Nhan sắc gây lú của Trương Lăng Hách

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Gương mặt của Trương Lăng Hách bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH.

Sau một thời gian công chiếu và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, bộ phim Dân quốc Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đã đi đến tập cuối cùng. Ngay sau khi tập cuối khép lại, mạng xã hội nhanh chóng viral phân cảnh của Mộ Dung Thạch Dịch (Trương Lăng Hách) gặp nạn. Bên cạnh diễn biến đau lòng của mạch phim, điều khiến netizen để ý hơn hẳn lại chính là gương mặt của nam chính.

Phân đoạn viral trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn tập cuối

Cụ thể, trong phân cảnh cao trào này, Mộ Dung Thanh Dịch đang rơi vào một cuộc ẩu đả thì bất ngờ bị một đám cháy nổ lớn hất văng ra xa, khiến khắp người anh bị trọng thương. Giây phút nam diễn viên thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử, người đầy vết thương, gương mặt bơ phờ và bất lực trong đau đớn được đánh giá rất cao nhờ diễn xuất nhập tâm. Song, cũng chính gương mặt tả tơi của Trương Lăng Hách lúc này lại khiến người xem bị "lú ngang" mất vài giây.

Nhan sắc gây lú của Trương Lăng Hách- Ảnh 1.

Nhan sắc gây lú của Trương Lăng Hách- Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng gương mặt của anh trong khoảnh khắc này nhìn rất giống tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho. Kiểu tóc buông rũ cùng gương mặt có phần góc cạnh đang thẫn thờ nhìn xuống đều giống hệt, nhất là khi đặt cạnh những cảnh phim đau lòng. Sự tương đồng này đã nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận từ khán giả.

Nhan sắc gây lú của Trương Lăng Hách- Ảnh 3.

Trong khoảnh khắc, Trương Lăng Hách trông giống...

Nhan sắc gây lú của Trương Lăng Hách- Ảnh 4.

Lee Min Ho

Bình luận của netizen:

- Nhìn xuống giống Lee Min Ho dữ

- Nói gì thì nói chứ cảnh này Trương Lăng Hách đóng đạt nha, nhìn thương

- Vừa đau lòng vừa đẹp như Lee Min Ho luôn

- Góc này giống Lee Min Ho nhỉ

- Kết buồn quá, biết là phim Dân quốc thì đa số đều BE rồi mà vẫn buồn

Tập cuối Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng gợi mở một cái kết buồn cho toàn bộ tác phẩm. Đến cuối cùng, cả ba cặp đôi trong phim này đều phải nhận lấy những kết cục đau lòng. Đầu tiên là người anh cả bị ám sát dã man ngay trong lễ cưới trọng đại của chính mình. Tiếp sau đó, anh hai vì quyết định ở lại phía sau để yểm trợ cho Thanh Dịch nên đã hy sinh, vĩnh viễn không thể gặp Hải Đường Thanh lần cuối. Cuối cùng, để báo thù cho hai người anh của mình, Mộ Dung Thanh Dịch đành nuốt nước mắt từ biệt Tố Tố để "sống còn" với Trương Minh Thù.

Nhan sắc gây lú của Trương Lăng Hách- Ảnh 6.

Sau hàng loạt những mất mát, kết cục của phim là thế giới song song mà Thanh Dịch tự tưởng tượng ra. Đó là một vùng trời bình yên, không có đau khổ và mọi người vẫn còn có thể vui vẻ ở bên nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày