Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi!

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/01/2017

Nhiều người Hà Nội vẫn tỏ ra thất vọng vì một mùa đông không lạnh. Họ muốn mùa đông rét thực sự, để được xúng xính trong những bộ đồ mùa đông ấm áp. Thế nhưng, khi cái lạnh ùa về kèm theo mưa phùn liên miên, nhiều người lại phải lắc đầu ngao ngán vì ra đường là ướt nhẹp, về nhà lại ẩm mốc.

Mỗi lần ra ngoài là ướt một bộ quần áo

Những ngày này, Hà Nội  đón đợt rét đậm với nền nhiệt ban ngày chỉ dao động khoảng 13-14 độ C. Nhiệt độ thấp cộng thêm mưa phùn kéo dài cả ngày khiến độ ẩm tăng cao và người ta càng cảm thấy rét hơn. Điều khiến người dân Thủ đô cảm thấy bực dọc nhất có lẽ là chuyện mưa phùn lếch thếch cả ngày, cả đêm.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 1.

Cách để nhiều người tránh nước mưa là... gác chân lên cao như thế này.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 2.

Có người sáng tạo "đôi giày nilon" để tránh mưa ướt.

Mưa liên tục nhiều ngày liền khiến các cung đường ở Thủ đô đều ướt át. Di chuyển bằng xe máy, xe đạp những ngày này thì cơ khổ. Chỉ cần băng qua một vũng nước hoặc không may bị ô tô, xe máy đi bên cạnh sượt qua, bắn tung nước vào người là đủ ướt hết từ đầu đến chân. Ra đường, ai nấy đều trang bị áo mưa nhưng khi tới nơi đều bị ướt, lạnh run người.

Chị Trang (Cầu Giấy) chia sẻ: "Công việc của mình di chuyển nhiều mà mỗi lần ra ngoài lại ướt một bộ quần áo. Bây giờ quần áo giặt xong giăng mắc khắp nhà không khô và nếu cứ mưa như thế này, chắc 1-2 hôm nữa mình cũng hết đồ để mặc".

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Xiển lầy lội vì mưa.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 4.

Đi qua đây, ai nấy đều gác chân lên cao, cúi mặt phóng xe cho nhanh.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 5.

Mưa lạnh, vỉa hè vốn đã bẩn càng bẩn hơn vì rác dính chặt xuống nền gạch.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 6.

Chắc chắn, chẳng ai muốn ra ngoài trong tiết trời mưa gió như thế này.

Theo chị Trang, điều tồi tệ nhất của việc mưa gió kéo dài là vào các khung giờ cao điểm, nhiều trục đường chính ở Thủ đô đều tắc cứng. "Tối qua, mình di chuyển từ đường Trần Quang Khải về Cầu Giấy mà mọi ngả đều tắc, không thể đi nổi. Chán cảnh ngồi trên xe ngâm mình dưới mưa, mình phải ghé quán trà đá ngồi chờ".

Trong khi đó, ông Thanh (làm nghề lái xe ôm khu vực đường Hồ Tùng Mậu) cho biết, thời tiết mấy ngày gần đây đang gây ảnh hưởng lớn tới công việc và cuộc sống của ông. "Do trời mưa nên khách đi xe ôm không có, họ chuyển hết sang đi taxi. Tôi ngồi từ sáng tới chiều, dầm mưa cả ngày mà chẳng thu được đồng nào".

Không chỉ công việc bị trì trệ mà sức khỏe ông Thanh cũng gặp vấn đề. Liên tục đứng ngoài trời mưa lạnh đợi khách, ông bắt đầu bị viêm họng, nhức đầu, mệt mỏi.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 7.

Những người lao động ngoài trời co ro trong mưa lạnh.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 8.

Trời lạnh nhưng vẫn phải mặc quần ngắn vì sợ ướt.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 9.

Chia 5, sẻ 7 một tấm nilon tránh mưa.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 10.

Thậm chí dùng miếng xốp để đội đầu..

