Nhìn lại hành trình chinh phục khán giả của “Mối Tình Đầu Của Tôi”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 15/05/2019

Gắn bó với khán giả suốt 60 tập phim, bộ phim truyền hình “Mối Tình Đầu Của Tôi” đã khép lại bằng một cái kết viên mãn, được đánh giá thỏa mãn hơn cả bản gốc.

Nhìn lại hành trình chinh phục khán giả của “Mối Tình Đầu Của Tôi” - Ảnh 1.

Dù từng vướng không ít hoài nghi diễn xuất cũng như thời lượng phát sóng trong những tập đầu nhưng cuối cùng bộ phim vẫn thành công chinh phục các khán giả khó tính sau hơn bốn tháng lên sóng.

Là bộ phim remake từ "She was Pretty", ngay từ khi công bố dự án "Mối Tình Đầu Của Tôi" đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ công chúng. Tuy nhiên, phải hơn 2 năm kể từ khi bắt đầu bấm máy, "Mối Tình Đầu Của Tôi" mới được ra mắt người xem.

Gửi lời cám ơn khán giả đã yêu mến phim, đạo diễn của "Mối Tình Đầu Của Tôi" cũng chia sẻ những câu chuyện hậu trường đầy vất vả của dàn diễn viên lẫn ê-kíp. "Lan Ngọc đã chấp nhận tăng gần chục ký cho vai diễn này, mỗi ngày đều uốn rồi duỗi tóc vài lần tóc rụng lả tả, Bình An thì phải quay cảnh mưa từ 6h tối đến 6h sáng, dầm mưa 12 tiếng suýt nữa thì lăn ra xỉu, hay như B Trần trước khi quay tập cuối thì bị tai nạn không thể đi được, nhưng đoạn cuối quay cảnh bị mọi người rượt đuổi vẫn phải chạy điên đảo" – đạo diễn Namcito viết. 

Khi những tập đầu tiên được phát sóng, từ hình ảnh tới nhan sắc diễn viên, công chúng đều ghi điểm cộng cho "Mối Tình Đầu Của Tôi", duy chỉ có thời lượng phát sóng là điều khiến khán giả vô cùng "phẫn nộ". Bởi lý do thời lượng 30 phút mỗi tập phim là quá ngắn so với một bộ phim truyền hình thông thường nhiều tình tiết kịch tính, tâm lý.

Dù vấp phải sự không hài lòng từ khán giả, "Mối Tình Đầu Của Tôi" vẫn trở thành một hiện tượng sau đó bởi sức hút đến từ nội dung kịch bản remake. Tình tiết tổng biên tập Trương Lala chê An Chi xấu xúc phạm thời trang ngay trước mặt mối tình đầu cũng đủ giúp phim lọt top xu hướng tìm kiếm của Google. Trên mạng xã hội Facebook, clip best cut màn "lột xác" của An Chi đạt đến hơn 10 triệu lượt xem. Lần lượt các tình tiết đắt giá như khi nhân vật Hạ Linh bị "lật tẩy", hai "soái ca" Nam Phong và Minh Huy cùng lao xe đi tìm An Chi cũng có lượt xem, chia sẻ điên đảo từ khán giả.

Nhìn lại hành trình chinh phục khán giả của “Mối Tình Đầu Của Tôi” - Ảnh 2.

Dù được thể hiện bởi dàn diễn viên trẻ nhưng các nhân vật trong "Mối Tình Đầu Của Tôi" đều nhanh chóng chiếm được cảm tình từ người xem. Sở hữu kinh nghiệm diễn xuất cứng cựa nhất trong dàn diễn viên chính, Lan Ngọc không hề gây thất vọng khi hóa thân thành An Chi. Nữ diễn viên nhập vai, diễn xuất tự nhiên, mới mẻ theo chất riêng của mình chứ không dập khuôn hoàn hảo như bản gốc "She was Pretty".

Nhìn lại hành trình chinh phục khán giả của “Mối Tình Đầu Của Tôi” - Ảnh 3.

