Nhìn lại hành trình "tan cửa nát nhà" của cặp sao hạng A mới thấy: Dạy con sai không chỉ hại đời con mà ảnh hưởng cả gia đình

Hiểu Đan, Theo Thanh niên Việt 10:30 11/05/2025
Chia sẻ

Nhiều năm qua, cả 2 liên tục giải quyết những rắc rối dính dáng đến luật pháp cho con.

Tôn An Tá (sinh năm 2000) là con trai duy nhất của cặp sao hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) Địch Oanh và Tôn Bằng. Được sinh ra sau 3 lần thụ tinh nhân tạo, anh luôn được cha mẹ nuông chiều.

Năm 2018, Tôn An Tá bị bắt tại Mỹ vì đe dọa xả súng trường học và sở hữu vũ khí trái phép, nhận án 4 năm tù nhưng chỉ thụ án 240 ngày trước khi bị trục xuất về Đài Loan (2020). Sau đó, anh làm YouTuber nhưng liên tục vướng scandal, từ quấy rối tình dục đến phát ngôn gây tranh cãi.

Ngày 26/6/2024, Tôn An Tá lại gây sốc khi mang súng tự chế xuống phố, bị bắt và thu giữ nhiều vật dụng chế tạo vũ khí. Cha mẹ anh phải công khai xin lỗi dư luận.

Danh tiếng và tài sản tích lũy cả đời của Địch Oanh - Tôn Bằng dần "đội nón ra đi" vì con trai. Từ một gia đình giàu có với bất động sản ở Đài Loan, Mỹ, họ giờ đối mặt với cạn kiệt tài chính và nỗi xấu hổ triền miên.

Nhìn lại hành trình "tan cửa nát nhà" của cặp sao hạng A mới thấy: Dạy con sai không chỉ hại đời con mà ảnh hưởng cả gia đình- Ảnh 1.

Tôn An Tá (sinh năm 2000) là con trai duy nhất của cặp sao hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) Địch Oanh và Tôn Bằng.

"Tình yêu thương quá mức" của người mẹ nghệ sĩ

7 tiếng mỗi ngày giám sát con ăn

Địch Oanh có yêu cầu khắt khe đến mức khó tin với việc ăn uống của con: Một đứa trẻ 11 tuổi phải ăn khẩu phần của người lớn. Bà từng rất tự hào nói rằng, nhờ việc giám sát con ăn uống mà ở tuổi 11, con bà đã cao 148cm. Để đảm bảo con ăn đủ lượng, bà dành 7 tiếng mỗi ngày để giám sát, mỗi bữa ăn của con kéo dài khoảng hơn 2 tiếng.

Thức ăn Tôn An Tá đưa vào miệng cũng được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn riêng, mỗi tuần ăn mấy lần thịt bò, cá biển sâu, tôm đều có định mức. Đáng nói hơn, Địch Oanh yêu cầu con phải có "trách nhiệm" khi ăn, mỗi bữa bà sẽ gắp sẵn thức ăn, canh, hoa quả vào đĩa, và đó là "nhiệm vụ" của con, bắt buộc phải ăn hết. Không chỉ ngăn con không ăn đúng giờ đủ lượng, bà còn lo lắng mẹ chồng và chồng sẽ ăn hộ phần của con.

Nhìn lại hành trình "tan cửa nát nhà" của cặp sao hạng A mới thấy: Dạy con sai không chỉ hại đời con mà ảnh hưởng cả gia đình- Ảnh 2.

Có báo đưa tin, một lần Tôn An Tá đến nhà bạn ăn cơm, khi Địch Oanh biết bạn chỉ đãi con mình cháo, bà xót con ăn quá đạm bạc, từ đó không cho con giao lưu với bạn nữa.

Không đạt 80 điểm sẽ "đánh cho nát mông"

Về mặt học tập của con, yêu cầu của Địch Oanh đương nhiên cũng không hề dễ dàng. Theo lời hàng xóm của bà, để con vào được trường tốt nhất, cả nhà Địch Oanh đã chuyển nhà. Việc cả nhà chuyển nhà để con vào trường tốt chỉ là chuyện nhỏ, tiêu chuẩn thành tích mới là trọng điểm. Bạn của Địch Oanh từng nói đùa rằng, nếu Tôn An Tá không đạt 100 điểm trong một kỳ thi nào đó, mẹ sẽ "đánh cho đến chết".

Địch Oanh nói, thật cường điệu! Tiêu chuẩn của bà là 80 điểm, dĩ nhiên nếu không đạt vẫn sẽ dọa "đánh cho nát mông". Có lần con thi được 60 điểm, Địch Oanh lập tức gọi điện hỏi rõ giáo viên chủ nhiệm chuyện gì xảy ra, nghe thầy nói đề bài hôm đó khó hơn bình thường mới yên tâm.

