Những câu thoại đắt giá trong siêu phẩm Tên Tôi Là Loh Kiwan của Song Joong Ki

Đào Anh Tú, Theo Phụ nữ Số 10:09 05/03/2024

Đây là những câu thoại ấn tượng nhất trong bộ phim Tên Tôi Là Loh Kiwan do Song Joong Ki đóng chính.

Tên tôi là Loh Kiwan là tác phẩm điện ảnh đang gây sốt màn ảnh Hàn. Bộ phim thu hút khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất đỉnh của Song Joong Ki và Choi Sung Eun, song song với đó là những câu thoại cực kỳ ấn tượng.

Con phải sống tốt, đó là tất cả những gì mẹ muốn

Nam chính Loh Kiwan (Song Joong Ki) sinh ra và lớn lên ở Triều Tiên. Anh là người thật thà, chính trực, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng cũng bởi những phẩm chất này, Loh Kiwan khiến mình bị cuốn vào một cuộc ẩu đả, để rồi phải sống chui lủi, luôn lo sợ mình sẽ bị bắt.

Những câu thoại đắt giá trong siêu phẩm Tên Tôi Là Loh Kiwan của Song Joong Ki - Ảnh 1.

Giống như tất cả các bà mẹ khác trên đời, điều mà bà Ok Hee mong muốn nhất là cậu con trai Loh Kiwan sẽ luôn được sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Vì hoàn cảnh, Loh Kiwan không thể đi làm, khiến cho gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai người mẹ lớn tuổi Ok Hee (Kim Sung Ryung). Anh cảm thấy rất có lỗi, luôn tự trách bản thân còn trẻ khỏe mà lại để mẹ phải vất vả. Tuy nhiên, bà Ok Hee chẳng hề oán trách anh lấy nửa lời. Bà nhắc đi nhắc lại rằng anh đã làm đúng và khẳng định rằng giống như bất cứ bà mẹ nào trên đời, bà không cần anh phải giàu sang phú quý, chỉ cần khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc mà thôi.

Những câu thoại đắt giá trong siêu phẩm Tên Tôi Là Loh Kiwan của Song Joong Ki - Ảnh 2.

Sống ngẩng cao đầu với tên của con, đó là lời trăng trối cuối cùng mà mẹ để lại cho Loh Kiwan. Vì thế mà ở nơi xứ người, dù có bị đẩy vào nghịch cảnh khắc nghiệt đến thế nào, anh vẫn luôn nỗ lực hết sức để có thể tồn tại.

Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của bà Ok Hee. Trong một lần giúp Loh Kiwan chạy trốn, bà đã qua đời sau vụ tai nạn thảm khốc. Trước lúc nhắm mắt, bà dặn dò con trải phải cố gắng bước tiếp, ngẩng cao đầu mà sống với cái tên Loh Kiwan của anh. Những lời trăng trối của mẹ cũng chính là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt mọi chông gai, quyết tâm giành giật cơ hội để được sống như một con người tại nơi đất khách.

Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ

Ngoài mẹ của mình, trong cuộc đời Loh Kiwan còn một người phụ nữ quan trọng nữa, đó là Marie (Choi Sung Eun). Lần đầu tiên anh gặp Marie là ở đồn cảnh sát, bởi Marie đã lấy trộm chiếc ví của anh để trả nợ. Khi ấy, anh ghét Marie biết bao. Thế nhưng sau những lần dây dưa cùng nhau, họ lại rơi vào lưới tình.

Những câu thoại đắt giá trong siêu phẩm Tên Tôi Là Loh Kiwan của Song Joong Ki - Ảnh 3.

Vì Marie, Loh Kiwan sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, kể cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Từ khoảnh khắc anh mạo hiểm thân mình, Marie đã biết đó là người sẽ đi cùng cô tới cuối cuộc đời.

Bước ngoặt trong mối quan hệ của Loh Kiwan và Marie đến trong một lần anh tận mắt thấy cô định tiêm ma túy vào người. Để thức tỉnh Marie, Loh Kiwan sẵn sàng đánh đổi bằng tính mạng của mình khi ăn hết thứ bột màu trắng đó. Sau đó, anh đã bảo rằng nếu cô còn cố hủy hoại bản thân, anh sẽ lại nhảy vào biển lửa để đưa cô ra ngoài. Với Marie, chẳng có lời tỏ tình nào cảm động hơn thế.

Những câu thoại đắt giá trong siêu phẩm Tên Tôi Là Loh Kiwan của Song Joong Ki - Ảnh 4.

Loh Kiwan từng thấy rất đau lòng khi bố của Marie muốn chia cắt hai người. Thế nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, anh quyết định rằng bản thân phải trở thành người đàn ông mà Marie có thể nương tựa.

Những câu thoại đắt giá trong siêu phẩm Tên Tôi Là Loh Kiwan của Song Joong Ki - Ảnh 5.

Chính thức yêu chẳng được bao lâu, biến cố xảy ra khiến Marie và Loh Kiwan phải rời xa nhau. Ngày chia tay, Loh Kiwan đã hứa với Marie rằng họ sẽ gặp lại. Khi đó, họ sẽ cùng đi khắp mọi ngóc ngách.

Giống như bao cặp tình nhân khác, chuyện tình của họ khi bắt đầu cũng thật đẹp. Thế nhưng, Loh Kiwan và Marie chỉ được tận hưởng niềm hạnh phúc trong chốc lát trước lúc giông tố ập đến.

Biến cố xảy ra khiến cho họ phải chia xa. Dĩ nhiên, cả Marie lẫn Loh Kiwan đều không muốn như vậy chút nào. Loh Kiwan nén nỗi buồn để an ủi Marie, hứa với người yêu rằng anh sẽ sớm đi tìm cô. Khi đó, họ sẽ sống hạnh phúc, sẽ cùng nhau đến Madagascar, Hy Lạp, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ và mọi ngóc ngách khác trên thế giới.

Đến cuối cùng, thật may khi lời hứa giữa Loh Kiwan và Marie không phải chỉ là lời hứa mà thôi.

Bộ phim Tên tôi là Loh Kiwan do Song Joong Ki và Choi Sung Eun đóng chính hiện đang chiếu trên Netflix.