B Trần cũng nhận được đánh giá khá cao bởi diễn xuất tự nhiên khi hóa thân thành nam phụ Minh Huy. Không chỉ gây ấn tượng với loạt biểu cảm cực kì khó đỡ, nhân vật Minh Huy còn được yêu mến bởi tính cách hài hước, tốt bụng, ấm áp, tinh tế và biết hy sinh cho người khác. Bị diễn xuất nhập tâm của B Trần chinh phục, không ít khán giả nữ phải thốt lên: "Nam chính là của nữ chính, nam phụ là của khán giả". Khi An Chi đến với Nam Phong, các fan cũng ồ ạt kêu gọi đạo diễn đổi kịch bản để đòi công bằng cho Minh Huy.

Một điểm sáng khác trong diễn xuất chính là tổng biên tập Trương LaLa do siêu mẫu Xuân Lan thủ vai. Tính cách của cô cũng khá sát nguyên tác, vẫn siêu cấp đồng bóng và "tưng tửng" chẳng giống ai. Tuy khoác lên người những bộ quần áo diêm dúa, phụ kiện đi kèm nhiều vô số nhưng Xuân Lan vẫn giữ được thần thái đẹp vốn có khiến cho mọi người đều nhìn chăm chú vào cô. Câu nói "Oh mama mia" của LaLa cũng trở thành câu cửa miệng ưa thích của giới trẻ.

Nhìn lại hành trình chinh phục khán giả của “Mối Tình Đầu Của Tôi” - Ảnh 4.

Không dừng lại ở đó, các ca khúc nhạc phim cũng may mắn nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Không chỉ những ca khúc chủ đề được thể hiện bởi Đức Phúc, Thùy Chi mới nhận được số lượt nghe khủng mà đến những ca khúc của các ca sĩ ít tên tuổi hơn cũng được chú ý. Âm nhạc trong các bản OST đều phù hợp với bối cảnh của phim, chạm đến trái tim người nghe.

Gắn bó với khán giả suốt hơn 4 tháng qua, "Mối Tình Đầu Của Tôi" vừa đi đến hồi kết cách đây gần tuần. Cái kết có khá nhiều điểm sáng tạo, viên mãn hơn so với bản gốc "She Was Pretty" đã để lại trong lòng người xem nhiều dư âm tốt đẹp. Nhiều khán giả yêu thích phim còn cùng nhau kêu gọi nhà sản xuất hãy tiếp tục thực hiện phần 2 cho "Mối Tình Đầu Của Tôi". Đây là một tín hiệu tốt đẹp, khả quan không phải bộ phim remake nào cũng được yêu thích như vậy.

Đồng hành cùng bộ phim suốt thời gian dài thực hiện, thấu hiểu hơn ai hết những trải nghiệm đẹp đẽ mà "Mối Tình Đầu Của Tôi" làm được Giám đốc Sale và Marketing đại diện thương hiệu Fujifilm bày tỏ: "Bộ phim được yêu thích là món quà tuyệt vời dành cho cả ê-kíp làm phim đã lao động miệt mài trong thời gian dài. Đây là một câu chuyện lãng mạn và hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Từng nhân vật đều mang những nét cá tính và đặc trưng riêng. Sự gần gũi, chân thực từ phim ảnh ra đến đời thực chính là chìa khóa quan trọng để tạo nên thành công của một bộ phim. Tôi tin rằng qua bộ phim, các khán giả sẽ có thêm nhiều niềm tin hơn về tình yêu, tình bạn và công việc của những người trẻ hiện đại".

Máy ảnh Fujifilm X series là kết hợp giữa thiết kế hoài cổ với công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Các dòng máy ảnh của Fujifilm liên tục cải tiến và phát triển phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng như X-A series phù hợp với các bạn trẻ phong cách sáng tạo, X-T series phù hợp với các tay máy theo đuổi con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp, X-H series dành cho các bạn đam mê quay phim hay dòng máy cao cấp GFX phù hợp với nhiếp ảnh gia thương mại. Với X-series, tình yêu nhiếp ảnh của bạn được khơi dậy một lần nữa.