Nhìn hàng dài hơn 1.000 người xếp hàng, ai cũng nghĩ họ đang chờ mua đồ giảm giá thế nhưng không phải vậy

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 08/01/2017

Hóa ra đây lại là khung cảnh xếp hàng để chờ vào thư viện học của các sinh viên tại đại học Dianzi Hàng Châu, Trung Quốc trước kỳ thi tốt nghiệp.

Khi phần lớn các trường đại học tại Trung Quốc sẽ bắt đầu lịch học kỳ mới bình thường sau Tết, việc các sinh viên xếp hàng vào thư viện học không phải điều gì quá xa lạ, đặc biệt tại những trường đại học nổi tiếng Trung Quốc. 

Tuy nhiên, cảnh tượng hàng dài sinh viên xếp hàng để lấy vé chỗ ngồi trước cửa thư viện đại học Dianzi, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc lại khiến nhiều người ngạc nhiên. Bức ảnh ngay sau khi xuất hiện đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Nhìn hàng dài hơn 1.000 người xếp hàng, ai cũng nghĩ họ đang chờ mua đồ giảm giá thế nhưng không phải vậy - Ảnh 1.

Rất đông sinh viên xếp hàng trước cửa thư viện đại học Dianzi, Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo tờ Hangzhou Daily Press, có khoảng hơn 1,000 sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học đã đứng chờ để vào trong thư viện học bài ngay từ 6h sáng thứ năm. Sức chứa của thư viện chỉ đủ cho 528 người nên ai cũng cố gắng đến sớm để có được chỗ ngồi thoải mái. 

Việc học tại thư viện đã trở nên khá phổ biến khi hầu hết thư viện đều mở khá muộn và sinh viên có không gian học tập trung hơn. Các em cũng có thể để sách vở và đồ dùng của mình tại đây và quay lại vào ngày hôm sau. Hơn nữa, với khối lượng sách và tài liệu nghiên cứu đồ sộ, việc học của sinh viên sẽ trở nên thuận tiện hơn. 

Một sinh viên tên Li, chuyên ngành quản trị cho biết anh đến thư viện cùng vài người bạn nhưng không phải ai cũng có vé vào học.

"Những người thủ thư chỉ phát ra khoảng hơn 500 vé. Tôi may mắn đã có được một tấm vé nhưng nhiều người khác dù đợi 4, 5 tiếng mà vẫn không được vào".

Nhìn hàng dài hơn 1.000 người xếp hàng, ai cũng nghĩ họ đang chờ mua đồ giảm giá thế nhưng không phải vậy - Ảnh 2.

Học sinh xếp hàng dài chờ trước thư viện.

(Nguồn: Scmp)