Nhận 2 thẻ vàng trong 20 giây, cầu thủ thản nhiên rời sân rồi để lại nụ cười đầy ẩn ý

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 09:42 26/10/2019

Khiến đội bóng phải chơi thiếu người nhưng Jota lại khiến CĐV nghĩ rằng anh chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào.

Trận đấu giữa Wolves và Slovan Bratislava trong chiến dịch vòng bảng Europa League mùa giải năm nay đã bị tạm dừng liên tục để trọng tài xử lý trường hợp của Diogo Jota. Khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bị truất quyền thi đấu. 2 thẻ vàng anh phải nhận chỉ cách nhau vỏn vẹn 30 giây.

Đầu tiên Jota bị đối phương đẩy ngã nhưng buông lời khiêu khích HLV đối thủ nên phải nhận thẻ vàng. Sau đó, anh lao như tên bắn, thực hiện một pha tắc bóng triệt hạ một cầu thủ bên phía Slovan Bratislava rồi nhận thẻ vàng thứ 2.

Nhận 2 thẻ vàng trong 20 giây, cầu thủ thản nhiên rời sân rồi để lại nụ cười đầy ẩn ý - Ảnh 1.

Jota khiêu khích HLV đối phương nên nhận thẻ vàng dù chính anh là người bị phạm lỗi.

Nhận 2 thẻ vàng trong 20 giây, cầu thủ thản nhiên rời sân rồi để lại nụ cười đầy ẩn ý - Ảnh 2.

30 giây sau, Jota hóa thân thành "máy chém", vào bóng triệt hạ với cầu thủ đối phương rồi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Có lẽ vì biết mình sẽ phải nhận hình phạt gì nên Jota còn chẳng thèm quay lại nhìn trọng tài. Đáng chú ý hơn, anh nở một nụ cười rồi thong dong đi ra ngoài sân.

Nhận 2 thẻ vàng trong 20 giây, cầu thủ thản nhiên rời sân rồi để lại nụ cười đầy ẩn ý - Ảnh 3.

Nhận thẻ vàng thứ 2, Jota vẫn thản nhiên nở nụ cười hướng ra ngoài sân.

Nhận 2 thẻ vàng trong 20 giây, cầu thủ thản nhiên rời sân rồi để lại nụ cười đầy ẩn ý - Ảnh 4.

Jota không ghi bàn nhưng cũng biết cách "tỏa sáng" trong trận đấu.

Phản ứng của Jota khiến cộng đồng bóng đá dậy sóng, nhất là nụ cười đầy ẩn ý của anh chàng tiền đạo này. Người ta cho rằng nụ cười đó là dành cho HLV Slovan Bratislava, người đã cùng anh khẩu chiến trong khoảng vài giây trước đó. Jota đã cố tình trêu ngươi đối thủ trong bối cảnh Wolves đang có bàn thắng dẫn trước ngay trên sân khách.

Cũng có nhiều người cho rằng Jota là một cầu thủ vô trách nhiệm khi đẩy đồng đội vào những phút căng thẳng cuối trận, để rồi nở nụ cười như thể không cảm thấy một chút hối lỗi nào sau sai lầm của mình.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV của Wolves, ông Nuno chỉ nói đúng một câu khi phóng viên hỏi về tình huống này: "Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Lần sau đừng làm vậy nữa là được".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày