Người đàn ông ở Thái Lan thấy con rắn liền quay lại rồi đăng tải lên Facebook thu hút sự chú ý. Cụ thể, đoạn clip cảnh tượng hiếm gặp một con rắn xanh dài đang nuốt chửng một con chim sẻ ngay trên mái nhà để xe của ngôi nhà số 309. Đính kèm video là dòng chú thích gây tò mò: "Lần quay trước là 309, lần này chúng ta sẽ chơi hết mình. May mắn đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta".
Chủ nhà chia sẻ, vào thời điểm quay được đoạn video, họ vừa trở về nhà sau một chuyến đi công việc. Khi bước vào sân, họ bất ngờ phát hiện một con chim sẻ đang bị một con rắn xanh quấn chặt trên mái nhà để xe.
Dù đã cố gắng dùng cây gậy để cứu thoát chú chim, nhưng con rắn không chịu buông mồi. Cuối cùng, chim sẻ đã bị rắn nuốt trọn, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ lạ, vừa có phần rùng rợn. Tuy nhiên, với nhiều người tin vào tâm linh và điềm báo, sự kiện này lại được diễn giải theo hướng tích cực.
Chủ nhà cho biết sau khi số nhà 309 của họ bất ngờ trúng thưởng trong kỳ quay số gần nhất, họ bắt đầu tin rằng những điều bất thường quanh mình có thể là chỉ dẫn từ "số phận". Vì vậy, sau khi chứng kiến sự kiện con rắn – vốn được xem là biểu tượng của sự biến đổi và may mắn trong văn hóa Thái – họ đã quyết định đặt cược vào một con số mới: biển số xe của họ, 7984. Vé số với dãy số này đã được mua cho kỳ quay thưởng ngày 1 tháng 6 sắp tới, với hy vọng vận may sẽ tiếp tục gõ cửa.
Sự việc không chỉ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, mà còn trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng yêu thích xổ số ở địa phương. Đây không phải lần đầu tiên các hiện tượng bất thường được người dân Thái Lan liên hệ đến những con số may mắn. Trước đó, từng có trường hợp một vụ tai nạn liên quan đến quan tài đã khiến một con số trở nên "hot" và mang lại giải thưởng lớn cho nhiều người chơi xổ số.
Trước đó cũng tại Thái Lan, một người đàn ông đã vô cùng sốc khi phát hiện con trăn khổng lồ dài 8 mét đang treo mình trên cành cây ở góc vườn.
Đoạn clip cho thấy con trăn khổng lồ dài 8 mét treo mình trên cành cây ở Prachuap Khiri Khan, Thái Lan vào ngày 20/3.
Con vật to đến nỗi một nửa cơ thể vạm vỡ của nó vẫn ở phía bên kia bức tường trong khi đầu của thò xuống cỏ.
Emmanuel, 52 tuổi, người sống trong căn hộ với mẹ 74 tuổi của mình, cho biết: "Lúc đầu tôi nghĩ con trăn là một khúc gỗ. Tôi định kéo nó ra thì nhận ra đó là một con trăn. Tôi mừng là chúng tôi đã phát hiện ra nó trước khi trời tối, nếu không nó có thể đã vào nhà. Chúng tôi sẽ gặp ác mộng trong một thời gian".
Emmanuel đã gọi cho chủ nhà người Thái, Meenanuch, người đã gọi dịch vụ khẩn cấp để xử lý con quái vật.
Trong clip, một tình nguyện viên cố gắng kéo con trăn ra khỏi bức tường bằng một cây sào kim loại và một cái thòng lọng. Con bò sát cuối cùng đã bị bắt và được đưa ra khỏi khu đất để thả về tự nhiên.