Cùng con sinh hoạt, ngủ chung đến tuổi dậy thì

Vì học hành nghiêm túc, nên thời thơ ấu của Tôn An Tá cũng không có thời gian xem phim hoạt hình hay chơi điện tử. Mỗi tối 9 giờ đều lên giường đi ngủ đúng giờ.

Để làm được điều này tất nhiên không dễ, nên cách của Địch Oanh là: Bản thân cũng sắp xếp công việc và cuộc sống hoàn toàn theo lịch sinh hoạt của con. Ví dụ không nhận lịch trình khi con nghỉ ngơi, cùng con lên giường và dậy sớm, mỗi ngày đưa đón con đi học.

Và điều khó tin nhất là, Địch Oanh luôn ngủ chung với con trai, khi con lớn, cả nhà ba người thậm chí xoay ngang giường để ngủ! Mãi đến khi Tôn An Tá bắt đầu mọc lông nách, bà phát hiện con đã đến tuổi dậy thì, mới quyết định không ngủ cùng nữa.

Hơn nữa con trai mỗi sáng mở mắt ra phải thấy mẹ, nếu không sẽ khóc...

Địch Oanh có rất nhiều cơ hội làm việc tại Đài Loan, nhưng khi con nghỉ hè hay nghỉ đông, bà không làm việc, dành toàn thời gian bên con. Có lần bà dậy sớm hơn con, con tỉnh dậy không thấy mẹ liền nổi giận nói không có mẹ bên cạnh không được.

Lúc đó bố vẫn ở bên cạnh, con trai chỉ vì không có mẹ mà khóc. Khách mời trong trường quay nghe xong đều thốt lên "quá bám mẹ", "nếu có bạn gái, người ta sẽ khổ sở lắm"...

Tôn An Tá dù có ngã chảy máu cũng không dám nói với mẹ, vì sẽ bị coi là chuyện lớn. Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Địch Oanh, đến năm 18 tuổi anh ta vẫn không dám ra ngoài một mình.

Có gia đình rồi, Địch Oanh không có bạn bè, không có thú vui cá nhân, dồn hết tâm sức vào việc giáo dục (kiểm soát) con trai, sau đó dùng "sự cống hiến toàn bộ" của mình để "khống chế" con. Một khi con có biểu hiện nổi loạn hay khả năng học tập, sinh hoạt giảm sút, bà lập tức bật chế độ giảng đạo lý và than phiền: Con xem này, mẹ vốn có thể có cuộc sống riêng, nhưng vì con, mẹ điều chỉnh sinh hoạt, không có bạn bè, ngày ngày giám sát con ăn, yêu cầu con điểm cao. Tất cả đều là vì con đó!

Những lời này, Địch Oanh đã nói với con từ khi nó mới 1 tuổi!

Địch Oanh từng tỏ ra khai minh khi nói rằng khi con trưởng thành sẽ buông tay, không quản gì nữa. Nhưng bà đã cho con tình yêu thương bao bọc quá mức đến ngạt thở, mà quên mất rằng trưởng thành là một quá trình tuần tự, tự lập là phải học từ nhỏ.

Trong cách tương tác giữa Địch Oanh và con trai, bà cho rằng mình là người có quyền lực tuyệt đối với con, mệnh lệnh của mình con phải thực hiện, có lẽ trong mắt bà, Tôn An Tá luôn là một đứa trẻ lễ phép và an phận, làm bất cứ việc gì đều phải xin phép bố mẹ.

Thực tế, đứa trẻ có thể chỉ là một con rối không có ý chí cá nhân, thụ động chấp nhận sự sắp đặt, khi xa tầm mắt bố mẹ, cậu mới dám "làm chính mình".

Nhưng khi đứa trẻ "làm chính mình" vào lúc này, thường để thoát khỏi sự kiểm soát, sẽ làm những việc không thể vãn hồi - hoặc làm tổn thương chính mình, hoặc làm hại người khác. Nhiều đứa trẻ "luôn ngoan ngoãn" trong mắt cha mẹ, chính là như vậy mà gây ra đại họa.

Sau nhiều sự cố, Địch Oanh thỉnh thoảng đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội, nhưng không công khai nhiều về đời tư. Năm 2024, bà được cho là sống tại Đài Loan, tránh xa truyền thông. Cách giáo dục của Địch Oanh - thông qua nuông chiều thái quá để kiểm soát sự trưởng thành của con là bài học cảnh tỉnh cho mọi người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày