Nhật hoàng Akihito đã chính thức thoái vị, đây là điều xuất phát từ trái tim ông muốn gửi gắm đến toàn thể người dân Nhật Bản

L.T, Theo Helino 16:53 30/04/2019

Nhật hoàng Akihito đã tiến hành các nghi thức để từ bỏ ngai vàng, kết thúc thời kỳ Heisei kéo dài suốt 30 năm qua.

Đúng 17h (15h giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 4, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã bước vào phòng khách Matsu no Ma trong Hoàng cung Nhật để tiến hành các nghi lễ thoái vị trước sự chứng kiến của khoảng 300 quan khách, trong đó có Thái tử Naruhito và cả Công nương Masako và một số thành viên gia đình Hoàng gia Nhật.

Vậy là sau 30 năm nặng gánh giang sơn trên vai, Nhật hoàng Akihito đã chính thức thoái vị để truyền lại ngôi cho con trai.

Nhật hoàng Akihito đã chính thức thoái vị, đây là điều xuất phát từ trái tim ông muốn gửi gắm đến toàn thể người dân Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong nghi lễ Taiirei Seiden Nogi tại cung điện ngày 30/4.

Buổi lễ kéo dài khoảng 10 phút được gọi là Taiirei Seiden Nogi (Nghi lễ thoái vị của Hoàng đế) diễn ra tại phòng Matsu no Ma trong hoàng cung. Trong đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đọc tuyên bố về việc thoái vị của Nhật hoàng, sau đó Nhật hoàng Akihito đọc diễn văn đáp từ.

Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người dân đất nước mặt trời mọc đối với Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko: "Chúng tôi nhớ rằng trong suốt 30 năm trị vì Hoàng đế và Hoàng hậu đã luôn sát cánh cùng người dân. Tôi muốn tận dụng khoảnh khắc này và một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Nhật hoàng và hoàng hậu".

Nhật hoàng Akihito đã chính thức thoái vị, đây là điều xuất phát từ trái tim ông muốn gửi gắm đến toàn thể người dân Nhật Bản - Ảnh 2.

Trong bài phát biểu cuối cùng với tư cách nhà vua, Nhật hoàng Akihito cảm ơn dân chúng và cầu nguyện cho hòa bình. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài phát biểu của ông:

"Hôm nay, tôi kết thúc nhiệm vụ của mình với tư cách là hoàng đế.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những lời mà Thủ tướng Shinzo Abe vừa nói thay cho toàn thể người dân Nhật Bản.

Kể từ khi lên ngôi 30 năm trước, tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là hoàng đế bằng niềm tin tưởng sâu sắc và tôn trọng tất cả mọi người dân, và tôi thấy mình là người may mắn nhất khi được làm điều đó. Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã chấp nhận và ủng hộ tôi trong vai trò là biểu tượng của nhà nước.

Tôi, cùng với hoàng hậu, thực lòng mong rằng thời đại Reiwa (Lệnh Hòa), bắt đầu vào ngày mai, sẽ ổn định và hiệu quả. Bằng cả trái tim mình, tôi cầu mong hòa bình và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người dân Nhật Bản và người dân trên khắp thế giới".

(Nguồn: Japantoday)