Cuộc sống bí bách ngày mưa trong những căn nhà trọ tồi tàn

Không biết bạn đang trải qua những ngày mưa gió ẩm thấp này ra sao nhưng có lẽ, đó không phải là chuyện dễ chịu. Những ngày qua, từ trên mạng xã hội cho đến lúc gặp nhau ở công ty, quán trà đá, thứ bạn nghe thấy nhiều nhất, hẳn là câu cảm thán không tốt về thời tiết. Mưa phùn, rét đậm vào lúc cuối năm công việc bận vội là điều chẳng ai mong đợi.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 11.

Hãy nghĩ về một ngày mưa và bạn phải sống trong căn phòng nhỏ, ngổn ngang đồ đạc và thứ gì cũng bị ẩm vì mưa dột, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 12.

Tất cả mọi khoảng trống đều được tận dụng để phơi quần áo.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 13.

Ngay cả lối đi chung ở hành lang.

Chật vật nhất có lẽ vẫn là những người lao động, sinh viên nghèo có cuộc sống khó khăn ở Thủ đô. Họ như đang phải đánh vật với thời tiết. Ra ngoài là đối mặt với mưa, lạnh, phải mặc ấm, trùm áo mưa mà vẫn phải chịu cảnh ướt nhẻm, lấm bẩn. Về nhà, họ lại tiếp tục chiến đấu với cảnh mọi thứ đều ẩm mốc, bốc mùi, dính nước và quần áo không còn chỗ để phơi. Xóm trọ lụp xụp của dân làm ve chai trên phố Nguyễn Phúc Lai (Hoàng Cầu) là một ví dụ.

Những căn phòng ở đây ngổn ngang đồ đạc. Mưa kéo dài khiến chăn đệm của những người thuê trọ đều ẩm mốc. Nền nhà đổ mồ hôi, đồ đạc vứt bừa bộn, ngày thường nhìn đã "phát ớn" nhưng khi mưa về, trông chúng càng như "ngộp thở" hơn. Những căn phòng rộng chỉ 15m2 chứa hàng tá đồ, trở nên nhếch nhác chưa từng thấy.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 14.

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 15.

Những lối hành lang ướt nước..

Nhiều người mong mùa đông Hà Nội lạnh hơn một chút nhưng mưa rét triền miên như thế này thì chẳng ai chịu nổi! - Ảnh 16.

Nền nhà nhếch nhác...

"Chúng tôi đi làm vội chẳng kịp có thời gian dọn phòng, chỗ này tôi thuê chỉ để ngủ thôi", bà Mùi (một người thuê trọ tại đây) chia sẻ. Những ngày mưa lạnh, cuộc sống sinh hoạt của bà bị đảo lộn khá nhiều. "Ra đường bị ướt đã đành nhưng về nhà cũng cảm thấy ướt át. Quần áo không khô, bốc mùi hôi nồng nặc khiến tôi thấy mệt mỏi vì cả ngày, cả đêm không ngủ nổi".

Tương tự, chị Hồng (hàng xóm của bà Mùi tâm sự, mưa ẩm khiến đồ đạc nhà chị đều ẩm mốc, bốc mùi hôi. Vì nền nhà bẩn nên mọi người tha lôi cả dép guốc vào khiến nó càng trở nên tồi tệ, vừa ướt, vừa bẩn.

"Mưa thế này nhà cao cửa rộng còn khổ nói chi lao động nghèo như chúng tôi. Ra ngoài ướt, làm việc mệt mỏi, khó khăn mà về nhà cũng không khá hơn là mấy. Bếp ga tôi đặt ngoài trời nấu ăn vì nhà chật chội, mấy hôm mưa cũng không nấu nướng được gì, quần áo, chăn đệm dẫu có giặt cũng không biết đem đi đâu phơi phóng", chị Hồng than thở.

Rất may là theo Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì hình thái thời tiết mưa ẩm, lạnh buốt này sẽ chỉ kéo dài đến hết ngày 13/1.

Sang đến ngày 14/1, trời sẽ hửng nắng nhẹ và nhiệt độ lên cao ở mức 16-21 độ C. Nền nhiệt này cũng được dự báo là sẽ kéo dài ít nhất đến thứ 5 tuần sau. Trời tiếp tục lạnh, nhiều mây nhưng không mưa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày