốn không có khả năng tự vệ, nó vô tội, phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ và không hề có trách nhiệm về những mâu thuẫn của người lớn. Dù là người sinh thành, những người cha, người mẹ đều không có quyền cướp đi mạng sống của con cái với bất kỳ lý do gì.

Trước những áp lực và khó khăn, xung đột trong cuộc sống gia đình, những bậc làm cha, làm mẹ hãy nghĩ đến sự an toàn cho con cái của mình, không được vì phút nghĩ quẩn mà cướp đi quyền sống và tương lai của các con, để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày